Thi công chức hải quan!

  • Thread starter meomalem
  • Ngày gửi
T

tojino

Guest
17/3/11
52
0
0
Nha Trang
bạn tojino j đó ơi .bạn ko phải văn vẻ thế làm j.bạn chia sẻ cảm xúc ah.xúc động nhỉ.bạn tự hào là mình đỗ rồi thì cần j phải mở mang đầu óc u tối của bạn làm j nữa.bạn đừng đánh giá thấp người khác thế.đỗ hay ko còn phải ăn may nữa,ko phải những người ko đỗ là những người ko học mà chẳng qua họ chỉ kém may mắn hơn bạn thôi.mong là bạn hiểu tôi nói vì tất cả đều hiểu mà.tự tin là tốt nhưng tự tin quá thành kiêu ngạo đấy.thân ái.

tôi ở trong topic này như thế nào thì mọi người tự hiểu, ko đến lượt bạn phán xét. Tôi tự hào, điều đó là hiển nhiên bởi vì tôi bỏ công sức ra để cố gắng, chẳng lẽ tôi ko có quyền tự hào về thành quả lao động của mình ???

Kiêu ngạo ư, đánh giá thấp người khác ư ??? Tôi tự hỏi bản thân mình ko hề như thế, bạn chẳng hiểu j về tôi và cái nhận xét của bạn cũng chứng tỏ điều đó... bạn tìm lại cmt của tôi và trích ra thử xem tôi đánh giá thấp người khác như thế nào ? ... Tôi lên đây chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm thông tin, để giúp đỡ những bạn khác trong khả năng tôi có thể. Tôi ko có thời gian để tự khoe mẽ như bạn nói, tôi còn công việc, còn gia đình, còn cuộc sống...

Bạn có vẻ bực tức, lời nói của bạn dường như nhắm đến nhiều người. Tôi không hiểu vì sao bạn lại có suy nghĩ đó, bạn sống quá mệt mỏi rồi đấy bạn hiền à.

Suy nghĩ thoáng ra cho đầu óc nó thanh thản nhé...

sao lại nói thế, mình không biết nay mai vào làm bên thuế có mấy ngày mà xin nghỉ thì họ có làm khó gì không

thì cứ làm đại đi, rùi mai xin nghỉ bảo bị ung thư cần đi chữa gấp :023:

Đùa thôi, cứ làm thử đi, ko sao đâu ^^

Đúng là lúc chưa biết điểm thì bặt vô âm tín, đến khi công bố rồi thì lên đây mà than không biết chọn toà án, thuế hay hải quan. Có chân hết rồi, chỉ dân đen là hi vọng may mắn không phải giáp lá cà với mấy thằng con ông cháu cha thui. Vào hải quan dễ ngồi bóc lịch lắm, lúc làm công chức hải quan vơ vét tài sản của nhà nước rồi, đến lúc ngồi tù lại được ăn cơm nhà nước ở nhà công nữa. Vơ vét của nhà nước đến tận xương tuỷ luôn. hic...thế này sao hỏi tại sao Trung Quốc không coi Việt Nam ra gì. Bác ơi, con cháu của Bác chúng nó thế này đây.

bọn quan tham nhũng bên TQ nó cũng ăn có kém j VN đâu mà bác nói thế.

Còn nó to hơn, tiềm lực hùng mạnh hơn thì nó ko để mấy thẳng nhỏ nhỏ như mình vào mắt cũng là chuyện bình thường thui mà...
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuyvinh

Trung cấp
8/5/11
141
0
16
27
tphcm
he he.... biết nhau roài ^^

thông cảm nhá, tiếng điện thoại hơi nhỏ nên nghe câu được câu mất, trả lời có mấy cái lạc đề :012: gặp nhau dễ nói chuyện hơn :012:
5/9 này em phải đi đà nẵng tập huấn gần 45 ngày, khi nào có danh sách trúng tuyển và làm các thủ tục cần thiết thì báo cho em nhé
 
D

duysang277

Trung cấp
20/11/10
63
0
0
ha nam
thường ở đời kém miếng thì khó chịu,đừng ai nói là mình không như thế nhé chẳng qua là mỗi người có một cách biểu hiện.có người không thích thì bơ lác nhưng có người thì lại nói ra. như bên thuế đợt trước có mấy bạn khoe được vào phòng này phòng kia lại bị lên án đấy.hix.như các bạn lên đây chia sẻ về công việc của mình thì nói một lần thôi đừng nói đi nói lại nhìu lần kẻo nhìu người lại nghĩ các bạn khoe khoang.ai không thích thì cứ bơ lác sao phải cãi nhau thế.đấy là mình nói sự thật thôi không phải đả kích gì đâu.mình chỉ đứng ở lập trường chung để nói thôi.mong mấy bạn rút kinh nghiệm.nói không phải thì mấy bạn cũng đừng ném đá nha. ^_^ :023:
 
Sửa lần cuối:
D

ducmaivan

Guest
26/8/11
7
0
0
Đà Nẵng
hey za, sao không ai trả lời mình cái zụ làm trog Đội phòng chống tội phạm, buôn lậu nhỉ. Làm cái này có dễ chết, có ăn uống gì được không mấy bác????? Help! Em đang có công việc cũng ok. Nhưng vẫn muốn ham hố vào Hải Quan, nhưng nhỡ vào đấy ngời húp cháo có mà hận cã đời các bác ạ. Các bác giúp tí nào. Thank so much !!!!
 
D

ducmaivan

Guest
26/8/11
7
0
0
Đà Nẵng
huhu, nghe thấy cảnh rồi nè. Có gì bạn chia sẽ rõ hơn được không ? Thực mình cần những lời tư vấn vàng ngọc kiểu này lắm lắm
 
Y

yeuanh0202

Trung cấp
8/7/11
141
0
0
ha noi
Đc rồi b tojino ah. Mọi người ở đây đậu nta nhận là may mắn,còn b tôi công nhận b joi. Tôi tin khi đi thi b k sử dụng tí tài liệu nào và k trao đổi với ng khác. Ngành hq thật may mắn, nước nhà thật cần những nhân tài nắm luật joi như b. Cả nhà học tập nhé. Còn nếu k đc như vậy thì đừng nói cái giọng phí 2thag nhé. B học nta k học ah, b nói vậy khác nào chửi nta ngu hơn b ah? Đừng tự tin wá thế, tự tin là ưu điểm cũng là nhược điểm,đặc biệt là thái quá. Dù sao tôi cũng Chúc b vô hq đc phân vào bộ phận nhiều màu mè để nhanh gỡ vốn nhé.
 
L

linhkawaihp

Trung cấp
31/5/10
114
0
0
hai phong
Ô kìa mọi người, lên mà xem có người tung, kẻ hứng.
Tôi tham gia diễn đàn này chưa lâu lắm, nhưng đọc nhiều lời nói ko thể chấp nhận nổi nên hôm nay đành nói. Trong thời gian mọi người đang sôi sục vì chưa biết điểm, đã có kẻ lên khoe, được tưng đây điềm, được thế kia điểm. Còn bây giờ, khi chờ cái quyết định thì lại bảo chả biết nên chọn cái gì. Huyênh hoang là mình tự đi thi. Ờ mà lạ ghê, tự đi thi lại biết trước điểm khi chưa có thông báo, thế ko phải là có chân trong, chân ngoài sao. Mà có chân trong, chân ngoài thì cũng phải có 1 vài cái gì đó hậu thuẫn chứ ( ở đời bây giờ có ai giúp ai ko công cái gì đâu )! Và mới biết điểm thôi mà đã nhao lên chờ quyết định, trong khi chả có gì là chắc chắn cả, nếu ko nhận được cái quyết định tuyển dụng. Vì phận mà thí sinh tự đi thi ấy, ko quen biết ai thì họ đã phải nhao nhao lên nhờ xem điểm hộ rồi.
Còn nói tự thi mà đỗ áh, liệu là trong 1000 thí sinh đỗ, có dám đảo bảo 1 thí sinh tự thi mà đỗ ko? Hay 1000 người đó đều có tí vấn đề?
Mạng là ảo, ai nói gì mà chả được, nhưng cái gì đã khoe rồi thì nên khoe 1 lần thôi, cứ thỉnh thoảng lại, haizzzzzzzz, ko biết nên chọn ngành nào, hải quan và thuế cái gì tốt hơn.
Nghe mà sớn cả da gà
 
