Toàn bộ các con số thống kê về các hộ nghèo, hộ đói, người mù chữ đều chỉ ra kết quả: Hà Tây Cũ là 1 trong những Tỉnh đứng đầu cả nước.
Đây là sự thật buộc phải chấp nhận thôi.
Bản thân TAT cũng là người Hà Tây Gốc, viết những lời như vậy không phải nói xấu, cũng chẳng phải nói quá. Các bạn nên nhìn ở góc độ hài ước của vấn đề.
Bạn nên dùng từ khác nếu nói vấn đề này thay vì từ "ổ vô học" ở trên, bản thân bạn cũng là người Hà Tây, nhưng không phải vì lẽ này để bạn viết những lời như vậy. Mình mong TAT nên chú ý cách dùng từ. Biết là không có ý xấu, nhưng nói ra làm cho người ta nghĩ theo chiều hướng xấu thì cũng không nên.
Chủ topic cũng đã có lời nhưng mang tính thời sự: sao không bàn về giá xăng, giá vàng, sao không về bôxit tây nguyên, về mỏ vàng campuchia, không về Trung Quốc chiếm Hoàng xa, về Cắt điện sắptới, về vũ khí, quân sự Việt Nam, về các nút giao thông ngã tư bịt rồi mở, mở rồi bịt ... chuyện thời sự đấy ... những chủ đề này mình nghĩ các bạn có thừa khả năng hài hước để nói. Chuyện Hà Tây Cũ rồi!
Toàn bộ các con số thống kê về các hộ nghèo, hộ đói, người mù chữ đều chỉ ra kết quả: Hà Tây Cũ là 1 trong những Tỉnh đứng đầu cả nước.
.
Bạn nên dùng từ khác nếu nói vấn đề này thay vì từ "ổ vô học" ở trên, bản thân bạn cũng là người Hà Tây, nhưng không phải vì lẽ này để bạn viết những lời như vậy. Mình mong TAT nên chú ý cách dùng từ. Biết là không có ý xấu, nhưng nói ra làm cho người ta nghĩ theo chiều hướng xấu thì cũng không nên.
Chủ topic cũng đã có lời nhưng mang tính thời sự: sao không bàn về giá xăng, giá vàng, sao không về bôxit tây nguyên, về mỏ vàng campuchia, không về Trung Quốc chiếm Hoàng xa, về Cắt điện sắptới, về vũ khí, quân sự Việt Nam, về các nút giao thông ngã tư bịt rồi mở, mở rồi bịt ... chuyện thời sự đấy ... những chủ đề này mình nghĩ các bạn có thừa khả năng hài hước để nói. Chuyện Hà Tây Cũ rồi!
Ko biết bác lấy con số thống kê ở đâu.
Và 1 trong số đứng đầu là khoảng bao nhiêu...
Nhưng nếu so với cả nước. Thì Hà Tây ko thể là 1 trong ...đứng đầu về ...nghèo đói... mù chữ đc.
Đi qua các tỉnh Tây nguyên và miền núi phía Bắc ...:wall:
Mình nghĩ chuyện HT chưa thể cũ đc, giá đất ở đó đang tăng chóng mặt và lên từng ngày nên có thể nói chuyện HT bi giờ mới bắt đầu. Tất nhiên ai cũng yêu quê hương và muốn nó tốt đẹp lên... nhưng bạn ơi bạn hãy nhìn vào thực tế một chút... Thử hỏi HT về HN thì ai đc lợi nhìu nhất? và thực sự nó có mang một màu sắc gì káhc không? Một lần mình về HT chơi có một ng dân ở đó nói " HT về HN không bít có lợi gì sau này không, chứ bi h HT chỉ là bãi giác của HN" đó là nguyên văn của một ng dân ở dó nói với tờ... Tớ ko thêm bớt câu nào.......
Có một bài hát vui thế này:
Ước mơ của người Thanh Hoá Lá rau má to bằng lá sen.
Ước mơ của người Thái Nguyên Búp chè xanh to bằng bắp chuối.
