Số điện thoại của bạn nói lên điều gì, thử xem !

  • Thread starter Thread starter VTM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Số điện thoại của bạn nói lên điều gì ?

Hảy giải trí với phần mềm miễn phí rất nhỏ (130KB) này, nó sẽ giúp bạn biết được điều đó.

Cứ nghỉ là số đẹp sẽ có ý nghĩa đẹp...khà...khà...:wall:
xemboi.jpg


Hy vọng bói xong thì không...:wall::wall::wall:

Hic, toàn là chữ tây chữ u, đọc không được anh ơi, bị lỗi font hả?
 
coi chừng bị lừa đấy bà con.
 
không là con lừa vậy chứ con gì ?:wall:
 
coi chừng bị lừa đấy bà con.

Bạn này chưa chi cứ lo mình bị lừa, chỉ là trò vui thôi, đa nghi quá:004:

Có thể:
Bạn đã ngây thơ nên bị lừa quá nhiều.
Bạn đã lừa người ta quá nhiều.:dance2:
 
Hic, toàn là chữ tây chữ u, đọc không được anh ơi, bị lỗi font hả?

khi bạn down cái này về máy sẽ có 2 file, trong đó có 1 file cài đặt font chữ, bạn cài rồi sẽ có tiếng Việt ngay ý mà.
mình thử sđt của mình, kết quả là " hoa khai nở nhuỵ" không hiểu lắm, nhưng chắc là tốt, hehe
 
khi bạn down cái này về máy sẽ có 2 file, trong đó có 1 file cài đặt font chữ, bạn cài rồi sẽ có tiếng Việt ngay ý mà.
mình thử sđt của mình, kết quả là " hoa khai nở nhuỵ" không hiểu lắm, nhưng chắc là tốt, hehe
Mình thấy câu này hay được dùng cho các bà mẹ sắp sinh, nên cũng rất ngạc nhiên khi nó có trong lời giải ... :004: Nhỡ đâu bác nam giới nào xài số đt ứng lời giải này chắc phải tốn tiền đi Thái Lan ... :angel:
 
Mình thấy câu này hay được dùng cho các bà mẹ sắp sinh, nên cũng rất ngạc nhiên khi nó có trong lời giải ... :004: Nhỡ đâu bác nam giới nào xài số đt ứng lời giải này chắc phải tốn tiền đi Thái Lan ... :angel:

í ẹ
chị nói em mới biết nghĩa của nó, hic
thế mà lúc trước em lại hiểu là mọi việc đều thuận lợi, đơm hoa kết trái cơ:004:
 
ai chài ....nếu nói là số điện thoai đâu có đúng đâu...hình như nó chỉ căn cứ vào 4 số cuối thui mờ....hơ hơ hơ thành ra ....

Chị Coc giải nghĩa em câu " Đường lợi thông suốt " với các pác có 4 số cuối là ******5268 nhá
 
ai chài ....nếu nói là số điện thoai đâu có đúng đâu...hình như nó chỉ căn cứ vào 4 số cuối thui mờ....hơ hơ hơ thành ra ....

Chị Coc giải nghĩa em câu " Đường lợi thông suốt " với các pác có 4 số cuối là ******5268 nhá
Nhầm rồi ku em, số đt có đuôi là 5268 thì nó ứng với lời giải là: "Lập nghiệp hưng gia" nhá, không phải "đường lợi thông suốt" đâu ... Còn việc giải nghĩa thì chị cậu cũng bó toàn thân thôi ... he he he ... Có hiểu nhưng ko sâu, ko dám phát ngôn, ặck ặck ặck ... :004::004::004:
 
không đọc được, lỗi font hay sao á, chán bỏ xừ! mà ai cũng quởn thiệt héng, sáng tác ra cái bói này... trật lất :d
 
không đọc được, lỗi font hay sao á, chán bỏ xừ! mà ai cũng quởn thiệt héng, sáng tác ra cái bói này... trật lất :d
Vui là chính nhưng đôi khi ko trật đâu bạn ... :dance2::dance2::dance2: ( Hiình như mình là em .. :D )
 
Mình thấy câu này hay được dùng cho các bà mẹ sắp sinh, nên cũng rất ngạc nhiên khi nó có trong lời giải ... :004: Nhỡ đâu bác nam giới nào xài số đt ứng lời giải này chắc phải tốn tiền đi Thái Lan ... :angel:

Vậy là chít em rùi , em vừa mới sinh 1 cu nhóc chẳng lẽ thêm .... nữa hả . Lấy gì mà nuôi đêeeee
 
kết quả ra "biến hoá kì dị" là sao chứ :wall::wall:
 
Số điện thoại của bạn nói lên điều gì ?

Hảy giải trí với phần mềm miễn phí rất nhỏ (130KB) này, nó sẽ giúp bạn biết được điều đó.

Cứ nghỉ là số đẹp sẽ có ý nghĩa đẹp...khà...khà...:wall:
xemboi.jpg


Hy vọng bói xong thì không...:wall::wall::wall:

cho mình một phát thì ra: thiên biến vạn hóa (ko hiểu nổi mình:wall:)
chuyển sang sếp KTT: phi nghiệp dở dang (chắc mình cũng die theo:wall:)
chuyển sang sếp GĐ: biến hóa kì dị (hợp với mình ra phết, nhưng ở ngài thì..:wall: )
Chuyển sang đồng nghiệp: vĩnh biệt ngàn thu (là sao ta?:wall:)

bác xem lại đi chứ, e coi cho xung quanh e mà cuối cùng đều ...:wall:
 
Bị lỗi font k xem dc chữ j mọi ng nè. e dịch mãi mà chẳng ra dc chữ j cả
 
Số điện thoại của bạn nói lên điều gì ?

Hy vọng bói xong thì không...:wall::wall::wall:

Nay mới thấy món này tò mò coi thử thấy số mình là: Sống an nhàn dư dả. Chẹp, chả đúng tẹo nào, thấy mình long đong và nghèo kiết xác.
 
Ngồi coi 1 loạt thấy trưởng phòng mình là: Ý chí yếu hèn. Ack yếu hèn mà chưa đầy 1 năm từ 1 người mới đi làm đã leo tót lên vị trí cao nhất sau Sếp
Cái người đáng ghét nhất trong phòng mình là : Suối vàng chờ đón
Cái người iu quý nhất phòng thì là : Hoa khai nở nhụy và Hiển đạt uy quyền. Chà cái số thứ 2 thì đúng chứ cái số bà vẫn dùng chả đúng tí nào, già lắm rồi mà vẫn 1 đứa chả chịu đẻ nữa gì.
Ack, thằng em trai là : Biến hóa kỳ dị.
dinh3jpg.png
đúng thiệt nhìn nó làm người mẫu mà thất kinh
Hix, chuyển sang coi 1 số họ hàng làm to thì: Mười nghề ko thành, diệt vong thế hiếu, gặp nhiều chuyện buồn.... oái thôi stop thôi kin qué
 
Phần mềm của bác bị lỗi font rồi. Bác nào xem giúp e 2 số này xem số nào đẹp hơn để e dùng, e định bán 1 số đi ạ :D
0973888864 và 0983899992
 
Back
Top