T

thetruth

Cao cấp
25/8/11
238
0
0
34
viet nam
dân đen thế này đúng là yêu nước thật. tiếc là thấp cổ bé miệng nên không làm được gì, chỉ ngồi đây mà đâm lén, hài

Tôi cũng không là dân đen đâu bạn à, có lẽ chúng ta cùng cảnh ngộ đấy.đồng nghiệp tương lai.

hey za, sao không ai trả lời mình cái zụ làm trog Đội phòng chống tội phạm, buôn lậu nhỉ. Làm cái này có dễ chết, có ăn uống gì được không mấy bác????? Help! Em đang có công việc cũng ok. Nhưng vẫn muốn ham hố vào Hải Quan, nhưng nhỡ vào đấy ngời húp cháo có mà hận cã đời các bác ạ. Các bác giúp tí nào. Thank so much !!!!
Bạn này chắc là trượt rùi, hài quá ta. Bạn vào đấy mà nói ra như thế không sợ sau này bị soi mói à? Hay là cơ to không đánh được?

Đc rồi b tojino ah. Mọi người ở đây đậu nta nhận là may mắn,còn b tôi công nhận b joi. Tôi tin khi đi thi b k sử dụng tí tài liệu nào và k trao đổi với ng khác. Ngành hq thật may mắn, nước nhà thật cần những nhân tài nắm luật joi như b. Cả nhà học tập nhé. Còn nếu k đc như vậy thì đừng nói cái giọng phí 2thag nhé. B học nta k học ah, b nói vậy khác nào chửi nta ngu hơn b ah? Đừng tự tin wá thế, tự tin là ưu điểm cũng là nhược điểm,đặc biệt là thái quá. Dù sao tôi cũng Chúc b vô hq đc phân vào bộ phận nhiều màu mè để nhanh gỡ vốn nhé.
Bạn nói chuyện thật lịch sự, hài hước và thâm thúy. Tất cả những người đỗ đợt 1 là con ruột, con nuôi, nói túm lại là có chút chung dòng máu. Đợt 2 dành cho chạy tiền, có tiền cũng phải nằm 3 tháng sau mới vô được, vô được rồi mà không vào bộ phận nào tiếp xúc doanh nghiệp cũng húp cháo, đói lắm.Mình quen 1 chị năm ngoái đỗ Hải Quan Bình Dương nhưng không đi, vì Hải Quan ở đó cũng đói lắm các bác ạ> Còn nếu muốn tự thi mà đỗ thì lên mù cang chải làm thủ tục hải quan cho mấy con thú rừng nhé. " Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Mình ngu muội chỉ dám phát ngôn cho một số bạn hiền ở đây, chứ động đến con vua thì sợ lắm, cẩu đầu chảm như chơi các bác ạ.hic

Ô kìa mọi người, lên mà xem có người tung, kẻ hứng.
Tôi tham gia diễn đàn này chưa lâu lắm, nhưng đọc nhiều lời nói ko thể chấp nhận nổi nên hôm nay đành nói. Trong thời gian mọi người đang sôi sục vì chưa biết điểm, đã có kẻ lên khoe, được tưng đây điềm, được thế kia điểm. Còn bây giờ, khi chờ cái quyết định thì lại bảo chả biết nên chọn cái gì. Huyênh hoang là mình tự đi thi. Ờ mà lạ ghê, tự đi thi lại biết trước điểm khi chưa có thông báo, thế ko phải là có chân trong, chân ngoài sao. Mà có chân trong, chân ngoài thì cũng phải có 1 vài cái gì đó hậu thuẫn chứ ( ở đời bây giờ có ai giúp ai ko công cái gì đâu )! Và mới biết điểm thôi mà đã nhao lên chờ quyết định, trong khi chả có gì là chắc chắn cả, nếu ko nhận được cái quyết định tuyển dụng. Vì phận mà thí sinh tự đi thi ấy, ko quen biết ai thì họ đã phải nhao nhao lên nhờ xem điểm hộ rồi.
Còn nói tự thi mà đỗ áh, liệu là trong 1000 thí sinh đỗ, có dám đảo bảo 1 thí sinh tự thi mà đỗ ko? Hay 1000 người đó đều có tí vấn đề?
Mạng là ảo, ai nói gì mà chả được, nhưng cái gì đã khoe rồi thì nên khoe 1 lần thôi, cứ thỉnh thoảng lại, haizzzzzzzz, ko biết nên chọn ngành nào, hải quan và thuế cái gì tốt hơn.
Nghe mà sớn cả da gà

Quá tuyệt, năm sau mình định thi lại hải quan, chả biết nên chọn cục nào, điểm của mình năm nay rất cao nhưng không đỗ được, mình nghe người quen nói nên chọn thi trong miền Nam và khả năng tự thi rất cao. Bạn hình như cũng có chút mối liên hệ với ngành hải quan, giúp mình được không? Tại vì mình nghe nói thi miền Bắc tự thi không thể đỗ được, năm sau Nam tiến thui.
 
Sửa lần cuối:
D

ducmaivan

Guest
26/8/11
7
0
0
Đà Nẵng
thanh bạn nhé. nhưng bạn tư vấn mình qua đâu vậy? mình vao mail cung ko thay? hức
 
L

linhkawaihp

Trung cấp
31/5/10
114
0
0
hai phong
Tôi cũng không là dân đen đâu bạn à, có lẽ chúng ta cùng cảnh ngộ đấy.đồng nghiệp tương lai.


Bạn này chắc là trượt rùi, hài quá ta. Bạn vào đấy mà nói ra như thế không sợ sau này bị soi mói à? Hay là cơ to không đánh được?


Bạn nói chuyện thật lịch sự, hài hước và thâm thúy. Tất cả những người đỗ đợt 1 là con ruột, con nuôi, nói túm lại là có chút chung dòng máu. Đợt 2 dành cho chạy tiền, có tiền cũng phải nằm 3 tháng sau mới vô được, vô được rồi mà không vào bộ phận nào tiếp xúc doanh nghiệp cũng húp cháo, đói lắm.Mình quen 1 chị năm ngoái đỗ Hải Quan Bình Dương nhưng không đi, vì Hải Quan ở đó cũng đói lắm các bác ạ> Còn nếu muốn tự thi mà đỗ thì lên mù cang chải làm thủ tục hải quan cho mấy con thú rừng nhé. " Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Mình ngu muội chỉ dám phát ngôn cho một số bạn hiền ở đây, chứ động đến con vua thì sợ lắm, cẩu đầu chảm như chơi các bác ạ.hic



Quá tuyệt, năm sau mình định thi lại hải quan, chả biết nên chọn cục nào, điểm của mình năm nay rất cao nhưng không đỗ được, mình nghe người quen nói nên chọn thi trong miền Nam và khả năng tự thi rất cao. Bạn hình như cũng có chút mối liên hệ với ngành hải quan, giúp mình được không? Tại vì mình nghe nói thi miền Bắc tự thi không thể đỗ được, năm sau Nam tiến thui.
Chả biết Nam tiến thi dễ cỡ nào, có 1 anh mình quen, học cao đẳng hải quan hẳn hoi nhé, thi liền 2 năm tự thi vào Cục hq HCM ko đỗ, năm nay đầu tư vào đâu đó, có tí vấn đề ji đó ko biết và đã đỗ vào cục hq HCM. Chỉ biết anh bảo là tự thi thì có mà mọt kiếp ko đỗ được.
 
Sửa lần cuối:
Y

yeuanh0202

Trung cấp
8/7/11
141
0
0
ha noi
Thôi kệ những nhân tài đó đi linhkawa, mình hèn mọn,học mãi chả vô,chạy mãi mới đỗ. Nói vậy nta lại tủi thân phí bn công sức ra học, jờ đỗ nhiều wá. Mà tương lai thế chắc dễ làm chủ tịch nước wá ha.
 
T

thetruth

Cao cấp
25/8/11
238
0
0
34
viet nam
Chả biết Nam tiến thi dễ cỡ nào, có 1 anh mình quen, học cao đẳng hải quan hẳn hoi nhé, thi liền 2 năm tự thi vào Cục hq HCM ko đỗ, năm nay đầu tư vào đâu đó, có tí vấn đề ji đó ko biết và đã đỗ vào cục hq HCM. Chỉ biết anh bảo là tự thi thì có mà mọt kiếp ko đỗ được.

Mình cũng biết vậy mà, bây giờ ít ra mình cũng quen biết sơ sơ 1 chút thui, ngoài ra cái tất yếu cũng là cái khác nhiều nhiều 1 tý, nhưng chưa chắc có cái kia đã được mà phải xem mối quan hệ đến đâu nữa. Mình cũng vừa thi vào cái ngành được coi là cao quý và trong sạch nhất, chưa thi đã có danh sách trúng tuyển rồi, lúc đầu mình không tin, vì đối thủ của mình tốt nghiệp cái trường mà thủ khoa trường đấy điểm còn xa vời với điểm của một thí sinh vừa đủ điểm đỗ trường mình lắm. Vậy mà có 2 đứa học trường mình bị trượt, 1 đứa kinh tế quốc dân và 1 đứa học ngoại thương kinh tế đối ngoại bằng giỏi bị trượt đấy. Mình cũng dùng tiền nhưng mối quan hệ của mình chưa đủ để đánh bật với con ruột và con nuôi kia.
 
L

linhkawaihp

Trung cấp
31/5/10
114
0
0
hai phong
Mình cũng biết vậy mà, bây giờ ít ra mình cũng quen biết sơ sơ 1 chút thui, ngoài ra cái tất yếu cũng là cái khác nhiều nhiều 1 tý, nhưng chưa chắc có cái kia đã được mà phải xem mối quan hệ đến đâu nữa. Mình cũng vừa thi vào cái ngành được coi là cao quý và trong sạch nhất, chưa thi đã có danh sách trúng tuyển rồi, lúc đầu mình không tin, vì đối thủ của mình tốt nghiệp cái trường mà thủ khoa trường đấy điểm còn xa vời với điểm của một thí sinh vừa đủ điểm đỗ trường mình lắm. Vậy mà có 2 đứa học trường mình bị trượt, 1 đứa kinh tế quốc dân và 1 đứa học ngoại thương kinh tế đối ngoại bằng giỏi bị trượt đấy. Mình cũng dùng tiền nhưng mối quan hệ của mình chưa đủ để đánh bật với con ruột và con nuôi kia.
Thế mới nói, mắn ní chỉ là 1 vấn đề, cái quan trọng hơn mắn nì mới quyết định được. Nhưng nếu có cái gì quan trọng đó, mà mắn nì ko có thì cũng tạch thôi. Chả ai cho ko ai cái gì mà.... Năm nay u có thi hải quan ko nhỉ? Tôi thi KTV CĐ về HP, mà chưa biết tình hình thay đổi theo chiều hướng như thế nào nữa, mặc dù điểm của tôi cũng khả quan. Tất cả phụ thuộc vào số phận thôi.
 
T

tuyvinh

Trung cấp
8/5/11
141
0
16
27
tphcm
Tôi cũng không là dân đen đâu bạn à, có lẽ chúng ta cùng cảnh ngộ đấy.đồng nghiệp tương lai..
chúc mừng nhé, vậy chắc bạn cũng 101% may mắn nhỉ,mà mình để ý bạn nào ở ngoài bắc thi các cục phía nam và do tổng cục sơ tuyển hình như đúng là có $$$$, chỗ cục mình thi 7 người tc sơ tuyển thì 6 người đậuk rùi, mình không tin là các bạn phía bắc lại may mắn hơn phía nam vậy đâu, nghi lắm vì tất cả đều do tổng cục mà
 
D

duysang277

Trung cấp
20/11/10
63
0
0
ha nam
tôi thấy nhiều người ở đây có cái suy nghĩ quá áp đặt thế nên mới sinh ra cãi nhau. cứ giỏi thì mới đỗ được, còn bình thường thì trượt hết à? cứ học ktqd,ngoại thương thì kêu là giỏi đi so sánh với những trường khác.tôi nói thật cứ thử ra ngoài xã hội kiếm xem có mấy đứa nào giàu, thành công trong xã hội trong cuộc sống mà giỏi theo kiểu lý thuyết trong trường đấy không. đừng nói mình giỏi mà hãy nói mình giỏi trong lĩnh vực nào? bây giở ra xã hội cần những người linh hoạt ngoài kiến thức thì cần phải có sự năng động,nhạy bén biết nắm bắt cơ hội còn những người kêu giỏi mà chỉ ù ì học trường top ,tốt nghiệp loại ưu nhưng ra xã hội không đáp ứng được thì cũng như không.những cái này chắc tôi không nói các bạn cũng tự hiểu.nhiều người kêu bỏ qua các cơ hội vào ngân hàng, doanh nghiệp nước ngoài luơng cao để thi vào nhà nước bây giờ mới kêu bất công đó là do tự các bạn đã không biết nắm bắt cơ hội thôi h được vào nhà nước lại kêu chán thật không thể hiểu nỗi. còn về vấn đề bất cập thì ở đâu mà chẳng có hầu như ngành nghề nào mà chẳng có các bạn đã biết bất công thì đừng thi vào. còn những bạn nào có suất rồi thì cũng đừng vì thế mà nghĩ cứ phải có tiền mới vào được. cơ chế từng tỉnh khác nhau nên các bạn không thể đánh đồng hết như thế được. nói thế này chắc cũng động chạm nhìu người nhỉ?nhưng mà không sao t sẵn sàng bị ném đá về phía t để cái xã hội trong diến đàn này không bị nổi sóng nữa :wall:
 
Sửa lần cuối:
E

eminemkid

Sơ cấp
21/4/11
9
0
0
TpHCM
Bản lĩnh chuyên môn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân, còn bản lĩnh về quan hệ xã hội có thể giúp bạn lợi dụng được sức mạnh vô hạn của thế giới bên ngoài. Chúc Mọi người trên diễn đàn gặp nhiều may mắn :)
 
Y

yeuanh0202

Trung cấp
8/7/11
141
0
0
ha noi
B tuyvinh:Ngoài bắc có giỏi hơn trong nam k điều này ai cũng biết,nta đánh giá giỏi dốt phụ thuộc vào all các kỳ thi từ tiểu học đó thôi. Còn ở đâu đi nữa thì cũng có người tài giỏi cả. B k nên so sánh và đặt câu hỏi nt,chỉ có bthân mình thấy ngu dốt thì mới hỏi xem thằng nào dốt hơn.
Tôi đồng qđiểm với b duysang.
Tốt nhất cta đừng cãi nhau nữa. K ai được lợi j, mà cũng k làm cùng cục với nhau có j đâu phải tranh dành.
 
D

ducmaivan

Guest
26/8/11
7
0
0
Đà Nẵng
Ui, bác đừng kích động thế, em là con gái nhé! lên lén hỏi cho người nhà thui. Sự tình ai cũng bít mà. Là dân đen không hiểu bít, mới vào đây xin ý kiến, ý cò. Chứ không phải thì vào đây làm gì. Bác làm em nản quá!
 
thaibinhhuy

thaibinhhuy

Trung cấp
26/7/10
170
0
16
38
Tiền Giang
www.hailiang.com
Có b nào biết trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thì làm công việc gì k?

Làm công việc phân tích, xác định mã số HS của hàng hóa từ yêu cầu của chủ hàng hóa, công chức hải quan chi cục gửi lên, khi ra kết quả phân tích thì công hải quan chi cục dựa vào đó để áp lại mã số, tính thuế đúng với kết quả phân tích, còn chủ hàng k đồng ý thì khiếu nại.
 

Xem nhiều