Thi công chức hải quan!

  • Thread starter Thread starter meomalem
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình cũng nghe nói là sắp có cv điều tiết đợt 3 rồi. Các b cố chờ thêm nhé. Cv điều tiết chung chung thôi thì phải.( a k phải tên p làm ở TC nhé thetruth)
 
Mình cũng nghe nói là sắp có cv điều tiết đợt 3 rồi. Các b cố chờ thêm nhé. Cv điều tiết chung chung thôi thì phải.( a k phải tên p làm ở TC nhé thetruth)
điều tiết chung chung là sao bạn? là không có khống chế điểm cụ thể hả? vậy là ai chạy thì được gọi, không thì thôi à? vậy là y như đợt 2 năm ngoái rồi! vậy hết hy vọng rồi! có đợi cũng vậy thôi! điểm có cao cũng không tới lượt đâu
 
điều tiết chung chung là sao bạn? là không có khống chế điểm cụ thể hả? vậy là ai chạy thì được gọi, không thì thôi à? vậy là y như đợt 2 năm ngoái rồi! vậy hết hy vọng rồi! có đợi cũng vậy thôi! điểm có cao cũng không tới lượt đâu
Đó là tin đồn thôi, hỏi thì họ chỉ bảo hình như. Như khi chưa co cv đợt 2 nhiều người bảo đợt 2 dành cho cocc đc 50x. Mình nghĩ chac cv vẫn quy định điểm như đợt 2 đó. Chờ sang tháng chắc có cv đó.
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Nghe nói có cv cho đơt 3 trong thang này. Trong t1 gọi tập trung,ăn tết xong mới đi làm. K biết cụ thể tnào và chính xác k nữa. Biết gì share cho bà con đỡ sốt ruột thôi.
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Mọi người đừng hi vọng quá vào đợt 3 này làm gì, có cơ cấu hết cả rồi. Mình nghĩ các bạn nên kiếm công việc gì đó mà làm đi.
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Hôm nay thi xong Kho Bạc Nhà Nước thật kinh khủng. Giám thị mắt đảo như rang lạc đến phút 180, thanh tra và giám thị hành lang lượn như cá cảnh. Thanh tra lại còn " anh hùng núp " sau tấm rèm cửa sổ để cho vào " bầy" những con thỏ non nữa. Nhưng mình thấy như thế cũng khá công bằng cho những người đã phải bỏ bao tâm huyết và công sức, vì nếu chép thả cửa như Hải quan thì thi xong không còn hy vọng gì luôn....
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Có tin vui và tin buồn cho mọi người đây. Tin vui là đợt 3 đã xong xuôi hết rồi chỉ đợi ra quyết định thôi nhé :cheesebur tin buồn là đợt 3 này có giới hạn điểm sàn, điểm sàn ở tất cả các cục trên cả nước đều như nhau và trên 3xx nhé (xin lỗi mình ko biết cụ thể xx là bao nhiêu, chỉ biết là trên 300 điểm thui :032: ) và chỉ có một số cục được lấy đợt 3 thôi. Đấy là tất cả thông tin mình biết xin chia sẻ cùng mọi người :beernow:
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Có tin vui và tin buồn cho mọi người đây. Tin vui là đợt 3 đã xong xuôi hết rồi chỉ đợi ra quyết định thôi nhé :cheesebur tin buồn là đợt 3 này có giới hạn điểm sàn, điểm sàn ở tất cả các cục trên cả nước đều như nhau và trên 3xx nhé (xin lỗi mình ko biết cụ thể xx là bao nhiêu, chỉ biết là trên 300 điểm thui :032: ) và chỉ có một số cục được lấy đợt 3 thôi. Đấy là tất cả thông tin mình biết xin chia sẻ cùng mọi người :beernow:
Thanks bạn nhiều nhé, thế thi chuyên ngành tin học hoặc ngoại ngữ thì bnhiu điểm vậy bạn. khi nào có cv gửi m 1 bản nhé nhatanhtran88@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thi công chức hải quan!

Có tin vui và tin buồn cho mọi người đây. Tin vui là đợt 3 đã xong xuôi hết rồi chỉ đợi ra quyết định thôi nhé :cheesebur tin buồn là đợt 3 này có giới hạn điểm sàn, điểm sàn ở tất cả các cục trên cả nước đều như nhau và trên 3xx nhé (xin lỗi mình ko biết cụ thể xx là bao nhiêu, chỉ biết là trên 300 điểm thui :032: ) và chỉ có một số cục được lấy đợt 3 thôi. Đấy là tất cả thông tin mình biết xin chia sẻ cùng mọi người :beernow:
hey,có khống chế điểm thì còn có hy vọng! cả 2 tin đều vui cho các bạn điểm cao trên điểm sàn! mà không biết bao giờ có quyết định nhỉ? chắc qua tết mới đi làm quá
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

hey,có khống chế điểm thì còn có hy vọng! cả 2 tin đều vui cho các bạn điểm cao trên điểm sàn! mà không biết bao giờ có quyết định nhỉ? chắc qua tết mới đi làm quá

Neu the co nhieu cuc khong tuyen du chi tieu lam, vi diem san 3xx ma.
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

các bạn ơi! mình là người thi đậu đợt 1 đây, vào làm việc đã được hơn 2 tháng rồi.
bây giờ ngẫm lại mà thấy xót xa. Số phận mình sao thế này, liệu mình đã chọn đúng con đường chưa? Bao nhiều công sức tiền của, bao nhiêu nhọc nhằn cả vinh nhục nữa. Vào đây chán lắm bạn à, mọi kỹ năng nghề nghiệp tàn lụi hết, toàn tiếp xúc những kẻ ngu đần lắm chuyện, ko có kỹ năng nghề gì mà chỉ biết làm rối tung mọi cái lên. Mình là lính mới thấy bức xúc lắm, biết mà không biết phải làm gì.
Ngày nào đến nhìn thấy cũng khó chịu đau dạ dày nữa chứ. Họ đánh giá mọi việc nửa vời, ngu ngốc ôi tức quá chết mất thôi. Ngày trước mình làm tư nhân rất thoải mái, công việc năng động, quan điểm rõ ràng. Không như vào trong này rồi, không biết sẽ đi về đâu.
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

các bạn ơi! mình là người thi đậu đợt 1 đây, vào làm việc đã được hơn 2 tháng rồi.
bây giờ ngẫm lại mà thấy xót xa. Số phận mình sao thế này, liệu mình đã chọn đúng con đường chưa? Bao nhiều công sức tiền của, bao nhiêu nhọc nhằn cả vinh nhục nữa. Vào đây chán lắm bạn à, mọi kỹ năng nghề nghiệp tàn lụi hết, toàn tiếp xúc những kẻ ngu đần lắm chuyện, ko có kỹ năng nghề gì mà chỉ biết làm rối tung mọi cái lên. Mình là lính mới thấy bức xúc lắm, biết mà không biết phải làm gì.
Ngày nào đến nhìn thấy cũng khó chịu đau dạ dày nữa chứ. Họ đánh giá mọi việc nửa vời, ngu ngốc ôi tức quá chết mất thôi. Ngày trước mình làm tư nhân rất thoải mái, công việc năng động, quan điểm rõ ràng. Không như vào trong này rồi, không biết sẽ đi về đâu.

Nhung nguoi ban noi it nhat cung hoc dai hoc, sao ban noi nguoi ta nhu the. Co thong tin gi dot 3 Ha Noi thi chia se nhe !
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

các bạn ơi! mình là người thi đậu đợt 1 đây, vào làm việc đã được hơn 2 tháng rồi.
bây giờ ngẫm lại mà thấy xót xa. Số phận mình sao thế này, liệu mình đã chọn đúng con đường chưa? Bao nhiều công sức tiền của, bao nhiêu nhọc nhằn cả vinh nhục nữa. Vào đây chán lắm bạn à, mọi kỹ năng nghề nghiệp tàn lụi hết, toàn tiếp xúc những kẻ ngu đần lắm chuyện, ko có kỹ năng nghề gì mà chỉ biết làm rối tung mọi cái lên. Mình là lính mới thấy bức xúc lắm, biết mà không biết phải làm gì.
Ngày nào đến nhìn thấy cũng khó chịu đau dạ dày nữa chứ. Họ đánh giá mọi việc nửa vời, ngu ngốc ôi tức quá chết mất thôi. Ngày trước mình làm tư nhân rất thoải mái, công việc năng động, quan điểm rõ ràng. Không như vào trong này rồi, không biết sẽ đi về đâu.
Bạn nhận lương chưa vậy =))) tổng 3 tháng đầu đc 6 củ :003: vừa đủ xiền xăng xe với ăn trưa :045: sáng 8h30 đến ngồi uống trà đá chán chê rồi về ngồi đọc tài liệu, đọc 1 hồi chả hiểu mình đang đọc cái gì :035: ngồi chán lại chống cằm ngước mắt lên trần nhà đếm xem có bao nhiêu con thạch sùng =))) các bô lão nói cứ thế vài tháng cho nó quen đã =)))))))))))
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thi công chức hải quan!

Vô hq đầy đứa trình độ TC. Mà TC thì hết lớp 9 cũng học đc TC. Với trình độ vừa qua lớp xoá mù chữ ấy ai chả bức xúc. Càng làm con nhiêu bức xúc nữa. Cục tớ đầy b có ý định ra ngoài làm nhưng vì chưa gỡ đủ vốn nên ngậm đắng nuốt cay vậy. Mà k hiểu sao các b đó nghe ai vô hq vài năm có thể kiếm đc vài trăm triệu mới chết. Nói vậy k fải ở đâu cũng tiêu cực và chán,có người may mắn vô những bộ phận tốt,nhiều cạnh tranh...nên các b ch vô cứ hope rồi vô sẽ rõ.
 
Back
Top