D
Hôm nay buồn quá, mình viết tâm sự lên đây, mong mọi người giúp mình với.
Mình làm kế toán đã 2 năm rùi và cũng qua 2 công ty khác nhau. Nhưng 2 năm qua công việc của mình chủ yếu là kế toán công nợ, kế toán bán hàng. Làm mãi cũng chán mình muốn chuyển sang làm kế toán thuế hoặc tổng hợp. Nhưng vấn đề là mình chưa làm kế toán thuế bao giờ nên nộp vào công ty nào cũng bị loại thẳng cổ. Vì công ty nào cũng yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng không công ty nào chịu nhận người chưa có kinh nghiệm như mình thì mình lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Bạn mình dặn khi đi phỏng vấn cứ nói đại là đã làm thuế rồi. Nhưng khổ tính mình không nói dối được, không làm thì có các tiền cũng không dám to mồm nói là đã làm. Thế nên mãi vẫn vậy, không khá lên được. :026:.
Mình cũng đã thử liên hệ để học thực hành kế toán thuế nhưng không ổn lắm. Bởi học một mình mình thì nói thật kinh tế hơi khó khăn. Mình cũng hiểu, họ dạy một mình mình thì phải khác dạy cả một lớp. Như ngày xưa mình vẫn đi gia sư thôi. Đến trung tâm học thì thấy lý thuyết vẫn nặng. Mà mình cần thực hành.
Nên giờ mình cũng không biết nên làm thế nào nữa, đi đâu về đâu? tiếp tục làm công việc vẫn làm 2 năm qua thì chán, không có gì mới mẻ, không học hỏi và phát triển thêm được, muốn làm lĩnh vực khác không có kinh nghiệm không ai nhận???
Có người nói mình quá đòi hỏi, quá cầu tiến, không biết yên phận và chấp nhận.
Mình chỉ muốn được học hỏi nhiều hơn ở những lĩnh vực mới, được biết nhiều, được phát triển hơn nhưng sao khó thật.
Mình đúng hay sai đây?:wall:
Mình làm kế toán đã 2 năm rùi và cũng qua 2 công ty khác nhau. Nhưng 2 năm qua công việc của mình chủ yếu là kế toán công nợ, kế toán bán hàng. Làm mãi cũng chán mình muốn chuyển sang làm kế toán thuế hoặc tổng hợp. Nhưng vấn đề là mình chưa làm kế toán thuế bao giờ nên nộp vào công ty nào cũng bị loại thẳng cổ. Vì công ty nào cũng yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng không công ty nào chịu nhận người chưa có kinh nghiệm như mình thì mình lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Bạn mình dặn khi đi phỏng vấn cứ nói đại là đã làm thuế rồi. Nhưng khổ tính mình không nói dối được, không làm thì có các tiền cũng không dám to mồm nói là đã làm. Thế nên mãi vẫn vậy, không khá lên được. :026:.
Mình cũng đã thử liên hệ để học thực hành kế toán thuế nhưng không ổn lắm. Bởi học một mình mình thì nói thật kinh tế hơi khó khăn. Mình cũng hiểu, họ dạy một mình mình thì phải khác dạy cả một lớp. Như ngày xưa mình vẫn đi gia sư thôi. Đến trung tâm học thì thấy lý thuyết vẫn nặng. Mà mình cần thực hành.
Nên giờ mình cũng không biết nên làm thế nào nữa, đi đâu về đâu? tiếp tục làm công việc vẫn làm 2 năm qua thì chán, không có gì mới mẻ, không học hỏi và phát triển thêm được, muốn làm lĩnh vực khác không có kinh nghiệm không ai nhận???
Có người nói mình quá đòi hỏi, quá cầu tiến, không biết yên phận và chấp nhận.
Mình chỉ muốn được học hỏi nhiều hơn ở những lĩnh vực mới, được biết nhiều, được phát triển hơn nhưng sao khó thật.
Mình đúng hay sai đây?:wall:

