Con đường nào cho kế toán đi!!!

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Trời đất, hồi xưa chị cũng thế, nhưng ra trường hôm trước, hôm sau chị đạp xe đạp đi xin việc, ban đầu mới ra trường thì đến những công ty nho nhỏ thôi, họ hỏi kinh nghiệm thế nào (Ai chả muốn tuyển người có kinh nghiệm), mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm. Nhưng hãy tự tin, và thôi thì thời thế nó thế thì mình phải thế, cứ cười tươi tự tin: Dạ cháu có kinh nghiệm rồi ạ, rồi họ sẽ hỏi lý do vì sao lạinghỉ việc ở cty cũ ( mặc dù làm gì có cty cũ nào) thì nêu 1 lý do gì đó không liên quan đến nghiệp vụ. (ví dụ: xa quá). Cơ bản là kiến thức về kế toán phải vưng vững 1 chút.
Thế rồi chị cũng xin được làm kế toán tại 1 nhà hàng ( Họ chẳng quan tâm đến hồ sơ, chỉ cần nhìn vào kết quả làm việc), thế nên việc nói dối không bị lộ. Rồi mình phải vừa làm vừa tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi ở mọi nơi mọi lúc, học hỏi những người đã từng làm kế toán. Thế rồi mình biết làm, rồi thì lại tìm cty khác tốt hơn, rồi lấy kinh nghiệm từ cái công việc kế toán nhà hàng ấy mà làm đà tiến thân. Mình trải qua 4-5 công ty nhỏ, rồi 4-5 năm đấy là những năm tích luỹ kinh nghiệm để có 1 cái cv xin việc hoành tráng.(ÔI ÔI! KINH NGHIỆM 4,5 NĂM CƠ Á!), 1 cái cv mẫu tải trên mạng về, đẹp long lanh, chất lượng miễn chê, các sếp khó tính của cty lớn cứ gọi là xuýt xoa. Nhưng vấn đề cơ bản là mình phải chịu khó học hỏi, cái gì khó quá đã có WKT ( Cực kỳ quan trọng và đáng tin cậy), đừng nói là không học hỏi được ai, lên WKT tìm đến từng người 1 mà học hỏi, họ chẳng hẹp hòi gì mà không chia sẻ kinh nghiệm. Rồi thì sẽ giải quyết được hết. Thế là bây giờ chị có thể hơi hãnh diện 1 tí vì cùng lúc làm cho 2 DN FDI nho nhỏ của Đài Loan, 1 HTX may và 1 Cty TNHH may, 1 Nhà máy cơ khí. Đấy, làm gì có ai tự dưng có kinh nghiệm đâu.

"Lời nói dối chân thật" đầy tự tin vào chính mình. Hay !
Đằng sau lời nói dối là cả một nỗ lực để chứng minh mình không dối, có như vậy mới là bản lĩnh.

Lối đi ngay dưới chân mình.
Thank bạn một cái.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
Ui trời, mình không dám nói dối vậy. Lỡ người ta gọi điện hỏi công ty cũ thì sao?
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Tớ thấy chú Cong về mặt lý thuyết cũng tự biết câu trả lởi cho câu hỏi của chính mình rồi đó. Nhưng tớ cũng xin chia sẻ thêm tí, đơn giản chỉ để 8 thui:

- Về mặt lý thuyết thì không có công thức Khởi Nghiệp chung, thực tế cũng vây.

- Cuộc đời (hoặc một phần cuộc đời) là hệ phương trình có quá nhiều ẩn số với từng đó phương trình. Hệ vài phương trình còn toát mồ hôi hột mà chưa chắc đã giải đúng. Vì vậy cuộc đời của ai thì người đó tự giải một cách tương đối, và phương pháp phổ biến nhất là Cảm nhận. Và chỉ có mình mới là người giải tốt nhất cho bài toán của (cuộc đời) mình.

