Hihi, sao chị lại nhận ra em ạh? Chị điểm cũng cao mà. Chị vẫn đang ở VN hay sang Nhật rồi? Có gì thì chị cứ tìm đến em. giúp được em sẽ giúp ạh!Chúc mừng Linh かわいいnhé, chị được 331 điểm, cục HN nên trượt thẳng cẳng rồi (chẳng buồn vì cái chết được báo trước rồi mà). Lần sau thi sẽ tìm đến em và lebela, OK?
Nội bộ có danh sách đợt 1 rồi hả Sadako. Chứ không phải là chờ chấm phúc khảo xong rồi mới có danh sách và quyết định à. Dự kiến là đầu tháng 9 đó. Theo như năm ngoái thì vài hôm nữa có giấy gọi đợt 1 rồi. Haizzzz. Nếu không có cái khoản phúc khảo thì giờ yên tâm rùi.
hic mình cao thứ 2 mà rớt ngoại ngữ,đau khổ dc có 44,5
hic, buồn quá chả ngủ đc, em hỏi ng quen trước nên biết là trượt <k có trong ds đợt 1> chứ lúc đó chưa biết điểm, giờ biết thì đúng là trượt thật
bao nhiêu người cao điểm , cũng tại xác định đi bên kia nên bên này ko học gì, trượt là đúng thôi
![]()
( lúc nào có dịp về NA tiếp thì mấy chị em đi trà đá nhé, lần trước chị về mà mấy chị kia có việc bận với chị ra HN sớm quá nên thôi để lần sau vậy)
em đậu thuế rùi có thể đậu công chức hải quan, theo các bác em nên làm bên nào zay, tư vấn dùm em
mà chừng nào có danh sách trúng tuyển nhỉ
^^bạn thanhcale thi vào hải quan ở đâu thế ? 20 điểm chắc không lên được nhìu vậy đâu.
các bác cho em hỏi với, điểm của em khá cao nhưng tình hình là em bị rớt môn tin, được 48 điểm thế mới đau. Em phúc khảo liệu có lên được không ạ. Có ai năm trước phúc khảo được nâng điểm chưa ạ. Xin cho em một ít hi vọng. Đang buồn mất kiểm soát rồi.