Hôm nay mình đã biết sau 1 tháng đi học ôn và 1 tuần nỗ lực ôn ở nhà mình đạt được những gì: 307 điểm.huhu. Mình thi Hải Quan Hà Nội nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình thi Hải Quan. Đúng là một chị mình quen đã nói: Tổng cục 5.000 USD, Cục: 10.000 USD. Sau khi nói cho mình điểm, còn cài thêm câu: " Em đừng nhìn đời bằng cặp kính màu hồng nữa". huhu
Mà bạn nào thi được 377 điểm mà lo không đậu đừng chém gió nữa, bạn có chân trong à, ra đây khoe điểm cao thế mà lo. Bạn nào nói 340 điểm còn không đỗ ấy nhỉ? bạn có danh sách rồi à. Điểm chuần năm nay bao nhiêu nhỉ?. Dù sao mình cũng đã nỗ lực hết sức và làm những gì có thể rồi nên mình không hối tiếc điều gì. huhu