Điểm năm nay môn tự luận mà cao á? Chỉ những người đi học lớp thầy Quang mới cao môn kiến thức chung thui. còn lại các cô trường học viện Tài Chính tầm 70-80 là cùng. Mình được 307 điểm, chú làm phòng tổ chức tổng cục nói là cũng khá rồi đấy, nhiều đứa còn không được 50 điểm/môn. mà chép thoải mái cơ mà. Điểm của mình các cục khác chắc không có vấn đề, Hà Nội và Hải Phòng chắc là trượt rồi. Trước khi biết điểm mình đã được củng cố tinh thần: Nếu mình thi TP HCM khả năng đỗ là cao hơn, nhưng mình thi Hà Nội thì đừng nhìn đời bằng cặp kính màu hồng nữa. buồn quá, làm sao bây giờ, mình đã đặt hy vọng nhiều vào kỳ thi này quá.huhu. Bạn nào nói là điểm chuẩn Hà Nội 370 khiếp quá, vậy là càng không còn hy vọng đợt 2, đợt 3 nữa. huhu....buồn miên man...