Ước mơ của người Hà Nội Giờ cao điểm không bị tắc đường.
Ước mơ của người Hải Dương Bánh đậu xanh to bằng cái ghế.
Ước mơ của người xứ Huế Nước sông Hương trở thành nước hoa.
Ước mơ của người Khánh Hoà Quả nho to bằng quả bóng .......
Ước mơ của người Ninh Thuận Con cá trắm bằng con cá Cơm.
Ước mơ của người Nghệ An Nhà của Choa ở gần lăng Bác.
Ước mơ của người Đắc Lắc Giá cà phê càng ngày càng lên.
Ước mơ của người Hưng Yên Cả Nàng ta không còn Lói ngọng
Ước mơ của người Hà Tĩnh cái Đèo Ngang thành cái Đèo Ngếch.
Ước mơ của người Thái Bình Nhà máy Cháo thành Nhà Máy Cơm.
....
Nếu dân các tỉnh thành đều vì những lời nói trêu chọc vui mà phản ứng, thì mỗi khi ra đường chẳng mấy người nhìn mặt nhau.
Đã nói là Topic bàn tới khía cạnh vui, người đọc cũng nhìn ở góc cạnh hài ước, chứ không phải bắt bẻ về câu chữ.
Cũng trong bài trích dẫn của TAT, phần truyện bên trên được trích theo 1 câu chuyện cười chỉ đích danh 1 huyện ở Tây Nguyên, dân Huyện này cũng phản ứng như bạn thì chắc chắn không ai dám viết Phê Phán, Đả Kích nữa rồi. Ông Tú Xương sống lại cũng ngả mũ cúi chào.
TAT có gốc ở Hà Tây ah! chắc bây giờ chuyển ra thành phố rùi nhỉ?
Toàn bộ các con số thống kê về các hộ nghèo, hộ đói, người mù chữ đều chỉ ra kết quả: Hà Tây Cũ là 1 trong những Tỉnh đứng đầu cả nước.
Đây là sự thật buộc phải chấp nhận thôi.
Bản thân TAT cũng là người Hà Tây Gốc, viết những lời như vậy không phải nói xấu, cũng chẳng phải nói quá. Các bạn nên nhìn ở góc độ hài ước của vấn đề.
TAT có gốc ở Hà Tây ah! chắc bây giờ chuyển ra thành phố rùi nhỉ?
hà hà! lần này không cấm mình truy cập trong 2 ngày nhưng lại xóa mất bài của mình! Thống nhất lácc bbac nói cho vui chứ nói hăng say quá "bọn chúng" lại cấm nói thì bực mình lắm!
Hà tây còn giàu khối! cửa ngõ thủ đô mà không lấy về thủ đô thì chẳng lẽ lấy cà mau à!
Lỡ xây đường láng hoà lạc rồi mà giá đất đéo dịch lên tẹo nào cả! Thống nhất là tao lùa tất bọn mày ra ngoài đấy! xe xem đất có dịch lên tí nào không nào!
Quả này xong về vợ tao mà còn lèo bèo cả đêm nữa thì tao đành chịu!
p/s: xây con đường láng hoà lạc chả để làm cái éo gì cả! không có giá trị phát triển kinh tế cho con con đường cheets tiệt ấy! thành con đường cụt! chắc chuẩn bị xây sân golf trên đó! Quả này bà về bà nhập khẩu gậy chơi gôn bán khối tiền!
Rảnh rổi đưa v/đề có chút vĩ mô này lên mọi người chia sẽ cho vui, đó là trả lời câu hỏi:
"Hà Tây là một trong những tỉnh thành nghèo nhất nước, nhưng tại sao HT lại được sáp nhập vào Tp.Hà Nội. Trong khi các tỉnh thành khác như: Vĩnh Phúc,...chỉ được sáp nhập vào HN một phần nhỏ.?"
Gợi ý nhỏ: hãy nhìn vào những biến động sau khi sáp nhập, bạn có thể tìm được câu trả lời thú vị.!