mấy người nói là 20/07.... cố gắng chờ đến 20 vậy. Ai ko biết chứ tui thì chả cần 30x điểm, tui chỉ cần mỗi môn hơn 50 điểm là tui đỗ roài![]()
biết đâu chỗ bạn ý dư chỉ tiêu! nên chỉ cần đủ điểm đậu thôi!mỗi môn trên 50 làm sao đỗ được hay vậy.
mấy người nói là 20/07.... cố gắng chờ đến 20 vậy. Ai ko biết chứ tui thì chả cần 30x điểm, tui chỉ cần mỗi môn hơn 50 điểm là tui đỗ roài![]()
bên thguees mình cũng đang lo đây, ngành mình lấy một chỉ tiêu mình hơn người thứ 2 14 điểm. không biết ông kia có phúc khảo và chạy chọt gì không. nếu mình mà từ đậu thành rớt bên thuế thì mình không tin vào đất nước chữ s này nữa, mình muốn vượt biên mà chả lẽ lại qua lào và campuchia huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
tài liệu mình còn không nhiều lắm
Mình vừa biết bạn mình 1 đứa được 340 điểm, đỗ tổng cục. 1 đứa được 360 điểm chắc cũng đỗ Hà Nội rồi. Lúc đi thi xong hỏi chúng nó là có làm được không, chúng nó bảo là cũng chép tài liệu và bịa là chủ yếu. Vậy mà số điểm gần như tuyệt đối. Khiếp, hoá ra là bịa thì đúng đáp án hơn.hichic
Tớ cũng được 307 nè, liệu có đỗ được tổng cục ko cậu, cậu có thông tin gì chỉ mình vớiMọi người ơi, những ai được khoảng 360 mới nên hi vọng. Hôm nay mình lại nghe được 1 tin( có mật thám tại phòng tổ chức tổng cục hải quan) nói: Những người con em trong ngành là những ai: " Con em của những người uỷ viên bộ chính trị". Mình nghĩ là làm hải quan chắc giàu có lắm nhỉ, có được là đại gia không mà con của những ông to mặt lớn ấy làm vô hải quan cho mệt. Thứ 1 là: hay bị luân chuyển công tác( 3 năm 1 lần), thứ 2: phải làm việc tại các cửa khẩu( chán gần chết). Nếu là mình, mình sẽ nhảy vào kho bạc hoặc cơ quan thuế mà làm(mình cũng chả có máu làm chính trị, hơn nữa là girl nữa). Làm hải quan suốt ngày kiểm tra hàng hoá, vất vả và rủi ro cũng cao. Bạn đừng tưởng ăn được hối lộ mà ăn ngon ngủ yên nhé. Mình được 307 điểm trượt chắc Hà Nội rồi, mình thi kiểm tra viên hải quan. Nếu là các tỉnh khác còn có hy vọng. Nhưng mà mình vấn hy vọng là đỗ chứ. Có ảo tưởng lắm không, huhu. Chấp nhận hiện thực đi.hichic.Nghe nói năm nay con ông phó cục trưởng Hà Nội mà cũng out đợt 1 à, Nghỉ ngơi vài tháng cho tu chỉnh lại nhan sắc vài tháng sau có đợt 2 ok thôi. yên tâm nhé!
hì mình cũng vậy, hy vọng trên 50 điểm mỗi môn.mấy người nói là 20/07.... cố gắng chờ đến 20 vậy. Ai ko biết chứ tui thì chả cần 30x điểm, tui chỉ cần mỗi môn hơn 50 điểm là tui đỗ roài![]()
Nếu môn kiến thức chung hay môn chuyên ngành bạn dưới 5 thì bạn làm đơn xin phúc khảo, nếu >= 5 điểm sau khi chấm lại thì họ xét đợt 2 (nếu năm nay có xét đợt 2 như năm trước) còn không thì hết cơ hội vì chỉ tiêu cho đợt 1 chắc chắn đã đủ người rồi.các bạn cho mình hỏi chút, ví dụ như 2 môn điều kiện mình đều qua, mà môn luật phần trắc nghiệm ko đc 5 điểm thì có được xét không nhỉ?
hì mình cũng vậy, hy vọng trên 50 điểm mỗi môn.
Tớ cũng không biết gì nữa. Có lẽ đây là lần cuối tớ comment,huhu. Buồn, khóc và tự trách mình không bằng người ta thui. mà mình toàn kém chúng nó điểm viết, trắc nghiệm mình cao hơn,huhu.
Mình cũng vừa đọc đáp án môn kiến thức chung, mình làm còn tốt hơn môn chuyên ngành nữa, vậy mà có 73 điểm. Trắc nghiệm 79 điểm. Chả nhẽ lại thế, quá vô lý. Môn trắc nghiệm thì có lẽ là vậy, vì khi làm xong mình có 1 số câu chưa chắc chắn. Quả thật mình không thể nghĩ điểm của mình tồi tệ như thế. Đợi khi nào có điểm làm đơn kiện thui. hichic.......