- Nói vậy thì không ai giúp gì cho mình được à? - không phải! Phải học và học được. nhưng không phải là học cách khởi nghiệp mà học cách Cảm nhận.

- Bạn sẽ hỏi tại sao không học cách khởi nghiệp? và học Cảm nhận là học cái gì? ở đâu? và như thế nào?

- Học Khởi nghiệp rất khó như giải hệ phương trình vô số ẩn vậy. Có chăng người ta sẽ khuyên bạn phải làm gì khi thấy có một vài điều kiện (ẩn- phương trình) tương tự như của ai đó. Như vậy là quá ít để quyết định áp dụng, thậm chí nếu máy móc nghe theo bạn sẽ nhận được kết quả ngược lại của người ta.

Một cầu thủ có bàn thắng đẹp, đương nhiên là giỏi, nhưng nếu cho đá lại thì chắc chắn là không đẹp được như vậy. Hoặc như ông Kim Choong Wu thời hoàng kim ông nói nhìn đâu cũng thấy kiếm được tiền, nhưng bây giờ thì khác rồi.

- Vậy còn học Cảm nhận thì sao?

Cảm nhận để ra quyết định. Cảm nhận tốt sẽ cho kết quả tốt hơn (ở đây không có đúng sai, mà là tốt hay xấu ở mức nào, khía cạnh nào).

Cảm nhận phụ thuộc vào IQ và kinh nghiệm (sự hiểu biết).

IQ (tạm hiểu là tố chất) thì phụ thuộc nhiều vào bố mẹ và ông trời, phần ít hơn còn lại phụ thuộc vào ý chí nghị lực của chính bản thân - mà cái này cũng lại phụ thuộc nhiều vào bố mẹ và ông trời, phần còn lại nữa phụ thuộc vào 1 cú huých ngẫu nhiên nào đó (cái này thì cũng lại do ông trời).

Kinh nghiệm (hiểu biết) là toàn bộ những cái mình nhận biết được bằng thực tiễn trải qua và từ người khác (kể cả trường lớp), tóm lại là do Học. (xin mở ngoặc thêm vì sợ ai đó cãi rằng học là lý thuyết, kinh nghiệm là cái trải qua - xin thưa đó là qua niệm chưa chuẩn, trải qua mà không biết cách rút ra bài học thì cũng chả có kinh nghiệm gì, học lại kinh nghiệm của người khác cũng là có kinh nghiệm).

vậy học phụ thuộc vào gì? đó lại là IQ, ý chí nghị lực và 1 cú Huých nào đó.

Tóm lại để có Cảm nhận tốt bạn phải có Học (hiểu biết) tốt. Tóm lại một lần nữa thì có được cái đó hay không phụ thuộc vào Bố mẹ, ông Trời và cú Huých.

Bố mẹ (cũng là do ông Trời sắp đặt) là hằng số, ông Trời (sau đó) là biến số đặc biệt khó can thiệp (nếu nói không sẽ là sai).

Cú huých bao gồm ngẫu nhiên hoặc là do ban tự tìm kiếm. Cái ngẫu nhiên thì lại là do ông Trời. Còn lại là Cú Huých có được do bạn tìm kiếm - có chăng bạn chỉ can thiệp được vào chính cuộc đời mình bằng cách này.

Vậy hãy bắt đầu từ đây, hãy đi tìm cho mình những Cú Huých.

Tôi xin gợi ý cho bạn cách sau:

Tham khảo những tấm gương thành công hoặc có kinh nghiệm (về một hoặc một số mặt), không phải là học cách họ làm mà học ý chí và nghị lực của họ, để tạo cho mình động lực phấn đấu.

Có ý chí cao rồi thì rất dễ dàng học hỏi - học hỏi qua sách báo (chịu khó đọc), qua tiếp xúc với con người (quan hệ tốt) và công việc (nhiệt tình chịu khó)...

Biết cách cảm nhận thì mỗi chúng ta đều tự biết cách mình phải làm gì.

(Nói thêm ngoài nề một chút, trong cuộc sống thì số việc phải làm nhiều hơn số việc thích làm, vì vậy phải biết thích làm những việc phải làm thì cuộc sống mới dễ chịu).

Vậy đó, hãy đi tìm cho mình những cú Huých, có những cú huých dễ chịu và có cả những cú huých khó chịu như việc Dương Lễ đã làm cho Lưu Bình trong tích xưa.
 
Sửa lần cuối:
M

meomun1088

Guest
Bạn meomun cứ nói thế chứ để bạn học Đại học 4 năm ra rồi đi làm thủ kho kiêm bốc vác như bạn minhcong bạn có chịu được không?
Xin thưa với bạn là tớ đã làm như thế rồi. Tớ vẫn sống tốt, vẫn yêu đời, vẫn tìm được điều thú vị trong các công việc mà tớ đã làm ạ.
Sau khi bảo vệ luận văn, nghỉ ốm 1 tuần tớ cũng đạp xe đi tìm việc. Cũng bắt đầu = kế toán kho, cũng từng thử sức cả việc sản xuất của công ty( tớ xin làm cùng công nhân 1h mỗi ngày để quen với quy trình sản xuất), từ xuất - nhập NVL, TP tại nhà máy tớ chuyển qua làm xuất nhập khẩu( để tiết kiệm chi phí thuê giao vận):004:, thanh khoản, hoàn thuế( đọc kỹ thông tư cũng không đến nỗi không thể làm?). Rồi dạy người mới và chuyển qua làm kế toán tổng hợp khi công ty khuyết vị trí.
Không phải ai cũng được làm việc mình thích thì tại sao không thích việc mình phải làm?Tớ dốt thôi nên tớ chỉ nghĩ thế cho nó ngắn:004:. Đi làm rồi, chẳng hy vọng ai chỉ dạy tận tình như học ở lớp. Thế thì tranh thủ mọi lúc, mọi nơi mà quan sát cách làm của người khác đi. Lao vào làm rồi khắc tự đúc rút ra kinh nghiệm.
Chắc các bạn có khả năng cao siêu hơn, nhìn xa trông rộng hơn nên những việc bình thường quá các cậu không muốn phí thời gian? Cậu nghĩ sau 4 năm học ra trường cậu có khả năng làm gì? Người ta nên để cho cậu làm việc gì mới xứng đáng?
Chắc hẳn các anh chị được xem là thành đạt cũng đã từng phải đối mặt với không ít những khó khăn chứ? Chẳng phải ai cũng may mắn hết.
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Xin thưa với bạn là tớ đã làm như thế rồi. Tớ vẫn sống tốt, vẫn yêu đời, vẫn tìm được điều thú vị trong các công việc mà tớ đã làm ạ.
Sau khi bảo vệ luận văn, nghỉ ốm 1 tuần tớ cũng đạp xe đi tìm việc. Cũng bắt đầu = kế toán kho, cũng từng thử sức cả việc sản xuất của công ty( tớ xin làm cùng công nhân 1h mỗi ngày để quen với quy trình sản xuất), từ xuất - nhập NVL, TP tại nhà máy tớ chuyển qua làm xuất nhập khẩu( để tiết kiệm chi phí thuê giao vận):004:, thanh khoản, hoàn thuế( đọc kỹ thông tư cũng không đến nỗi không thể làm?). Rồi dạy người mới và chuyển qua làm kế toán tổng hợp khi công ty khuyết vị trí.
Không phải ai cũng được làm việc mình thích thì tại sao không thích việc mình phải làm?Tớ dốt thôi nên tớ chỉ nghĩ thế cho nó ngắn:004:. Đi làm rồi, chẳng hy vọng ai chỉ dạy tận tình như học ở lớp. Thế thì tranh thủ mọi lúc, mọi nơi mà quan sát cách làm của người khác đi. Lao vào làm rồi khắc tự đúc rút ra kinh nghiệm.
Chắc các bạn có khả năng cao siêu hơn, nhìn xa trông rộng hơn nên những việc bình thường quá các cậu không muốn phí thời gian? Cậu nghĩ sau 4 năm học ra trường cậu có khả năng làm gì? Người ta nên để cho cậu làm việc gì mới xứng đáng?
Chắc hẳn các anh chị được xem là thành đạt cũng đã từng phải đối mặt với không ít những khó khăn chứ? Chẳng phải ai cũng may mắn hết.
Tôi không tin bạn lại yêu đời nhiều vậy, cậu đúng là có 1 cơ hội để đổi đời. Thực ra mà nói, tất cả các công việc trong xã hội nếu phải làm( từ lúc ko biết rùi cũng biết) thế nhưng ai cho mình cơ hội để vào vị trí mà mình được biết và mong muốn làm mới quan trọng.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Học hành vất vả sau 4 năm ra trường, có trong tay toàn những lý thuyết sách vở, ko hề có kinh nghiệm thực tế, ko có COCC,tự đi tìm việc vì cha mẹ ở nhà vất vả lam lũ quá. Đi đến đâu người ta cũng nói, cần tuyển những người có kinh nghiệm >2 năm. thành thạo cái nọ cái kia.
Buồn vì không xin được việc, cầm tấm bằng trong tay thấy chán trường,thôi thì ko xin được việc chính quy thì đi làm tạm ở quán cà phê, trông xe,gia sư...Trong đầu vẫn mong muốn đi theo con đường đã chọn, rùi thì cũng làm được chức Thủ kho kiêm bốc vác(cửu vạn) đúng ngành nghề đã học. Than ôi chán chẳng biết đường nào mà nói.
Lại nghỉ việc, mong muốn làm được cái chức gì đó nghe có vẻ hoàng tráng hơn, người hơn...

