Con đường nào cho kế toán đi!!!

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Học hành vất vả sau 4 năm ra trường, có trong tay toàn những lý thuyết sách vở, ko hề có kinh nghiệm thực tế, ko có COCC,tự đi tìm việc vì cha mẹ ở nhà vất vả lam lũ quá. Đi đến đâu người ta cũng nói, cần tuyển những người có kinh nghiệm >2 năm. thành thạo cái nọ cái kia.
Buồn vì không xin được việc, cầm tấm bằng trong tay thấy chán trường,thôi thì ko xin được việc chính quy thì đi làm tạm ở quán cà phê, trông xe,gia sư...Trong đầu vẫn mong muốn đi theo con đường đã chọn, rùi thì cũng làm được chức Thủ kho kiêm bốc vác(cửu vạn) đúng ngành nghề đã học. Than ôi chán chẳng biết đường nào mà nói.
Lại nghỉ việc, mong muốn làm được cái chức gì đó nghe có vẻ hoàng tráng hơn, người hơn...
Ai giống hoàn cảnh của người này ko nhỉ, cho em ý kiến với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vananhhnm

vananhhnm

Trung cấp
4/5/10
69
0
0
hà nội
nghề gì mà chẳng là nghề, cứ coi như đấy là bậc thang để mình đi lên đi, ngày xưa t cũng từng pảhi đi bán hàng thuê đấy,cũng vất vả lắm vừa học vừa làm...làm thuê đc hơn 1 năm thì cũng có 1 cửa hàng nho nhỏ,do mình đúc kết và học theo cáhc ng ta làm mà...rồi dần dần mới thực hiện đc ước mơ, đâu pảhi cái gì cũng dễ dàng đâu
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Con đường nào cho kế toán đi!!!
Con đường nào mà kế toán chẳng đi, ncxn từng bán cafe, làm mướn suốt 1 năm mới bắt đầu vào đại học với số O to tướng, h vẫn vui
Ngừ ta xây tháp cao mấy cũng bắt đầu từ mặt đất xây lên, lo gì.
Vần đề tìm việc, có 2 trường phái
Châu á: phấn đâu vì tổ chức sẽ được đền đáp có sếp nào thấy nV làm tốt mà ngó lơ bao giờ
Châu Âu-Mỹ: Anh cho tôi thu nhập xứng đáng, tôi sẽ làm không tôi tìm chỗ khác
Vậy tùy theo quan điểm và điều kiện của bạn để quyết định thái độ làm việc của mình, lựa chọn nào cũng có giá nhất định của nó
--------
Chúc thành công
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Cuộc sống là vậy mà, cuộc sống là một chuỗi dài những thử thách,
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Con đường nào mà kế toán chẳng đi, ncxn từng bán cafe, làm mướn suốt 1 năm mới bắt đầu vào đại học với số O to tướng, h vẫn vui
Ngừ ta xây tháp cao mấy cũng bắt đầu từ mặt đất xây lên, lo gì.
Vần đề tìm việc, có 2 trường phái
Châu á: phấn đâu vì tổ chức sẽ được đền đáp có sếp nào thấy nV làm tốt mà ngó lơ bao giờ
Châu Âu-Mỹ: Anh cho tôi thu nhập xứng đáng, tôi sẽ làm không tôi tìm chỗ khác
Vậy tùy theo quan điểm và điều kiện của bạn để quyết định thái độ làm việc của mình, lựa chọn nào cũng có giá nhất định của nó
--------
Chúc thành công
Cho em hỏi nếu bỗng nhiên bị mất việc thì điều đầu tiên nên làm là gì???
Và ta bắt đầu lại từ đầu ntn đây??
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Cuộc sống là vậy mà, cuộc sống là một chuỗi dài những thử thách,
Một lần vất ngã là một lần dại
Càng vấp ngã thì ta càng dại hơn!!!
Hic
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Học hành vất vả sau 4 năm ra trường, có trong tay toàn những lý thuyết sách vở, ko hề có kinh nghiệm thực tế, ko có COCC,tự đi tìm việc vì cha mẹ ở nhà vất vả lam lũ quá. Đi đến đâu người ta cũng nói, cần tuyển những người có kinh nghiệm >2 năm. thành thạo cái nọ cái kia.
Buồn vì không xin được việc, cầm tấm bằng trong tay thấy chán trường,thôi thì ko xin được việc chính quy thì đi làm tạm ở quán cà phê, trông xe,gia sư...Trong đầu vẫn mong muốn đi theo con đường đã chọn, rùi thì cũng làm được chức Thủ kho kiêm bốc vác(cửu vạn) đúng ngành nghề đã học. Than ôi chán chẳng biết đường nào mà nói.

Mới ra trường đi xin việc là gian nan vất vả rồi, mình không nghĩ là sẽ không có được công việc theo đúng ngành nghề đâu, có điều phải kiên trì sẽ có chỗ làm thôi mà. Mình nhớ hồi mới ra trường, chúng bạn đứa nào cũng chuẩn bị cả hơn 100 bộ hồ sơ kiên trì đi rãi khắp nơi đó chứ! Rồi cuối cùng cũng có được công việc theo đúng ngành nghề mà chẳng cần phải COCC gì hết ráo!

Chúc bạn sớm tìm được công việc nhé!
 
M

MUAPHUONG

Guest
Học hành vất vả sau 4 năm ra trường, có trong tay toàn những lý thuyết sách vở, ko hề có kinh nghiệm thực tế, ko có COCC,tự đi tìm việc vì cha mẹ ở nhà vất vả lam lũ quá. Đi đến đâu người ta cũng nói, cần tuyển những người có kinh nghiệm >2 năm. thành thạo cái nọ cái kia.
Buồn vì không xin được việc, cầm tấm bằng trong tay thấy chán trường,thôi thì ko xin được việc chính quy thì đi làm tạm ở quán cà phê, trông xe,gia sư...Trong đầu vẫn mong muốn đi theo con đường đã chọn, rùi thì cũng làm được chức Thủ kho kiêm bốc vác(cửu vạn) đúng ngành nghề đã học. Than ôi chán chẳng biết đường nào mà nói.
Lại nghỉ việc, mong muốn làm được cái chức gì đó nghe có vẻ hoàng tráng hơn, người hơn...
Ai giống hoàn cảnh của người này ko nhỉ, cho em ý kiến với!


Mới ra trường ai cũng giống nhau cả thôi bạn ah. Khi mình mới ra trường cũng vậy. Thất nghiệp 3tháng, xong rồi kiếm được việc nhưng là việc thủ kho kiêm bốc vác..., Mình phải vừa làm vừa mày mò học hỏi thêm. hằng ngày mình phải lao động từ 5h sáng đến 12h đêm. Vất vả có những lúc mình muốn nghỉ việc nhưng cuối cùng mình đã vượt qua tất cả. Ngày hôm nay mình đã học được chút ít kinh nghiệm & là 1kế toán tổng hợp như mình mong muốn.
Tất cả mọi người hãy cố lên. May mắn & Thành công sẽ đến với các bạn
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Chào bạn!
Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh thì lại có nỗi khổ khác nhau bạn ạ. Mình học xong thì may là xin được việc làm luôn ở một công ty nước ngoài nhưng làm 1,5 năm rồi giờ thấy chán quá rồi mà ra đi không được ở lại cũng không xong. Công ty có ít người công viẹc thì không đều, vì là tư nhân nên phải làm tất cả mọi việc ko trừ cái gì, và cũng chẳng dựa theo luật mình làm kế toán nhưng mình ko đc chủ động làm công việc của mình mà phải phụ thuộc ý kiến từ người khác đây là điều mình ko thik tý nào, lương thì thấp hầu như ngày nào mình cũng stress ko phải do công việc nhiều mà do áp lực từ nhiều cái.
Vì vậy mình cũng chỉ biết khuyên bạn hãy cố gắng thôi từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua, con người ai cũng có cái số của nó rồi chỉ có một số ít là do vận may thôi. Ông trời cũng ko bất công với ai đâu nên bạn cứ cố gắng trước tiên tìm được một công việc nuôi sông bản thân đã ko nhất thiết phải đuúng ngành mình học ra đâu. Ra ngoài xã hội mình tiếp xúc được nhiều lúc đó sẽ có cơ hội cho mình. Mình ko sinh ra trong một gia đình giàu có, có thế có lực nên mình pahir vất vả thôi. Xã hội pahir có người này người nọ chứ cuộc sống ko phải lúc nào cũng suôn sẻ vì vậy hãy tự an ủi mình trước.
Chúc bạn sớm thành công
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Chào bạn!
Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh thì lại có nỗi khổ khác nhau bạn ạ. Mình học xong thì may là xin được việc làm luôn ở một công ty nước ngoài nhưng làm 1,5 năm rồi giờ thấy chán quá rồi mà ra đi không được ở lại cũng không xong. Công ty có ít người công viẹc thì không đều, vì là tư nhân nên phải làm tất cả mọi việc ko trừ cái gì, và cũng chẳng dựa theo luật mình làm kế toán nhưng mình ko đc chủ động làm công việc của mình mà phải phụ thuộc ý kiến từ người khác đây là điều mình ko thik tý nào, lương thì thấp hầu như ngày nào mình cũng stress ko phải do công việc nhiều mà do áp lực từ nhiều cái.
Vì vậy mình cũng chỉ biết khuyên bạn hãy cố gắng thôi từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua, con người ai cũng có cái số của nó rồi chỉ có một số ít là do vận may thôi. Ông trời cũng ko bất công với ai đâu nên bạn cứ cố gắng trước tiên tìm được một công việc nuôi sông bản thân đã ko nhất thiết phải đuúng ngành mình học ra đâu. Ra ngoài xã hội mình tiếp xúc được nhiều lúc đó sẽ có cơ hội cho mình. Mình ko sinh ra trong một gia đình giàu có, có thế có lực nên mình pahir vất vả thôi. Xã hội pahir có người này người nọ chứ cuộc sống ko phải lúc nào cũng suôn sẻ vì vậy hãy tự an ủi mình trước.
Chúc bạn sớm thành công
Đúng là làm tư nhân bị những áp lực nhiều khi không đáng có, mình cũng muốn tích cực làm việc chăm chỉ đó chứ, có ai lươi đâu.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu đều ko dễ dàng gì
:wall:
 
M

meomun1088

Guest
Học hành vất vả sau 4 năm ra trường, có trong tay toàn những lý thuyết sách vở, ko hề có kinh nghiệm thực tế, ko có COCC,tự đi tìm việc vì cha mẹ ở nhà vất vả lam lũ quá. Đi đến đâu người ta cũng nói, cần tuyển những người có kinh nghiệm >2 năm. thành thạo cái nọ cái kia.
Buồn vì không xin được việc, cầm tấm bằng trong tay thấy chán trường,thôi thì ko xin được việc chính quy thì đi làm tạm ở quán cà phê, trông xe,gia sư...Trong đầu vẫn mong muốn đi theo con đường đã chọn, rùi thì cũng làm được chức Thủ kho kiêm bốc vác(cửu vạn) đúng ngành nghề đã học. Than ôi chán chẳng biết đường nào mà nói.
Lại nghỉ việc, mong muốn làm được cái chức gì đó nghe có vẻ hoàng tráng hơn, người hơn...
Ai giống hoàn cảnh của người này ko nhỉ, cho em ý kiến với!
Thế là mong muốn của bạn là có cái hư danh thôi.
Sao lại chỉ muốn có "cái chức gì nghe có vẻ hoành tráng" mà không phải là luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc mà mình đảm nhận để chứng tỏ năng lực của mình? Chưa có được công việc tốt như bạn mong muốn thì hãy cố gắng làm tốt công việc mà bạn đang làm.
Có rất nhiều cách để học hỏi, trau dồi kiến thức để nó trở thành kinh nghiệm của bản thân. Nếu có thời gian bạn đọc kỹ các tình huống mà những kế toán khác vướng phải và tìm cách giải quyết cũng là cách để bạn tích lũy kiến thức để bạn tự tin hơn khi tìm việc.
Tự học hỏi hoàn thiện khả năng làm việc của mình thì lo gì không tìm được việc phù hợp.
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Thế là mong muốn của bạn là có cái hư danh thôi.
Sao lại chỉ muốn có "cái chức gì nghe có vẻ hoành tráng" mà không phải là luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc mà mình đảm nhận để chứng tỏ năng lực của mình? Chưa có được công việc tốt như bạn mong muốn thì hãy cố gắng làm tốt công việc mà bạn đang làm.
Có rất nhiều cách để học hỏi, trau dồi kiến thức để nó trở thành kinh nghiệm của bản thân. Nếu có thời gian bạn đọc kỹ các tình huống mà những kế toán khác vướng phải và tìm cách giải quyết cũng là cách để bạn tích lũy kiến thức để bạn tự tin hơn khi tìm việc.
Tự học hỏi hoàn thiện khả năng làm việc của mình thì lo gì không tìm được việc phù hợp.
Minh ko cần hư danh, nhưng tiền tài và danh vọng luôn song hành, vị thế của mình cũng thế, ko làm bài toán khó, sao học được cách giải hay?
Có những cái nói thì dễ lắm, nhưng để làm đâu đơn giản
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
Bạn meomun cứ nói thế chứ để bạn học Đại học 4 năm ra rồi đi làm thủ kho kiêm bốc vác như bạn minhcong bạn có chịu được không?
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
Đúng là bi quan về nghề kế toán. Dĩ nhiên, mình vẫn yêu nghề cháy bỏng nhưng lúc này tự dưng lại thấy bi quan quá!

