Thấy mặt biển phẳng lặng đừng tưởng biển không có sóng, Sóng ngầm đấy!!!
Mình gặp chuyện pun mà chẳng biết nói cùng ai. Hằng ngày đi học nhìn mình vẫn bình thường ,chỉ có điều ít nói và cười hơn thôi, bởi tận sâu trong lòng mình buồn lắm. Ai chẳng biết "Niềm vui chia sẻ_niềm vui nhân đôi.Nỗi buồn chia sẻ_nỗi buồn giảm một nửa.".Nhưng nếu mình nói với người thứ 3 thì mình có mang tiếng là nói xấu không???Mà giữ trong lòng thì mình cảm giác như quả bóng bay vậy , mỗi lần bực tức mà không được trút bỏ thì sự tích luỹ trong lòng sẽ lớn dần, sẽ ngày một căng hơn và đến một giới hạn nào đó "quả bóng" của sự chịu đựng không thể chất chứa thêm được nữa ,nó sẽ vỡ tung ra và đương nhiên đi kèm với nó là một tiếng nổ ,hậu quả của điều đó chắc hẳn sẽ không tránh khỏi có người bị tổn thương .Mình không muốn điều đó xảy ra.Vậy mình phải làm thế nào đây????:yo yo (9):
Mình gặp chuyện pun mà chẳng biết nói cùng ai. Hằng ngày đi học nhìn mình vẫn bình thường ,chỉ có điều ít nói và cười hơn thôi, bởi tận sâu trong lòng mình buồn lắm. Ai chẳng biết "Niềm vui chia sẻ_niềm vui nhân đôi.Nỗi buồn chia sẻ_nỗi buồn giảm một nửa.".Nhưng nếu mình nói với người thứ 3 thì mình có mang tiếng là nói xấu không???Mà giữ trong lòng thì mình cảm giác như quả bóng bay vậy , mỗi lần bực tức mà không được trút bỏ thì sự tích luỹ trong lòng sẽ lớn dần, sẽ ngày một căng hơn và đến một giới hạn nào đó "quả bóng" của sự chịu đựng không thể chất chứa thêm được nữa ,nó sẽ vỡ tung ra và đương nhiên đi kèm với nó là một tiếng nổ ,hậu quả của điều đó chắc hẳn sẽ không tránh khỏi có người bị tổn thương .Mình không muốn điều đó xảy ra.Vậy mình phải làm thế nào đây????:yo yo (9):