Đọc bài viết của em anh nhớ lại con đường đưa anh đến với nghề Kế toán. Nó cũng chông gai không kém em chút nào.
Vạn sự khởi đầu nan , mình phải biết lựa chọn những công việc ở những công ty nhỏ để học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từng ngày. Ở Hà Nội anh thấy nhiều công ty nhỏ cũng cần kế toán lắm chứ ??
Hoặc là em liên hệ với các anh chị lớn tuổi để tiếp xúc với các chứng từ học hỏi, phụ giúp họ , đầu tiên là học kê khai thuế, sau đó học cách hạch toán trên chứng từ. Từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách rất xa. Mình vừa học kinh nghiệm vừa ôn lại bài vở ( tất nhiên là có nhiều thiệt thòi về quyền lợi), nhưng bù lại mình sẽ học được rất nhiều kiến thức mà trên giảng đường khôngbao giờ dạy.
Chúc em sớm đạt đượ ý nguyện !
Ai giống hoàn cảnh của người này ko nhỉ, cho em ý kiến với!
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Cảm ơn anh, hiện tại em đã có việc làm, cũng tàm tạm. Nhưng ko bít được bao lâu!(Vẫn biết rằng mọi việc là ở mình)
 
M

meomun1088

Guest
Tôi không tin bạn lại yêu đời nhiều vậy, cậu đúng là có 1 cơ hội để đổi đời. Thực ra mà nói, tất cả các công việc trong xã hội nếu phải làm( từ lúc ko biết rùi cũng biết) thế nhưng ai cho mình cơ hội để vào vị trí mà mình được biết và mong muốn làm mới quan trọng.
Sao lại không yêu đời? Phải chán đời mới hợp lý hả? Chán đời mà giải quyết được vấn đề thì tớ cũng thử đấy. Khổ nỗi chán đời chỉ dễ căng thẳng thần kinh, dễ mắc bệnh thôi, chả thấy có gì tốt cả. Dốt như tớ cũng có cái hay đó chứ? :004: Cơ hội là do mỗi người nắm bắt được hay không thôi. Đời tớ chẳng có ý định đổi đâu( thay đổi nhanh quá dễ shock mà tèo lắm) Cái gì nằm trong khả năng của mình thì mình mới dám nhận thôi bạn ạ.
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Sao lại không yêu đời? Phải chán đời mới hợp lý hả? Chán đời mà giải quyết được vấn đề thì tớ cũng thử đấy. Khổ nỗi chán đời chỉ dễ căng thẳng thần kinh, dễ mắc bệnh thôi, chả thấy có gì tốt cả. Dốt như tớ cũng có cái hay đó chứ? :004: Cơ hội là do mỗi người nắm bắt được hay không thôi. Đời tớ chẳng có ý định đổi đâu( thay đổi nhanh quá dễ shock mà tèo lắm) Cái gì nằm trong khả năng của mình thì mình mới dám nhận thôi bạn ạ.

Cậu thật là tuyệt vời, cậu bán cho tớ mấy lọ thuốc bổ thần kinh nhé, tớ rất cần.
 
vananhhnm

vananhhnm

Trung cấp
4/5/10
69
0
0
hà nội
Trời đất, hồi xưa chị cũng thế, nhưng ra trường hôm trước, hôm sau chị đạp xe đạp đi xin việc, ban đầu mới ra trường thì đến những công ty nho nhỏ thôi, họ hỏi kinh nghiệm thế nào (Ai chả muốn tuyển người có kinh nghiệm), mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm. Nhưng hãy tự tin, và thôi thì thời thế nó thế thì mình phải thế, cứ cười tươi tự tin: Dạ cháu có kinh nghiệm rồi ạ, rồi họ sẽ hỏi lý do vì sao lạinghỉ việc ở cty cũ ( mặc dù làm gì có cty cũ nào) thì nêu 1 lý do gì đó không liên quan đến nghiệp vụ. (ví dụ: xa quá). Cơ bản là kiến thức về kế toán phải vưng vững 1 chút.
Thế rồi chị cũng xin được làm kế toán tại 1 nhà hàng ( Họ chẳng quan tâm đến hồ sơ, chỉ cần nhìn vào kết quả làm việc), thế nên việc nói dối không bị lộ. Rồi mình phải vừa làm vừa tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi ở mọi nơi mọi lúc, học hỏi những người đã từng làm kế toán. Thế rồi mình biết làm, rồi thì lại tìm cty khác tốt hơn, rồi lấy kinh nghiệm từ cái công việc kế toán nhà hàng ấy mà làm đà tiến thân. Mình trải qua 4-5 công ty nhỏ, rồi 4-5 năm đấy là những năm tích luỹ kinh nghiệm để có 1 cái cv xin việc hoành tráng.(ÔI ÔI! KINH NGHIỆM 4,5 NĂM CƠ Á!), 1 cái cv mẫu tải trên mạng về, đẹp long lanh, chất lượng miễn chê, các sếp khó tính của cty lớn cứ gọi là xuýt xoa. Nhưng vấn đề cơ bản là mình phải chịu khó học hỏi, cái gì khó quá đã có WKT ( Cực kỳ quan trọng và đáng tin cậy), đừng nói là không học hỏi được ai, lên WKT tìm đến từng người 1 mà học hỏi, họ chẳng hẹp hòi gì mà không chia sẻ kinh nghiệm. Rồi thì sẽ giải quyết được hết. Thế là bây giờ chị có thể hơi hãnh diện 1 tí vì cùng lúc làm cho 2 DN FDI nho nhỏ của Đài Loan, 1 HTX may và 1 Cty TNHH may, 1 Nhà máy cơ khí. Đấy, làm gì có ai tự dưng có kinh nghiệm đâu.

câu chuyện của chị hay quá
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
"Lời nói dối chân thật" đầy tự tin vào chính mình. Hay !
Đằng sau lời nói dối là cả một nỗ lực để chứng minh mình không dối, có như vậy mới là bản lĩnh.

Lối đi ngay dưới chân mình.
Thank bạn một cái.
Không phải ai cũng có lòng dũng cảm và sự khôn ngoan như thế, bởi vậy mà lối đi dưới chân mình thì rất nhiều mà chẳng biết đi đường nào.
Vừa kế thừa vừa phát huy khả năng của bản thân chăng???
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Ui trời, mình không dám nói dối vậy. Lỡ người ta gọi điện hỏi công ty cũ thì sao?

Đơn giản ah, trước khi đi phỏng vấn phải chuẩn bị chứ em kêu bạn hay bà con cô bác nào đó là được mà, hì hì
Mà ở đây sao thấy mấy lời khuyên nguy hiểm không ha
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Đơn giản ah, trước khi đi phỏng vấn phải chuẩn bị chứ em kêu bạn hay bà con cô bác nào đó là được mà, hì hì
Mà ở đây sao thấy mấy lời khuyên nguy hiểm không ha

Chuẩn bị đào tạo những con người lừa đảo chuyên nghiệp miễn phí thì phải. Ak, không ngoan, ma mãnh.
Híc
 
C

CaLinh

Sơ cấp
5/3/10
18
0
1
hcm
Cho em hỏi nếu bỗng nhiên bị mất việc thì điều đầu tiên nên làm là gì???
Và ta bắt đầu lại từ đầu ntn đây??
Nếu bỗng dưng bị mất việc thì ... ta sẽ lại bắt đầu bước sang 1 công việc khác, chuẩn bỉ có thêm 1 kinh nghiệm mới sau khi rời ghế nhà trường, chẳng ai có tất cà cũng chẳng ai mất tất cả bao giờ, nôn nóng , vội vả chỉ là làm cho bản thân mình thêm buồn bả chẳng làm được điều gì hết!!!
Tự tin bước đi và bắt đầu những ngày tháng tìm việc mới với hành trang là " kinh nghiệm đã làm của những ngày qua". chẳng phải đây là 1 chút ít kinh nghiệm mình đã có để đến với nhà tuyển dụng mới và cứ "xô" ra hết trong buổi phỏng vấn bằng chính sự tự tin của những ngày lăn lộn trên thương trường sao?! Làm công việc chỉ có 1, nhưng bằng sự quan sát thực tiễn bạn còn có thể " xô ra" với nhà tuyển dụng đến 5 mà bạn^_^"

Nói nhiều thế chắc bạn nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm lắm rồi đúng không?? Không, ngược lại mình là sinh viên mới ra trưồng, cũng may mắn đang là nhân viên cho 1 Công Ty nho nhỏ với mức lương chẳng thắm vào đâu với chuyện ăn, uống, chi tiêu học hành hằng ngày không thể ít hơn được nữa, mình vào làm kế toán nhưng chính xác hơn mình đang làm thư ký kiêm tùm lum, mình chẳng có 1 chút xíu kinh nghiệm nào trong tay, mình chẳng được ai chỉ dẫn làm sổ sách ... thế mà mình quyết định tự mài mò về những sổ sách cũ, không hiểu điều gì thì mình lại vào Web kế toán mà Google .. Công việc lại phải chạy tới, chạy lui ngoài rìa của công việc kế toán, bạn biết bằng gì không?? xe buýt mà chính xác hơn chủ yếu là đi bộ ( vì không có xe máy) ... Nhưng mình rất tự tin 2 năm nữa thôi, với tất cả những gì mình tìm được từ đây mình sẽ đạt được tất cả những thứ mình đang khát khao mong mỏi...
Mình viết nhiều thế này vì mình muốn bạn cùng mình hãy cố gắng lên, vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt bằng chính những giọt mồ hôi lạc quang, vui vẻ để đi đến 1 bến bờ vinh quang phía trước ( vì mình cũng đang rất là buồn!).
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Nếu bỗng dưng bị mất việc thì ... ta sẽ lại bắt đầu bước sang 1 công việc khác, chuẩn bỉ có thêm 1 kinh nghiệm mới sau khi rời ghế nhà trường, chẳng ai có tất cà cũng chẳng ai mất tất cả bao giờ, nôn nóng , vội vả chỉ là làm cho bản thân mình thêm buồn bả chẳng làm được điều gì hết!!!
Tự tin bước đi và bắt đầu những ngày tháng tìm việc mới với hành trang là " kinh nghiệm đã làm của những ngày qua". chẳng phải đây là 1 chút ít kinh nghiệm mình đã có để đến với nhà tuyển dụng mới và cứ "xô" ra hết trong buổi phỏng vấn bằng chính sự tự tin của những ngày lăn lộn trên thương trường sao?! Làm công việc chỉ có 1, nhưng bằng sự quan sát thực tiễn bạn còn có thể " xô ra" với nhà tuyển dụng đến 5 mà bạn^_^"