Công ty lớn thì hiếm khi tuyển sinh viên mới ra trg và đề cao kinh nghiệm
Công ty nhỏ thì không dám tuyển sinh viên mới ra trg loại Giỏi, vì nghĩ thế nào các em cũng ra đi sau khi đã tích lũy đc chút kinh nghiệm

Mình thích những công ty nào nói luôn: Ưu tiên sinh viên mới ra trg tốt nghiệp loại khá, giỏi :D. Như thế mới bản lĩnh, chú trọng ng có tố chất :D

Không biết nếu các công ty chỉ thích người có kinh nghiệm, không tuyển người trẻ, thì xét tổng thể chất lượng lao động nghề kế toán sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ thiếu đi một chút năng động, dám nghĩ dám làm, nhanh nhạy của những ng trẻ tuổi

Ý kiến nhỏ, mong các bạn góp ý để mình có cái nhìn đúng đắn hơn
 
C

cogaimienbien

Guest
24/5/10
1
0
0
38
nguyen trai thanh xuan HN
m cũng là sv mới ra trưởng được 1 năm rồi mà đã tìm cv đúng nganh đâu, ai mới đầu ra trường ai mà chẳng vậy bạn, m còn phaỉ vất vả còn nhiều lắm,nhưng m cũng sẽ không ngại vât vả mà hãy có gắng lên cơ hội sẽ đến nếu như chúng ta biết chịu đựng kiên nhấm học hỏi kinh nghiệm chắc bóp,
 
chuonchuonbi

chuonchuonbi

Sơ cấp
18/10/09
10
1
0
Quang Nam
Em còn ngồi trên ghế trường Đại Học, giờ nghe các anh chị bàn nhau cũng thấy lo lắng. Đúng, không có việc gì là dễ dàng, hy vọng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm của các anh chị để sau ni co' ra trường cũng đỡ bỡ ngỡ...hehe. chúc mọi người vui :)
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Đúng là bi quan về nghề kế toán. Dĩ nhiên, mình vẫn yêu nghề cháy bỏng nhưng lúc này tự dưng lại thấy bi quan quá!

Công ty lớn thì hiếm khi tuyển sinh viên mới ra trg và đề cao kinh nghiệm
Công ty nhỏ thì không dám tuyển sinh viên mới ra trg loại Giỏi, vì nghĩ thế nào các em cũng ra đi sau khi đã tích lũy đc chút kinh nghiệm

Mình thích những công ty nào nói luôn: Ưu tiên sinh viên mới ra trg tốt nghiệp loại khá, giỏi :D. Như thế mới bản lĩnh, chú trọng ng có tố chất :D

