T
Hôm trước, có quen một anh bạn trên diễn đàn, rủ đi uống cafe...nói chuyện 1 lúc, té ra cũng là người Nam Định quê mình...vui thật...hj hj... Nghe anh bạn này tâm sự, anh ấy kể rằng cũng đã từng quen một anh bạn trên diễn đàn và một thời gian sau anh và người ấy trở thành bạn thân...nhưng tiếc một lỗi rất hy hữu mới gặp được người cùng quê giữa cuộc sống bộn bề... Nghe lời tâm sự của anh ấy, cùng sự quan sát rất nhiều topic trên các diễn đàn, mình nhận thấy, nhu cầu muốn gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống của người Nam Định quê mình là rất lớn. Mặt khác, hiện tại vẫn chưa có một hiệp hội chính thức thật sự nào được thành lập ( hoặc có thì rất manh mún, nhỏ lẻ).
Chính bởi lẽ đó, hôm nay đây, mình đứng ra phát động lời kêu gọi thành lập Hiệp Hội Tài Chính Nam Định với mong muốn là nơi kết nối trái tim của những người con Nam Định .
Dự tính, đến khoảng cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, dân Nam Định chúng ta sẽ tiến hành offline một buổi. Chúng ta sẽ tiến hành gặp mặt trên địa bàn Hà Nội. Về chính xác ngày giờ, các đồng chí nào muốn tham gia xin để lại sdt và nick yahoo ở topic này, đến cuối tháng có lịch chính xác mình sẽ gửi tới mọi người.
Hy vọng, tất cả những điều này sẽ được anh chi em quê ta ủng hộ.:1luvu:
Chính bởi lẽ đó, hôm nay đây, mình đứng ra phát động lời kêu gọi thành lập Hiệp Hội Tài Chính Nam Định với mong muốn là nơi kết nối trái tim của những người con Nam Định .
Dự tính, đến khoảng cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, dân Nam Định chúng ta sẽ tiến hành offline một buổi. Chúng ta sẽ tiến hành gặp mặt trên địa bàn Hà Nội. Về chính xác ngày giờ, các đồng chí nào muốn tham gia xin để lại sdt và nick yahoo ở topic này, đến cuối tháng có lịch chính xác mình sẽ gửi tới mọi người.
Hy vọng, tất cả những điều này sẽ được anh chi em quê ta ủng hộ.:1luvu:
Sửa lần cuối:

