Mới về tới đầu ngõ mà đã nghe tiếng chú cún nhà ta sủa ầm ĩ......khỏi phải nói lúc đó bao nhiêu mệt mỏi dường như sợ quá mà chạy mất tiêu vậy............................
Nhớ lúc mình làm........bà đỡ.......lúc đỡ chú cún bé tẹo thật nhiều cảm xúc .....chuẩn bị như trong phim nhá : nước sôi, chăn..thôi thì đủ cả..cuối cùng chẳng dùng cái gì :005:....
.....những lúc ngồi 1 mình nhìn những chú cá đủ mầu sắc đuổi nhau thật đã mắt ......cảm thấy thật bình yên.............
.....Đôi khi ngồi ngắm chú Miu nghịch ngợm đưổi theo chính cái bóng của mình.....khiến mình phải phì cười........
.....Cảnh chú gà chọi bé tý ngồi trên mình chú cún thật.....hạnh phúc và mình tự hào vì chú cún của mình thật giỏi.....
.....Đôi lúc cũng bực mình vì chú cún gây ra cho mình....nhưng mắng rồi nó lại ve vẩy cái đuôi....thật hết nói nổi......lại vui ngay thôi
Và còn nhiều ...nhiều nữa.......
Cả nhà hãy chia sẻ cảm xúc về Pets của mình nhé....Tôi tin chắc có RẤT NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ ....
@ Mới hôm nọ phiên chợ Bưởi.....lang thang ngắm mấy chú cún...hic hic chú nào cũng muốn mang về....kết 1 chú Nhật xù trong cute kinh khủng và 1 chú Tây Ban Nha ( giống hệt trong phim Marley and Me)......hic hic mỗi tội các cụ ko đồng ý vì nhà quá chật :048:....Cứ ngồi ngắm 2 chú đó đến khi có người nhận mua hic hic ...vừa tiếc vừa mừng ......1 Nhật được 1 cô bé cũng rất cute nhận về nhá ( em có chụp hình mai up cho cả nhà xem). còn chú Tây Ban Nha thì ko rõ ra sao........
Giờ không được nuôi đành chuyển sang đi săn chụp ảnh các chú cún cho đỡ nhớ ...hic hic .......Mai đi vô chợ Hà Đông, nghe nói trong đó đông lắm .....he he he
Nhớ lúc mình làm........bà đỡ.......lúc đỡ chú cún bé tẹo thật nhiều cảm xúc .....chuẩn bị như trong phim nhá : nước sôi, chăn..thôi thì đủ cả..cuối cùng chẳng dùng cái gì :005:....
.....những lúc ngồi 1 mình nhìn những chú cá đủ mầu sắc đuổi nhau thật đã mắt ......cảm thấy thật bình yên.............
.....Đôi khi ngồi ngắm chú Miu nghịch ngợm đưổi theo chính cái bóng của mình.....khiến mình phải phì cười........
.....Cảnh chú gà chọi bé tý ngồi trên mình chú cún thật.....hạnh phúc và mình tự hào vì chú cún của mình thật giỏi.....
.....Đôi lúc cũng bực mình vì chú cún gây ra cho mình....nhưng mắng rồi nó lại ve vẩy cái đuôi....thật hết nói nổi......lại vui ngay thôi
Và còn nhiều ...nhiều nữa.......
Cả nhà hãy chia sẻ cảm xúc về Pets của mình nhé....Tôi tin chắc có RẤT NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ ....
@ Mới hôm nọ phiên chợ Bưởi.....lang thang ngắm mấy chú cún...hic hic chú nào cũng muốn mang về....kết 1 chú Nhật xù trong cute kinh khủng và 1 chú Tây Ban Nha ( giống hệt trong phim Marley and Me)......hic hic mỗi tội các cụ ko đồng ý vì nhà quá chật :048:....Cứ ngồi ngắm 2 chú đó đến khi có người nhận mua hic hic ...vừa tiếc vừa mừng ......1 Nhật được 1 cô bé cũng rất cute nhận về nhá ( em có chụp hình mai up cho cả nhà xem). còn chú Tây Ban Nha thì ko rõ ra sao........
Giờ không được nuôi đành chuyển sang đi săn chụp ảnh các chú cún cho đỡ nhớ ...hic hic .......Mai đi vô chợ Hà Đông, nghe nói trong đó đông lắm .....he he he
Sửa lần cuối:

