Ai biết nhiều về hải quan cho mình hỏi chút.Mình thi vào Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục hải quan. Và nhiều khả năng là mình đỗ.Mình muốn hỏi là công việc sau này của mình cũng như thu nhập ngoài lương có tí màu mè gì không nhỉ.Bác nào biết chỉ mình với!
sao lại nói thế, mình không biết nay mai vào làm bên thuế có mấy ngày mà xin nghỉ thì họ có làm khó gì khôngTheo mình năm nay cậu cứ ở nhà đã, chứ lựa chọn giữa thuế và hải quan đối với cậu khó khăn quá. Để năm sau thi lại, trượt 1 cái nên không phải băn khoăn suy nghĩ mệt đầu lắm!
quangquacls kia điểm cao thế còn lo hả
Không biết bạn này có thi vào HQ ko? Nếu bạn có suy nghĩ vào làm HQ y như những gì bạn nói thì làm ơn đừng xin vào làm, hãy tìm một công việc khác. Từng câu, từng chữ nói ra đều có ý chê bai, phân biệt, tốt nhất bạn nên trách xa diễn đàn này, không ai hoan nghênh bạn cả.Đúng là lúc chưa biết điểm thì bặt vô âm tín, đến khi công bố rồi thì lên đây mà than không biết chọn toà án, thuế hay hải quan. Có chân hết rồi, chỉ dân đen là hi vọng may mắn không phải giáp lá cà với mấy thằng con ông cháu cha thui. Vào hải quan dễ ngồi bóc lịch lắm, lúc làm công chức hải quan vơ vét tài sản của nhà nước rồi, đến lúc ngồi tù lại được ăn cơm nhà nước ở nhà công nữa. Vơ vét của nhà nước đến tận xương tuỷ luôn. hic...thế này sao hỏi tại sao Trung Quốc không coi Việt Nam ra gì. Bác ơi, con cháu của Bác chúng nó thế này đây.
tôi đã từng là công chức Hải Quan,mật ít - ruồi nhiều....ngày càng ngu đi....đứa nào thích cứ vô sẽ thấu hiểu lời tôi....
tôi tin lời b, lỡ đâm lao phải theo theo lao rồi. Giờ làm nghề j cũng để kiếm miếng cơm thôi.tôi đã từng là công chức Hải Quan,mật ít - ruồi nhiều....ngày càng ngu đi....đứa nào thích cứ vô sẽ thấu hiểu lời tôi....
sao lại nói thế, mình không biết nay mai vào làm bên thuế có mấy ngày mà xin nghỉ thì họ có làm khó gì không
Vào đâu để xem điểm thi công chức Hải Quan nhỉ! Bạn nào có thể coi giúp mình đc ko?
ôi mình thio đúng bằng năng lưc đấy, không phải cocc nhưi bạn nghi ngờ đâu, mình là con nhà dân đen thu, thi cái này 50% klaf may mắn bạn à.Đỗ cả thuế và hải quan cơ àh? Cơ to thế nhể? Vậy thì làm cái bốc thăm trúng thưởng đi, xem mình sẽ vào đâu, hay là lại ngồi mơ mộng hão, bỏ thuế vào hải quan rồi mất cả chì lẫn chài.
Sao không nói là may mắn 100% đi? Lúc chưa có điểm tất cả dân đen trong diễn đàn này lên hỏi khi nào có điểm, trao đổi đáp án. Đến lúc có rồi, tất cả đều biết mình trượt nên không còn lời nào để nói. Bây giờ còn những người chắc chắn đỗ rồi nên lên đây kêu khi nào có quyết định đi làm nhỉ, mình đang làm một nơi cũng nhà nước rồi bây giờ làm sao xin nghỉ đây? Lúc các bạn ấy vào cơ quan nhà nước ấy cũng phải mất tiền, vào hải quan cũng phải mất tiền, nhưng vào hải quan gỡ lại vốn nhanh hơn nhỉ? " con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Mong là Việt Nam sẽ sớm được khai hóa>ôi mình thio đúng bằng năng lưc đấy, không phải cocc nhưi bạn nghi ngờ đâu, mình là con nhà dân đen thu, thi cái này 50% klaf may mắn bạn à.
còn vụ bỏ cái này chọn cái kia thì mình chả biết chọn cái nào
ù 100% là may mắn đó bạn, nhưng số may rùi mình phải hưởng thui:sick::sick:Sao không nói là may mắn 100% đi? Lúc chưa có điểm tất cả dân đen trong diễn đàn này lên hỏi khi nào có điểm, trao đổi đáp án. Đến lúc có rồi, tất cả đều biết mình trượt nên không còn lời nào để nói. Bây giờ còn những người chắc chắn đỗ rồi nên lên đây kêu khi nào có quyết định đi làm nhỉ, mình đang làm một nơi cũng nhà nước rồi bây giờ làm sao xin nghỉ đây? Lúc các bạn ấy vào cơ quan nhà nước ấy cũng phải mất tiền, vào hải quan cũng phải mất tiền, nhưng vào hải quan gỡ lại vốn nhanh hơn nhỉ? " con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Mong là Việt Nam sẽ sớm được khai hóa>