Không biết nếu các công ty chỉ thích người có kinh nghiệm, không tuyển người trẻ, thì xét tổng thể chất lượng lao động nghề kế toán sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ thiếu đi một chút năng động, dám nghĩ dám làm, nhanh nhạy của những ng trẻ tuổi

Ý kiến nhỏ, mong các bạn góp ý để mình có cái nhìn đúng đắn hơn
Các doanh nghiệp sinh ra là để kiếm lợi nhuận, muốn có được lợi nhuận thì do rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố con người(người lao động)
Vì thế các ông chủ luôn mong muốn có người hiền tài, trung thành với công ty, nhưng trả lương rất bèo dạt mây trôi.===>:004:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
m cũng là sv mới ra trưởng được 1 năm rồi mà đã tìm cv đúng nganh đâu, ai mới đầu ra trường ai mà chẳng vậy bạn, m còn phaỉ vất vả còn nhiều lắm,nhưng m cũng sẽ không ngại vât vả mà hãy có gắng lên cơ hội sẽ đến nếu như chúng ta biết chịu đựng kiên nhấm học hỏi kinh nghiệm chắc bóp,
Xin hỏi câu ngoài lề, cậu học trường nào ra vậy, tên thật là gi??:015:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Em còn ngồi trên ghế trường Đại Học, giờ nghe các anh chị bàn nhau cũng thấy lo lắng. Đúng, không có việc gì là dễ dàng, hy vọng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm của các anh chị để sau ni co' ra trường cũng đỡ bỡ ngỡ...hehe. chúc mọi người vui :)
Cố gắng lên em, không thành công thì cũng thành nhân mà:004:
 
H

Hoài Thương

Guest
Trời đất, hồi xưa chị cũng thế, nhưng ra trường hôm trước, hôm sau chị đạp xe đạp đi xin việc, ban đầu mới ra trường thì đến những công ty nho nhỏ thôi, họ hỏi kinh nghiệm thế nào (Ai chả muốn tuyển người có kinh nghiệm), mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm. Nhưng hãy tự tin, và thôi thì thời thế nó thế thì mình phải thế, cứ cười tươi tự tin: Dạ cháu có kinh nghiệm rồi ạ, rồi họ sẽ hỏi lý do vì sao lạinghỉ việc ở cty cũ ( mặc dù làm gì có cty cũ nào) thì nêu 1 lý do gì đó không liên quan đến nghiệp vụ. (ví dụ: xa quá). Cơ bản là kiến thức về kế toán phải vưng vững 1 chút.
Thế rồi chị cũng xin được làm kế toán tại 1 nhà hàng ( Họ chẳng quan tâm đến hồ sơ, chỉ cần nhìn vào kết quả làm việc), thế nên việc nói dối không bị lộ. Rồi mình phải vừa làm vừa tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi ở mọi nơi mọi lúc, học hỏi những người đã từng làm kế toán. Thế rồi mình biết làm, rồi thì lại tìm cty khác tốt hơn, rồi lấy kinh nghiệm từ cái công việc kế toán nhà hàng ấy mà làm đà tiến thân. Mình trải qua 4-5 công ty nhỏ, rồi 4-5 năm đấy là những năm tích luỹ kinh nghiệm để có 1 cái cv xin việc hoành tráng.(ÔI ÔI! KINH NGHIỆM 4,5 NĂM CƠ Á!), 1 cái cv mẫu tải trên mạng về, đẹp long lanh, chất lượng miễn chê, các sếp khó tính của cty lớn cứ gọi là xuýt xoa. Nhưng vấn đề cơ bản là mình phải chịu khó học hỏi, cái gì khó quá đã có WKT ( Cực kỳ quan trọng và đáng tin cậy), đừng nói là không học hỏi được ai, lên WKT tìm đến từng người 1 mà học hỏi, họ chẳng hẹp hòi gì mà không chia sẻ kinh nghiệm. Rồi thì sẽ giải quyết được hết. Thế là bây giờ chị có thể hơi hãnh diện 1 tí vì cùng lúc làm cho 2 DN FDI nho nhỏ của Đài Loan, 1 HTX may và 1 Cty TNHH may, 1 Nhà máy cơ khí. Đấy, làm gì có ai tự dưng có kinh nghiệm đâu.
 

Xem nhiều