Nói nhiều thế chắc bạn nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm lắm rồi đúng không?? Không, ngược lại mình là sinh viên mới ra trưồng, cũng may mắn đang là nhân viên cho 1 Công Ty nho nhỏ với mức lương chẳng thắm vào đâu với chuyện ăn, uống, chi tiêu học hành hằng ngày không thể ít hơn được nữa, mình vào làm kế toán nhưng chính xác hơn mình đang làm thư ký kiêm tùm lum, mình chẳng có 1 chút xíu kinh nghiệm nào trong tay, mình chẳng được ai chỉ dẫn làm sổ sách ... thế mà mình quyết định tự mài mò về những sổ sách cũ, không hiểu điều gì thì mình lại vào Web kế toán mà Google .. Công việc lại phải chạy tới, chạy lui ngoài rìa của công việc kế toán, bạn biết bằng gì không?? xe buýt mà chính xác hơn chủ yếu là đi bộ ( vì không có xe máy) ... Nhưng mình rất tự tin 2 năm nữa thôi, với tất cả những gì mình tìm được từ đây mình sẽ đạt được tất cả những thứ mình đang khát khao mong mỏi...
Mình viết nhiều thế này vì mình muốn bạn cùng mình hãy cố gắng lên, vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt bằng chính những giọt mồ hôi lạc quang, vui vẻ để đi đến 1 bến bờ vinh quang phía trước ( vì mình cũng đang rất là buồn!).
Cảm ơn bạn vì bài viết bổ ích này, như các nước phương tây, họ còn thích đổi thay là đằng khác
Mặc dù họ đang làm công việc đó rất tốt, muốn thay đổi để học thêm điều mới
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Một lần vất ngã là một lần dại
Càng vấp ngã thì ta càng dại hơn!!!
Hic

hihi, đúng vầy có dại thì mì có vấp ngã mà, nhưng trong cái vấp ngã đó ta vẫn có lời,
 
N

nguyenlapthu

Guest
6/9/10
2
0
0
43
Nam Đàn - Nghệ An
Thui cố gắng quan hệ, quan trọng là mình đã nỗ lực hết mình chưa và mình còn trẻ còn bao nhiêu cơ hội đang chờ mình mà bạn. Chúc bạn sớm thành công và thành đạt!
 
P

phuonght988

Sơ cấp
13/2/09
5
0
0
37
Hà Nội
Bạn ah! Mình đã ra trường được hơn 2 năm, từ đó tới giờ cũng tương đương với kinh nghiệm làm việc của mình bây giờ. Vậy mà khi đi xin việc cũng không hề dễ dàng, thành công có, thất bại có. Nhưng mình nghĩ mỗi lần thất bại mình lại có thêm một bài học kinh nghiệm. Sự cố gắng sẽ luôn được đền đáp bạn ah. Hãy luôn vui vẻ và không ngừng cố gắng bạn nhé! Chúc bạn thành công!
 

Xem nhiều