Gặp gỡ và "uống bia" với members Thái Bình ở Hà Nội

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
eo, ông bác cứ kêu cố mà ko tham gia thì lấy ai mà... giống như mấy ng kia...
 
mấy ng kia là mấy ng nào ý nhỉ, Tài đã điểm danh chưa nhỉ
 
đk từ sáng rùi, làm ăn thế này ko dc...
 
Thích là đi thôi, 1, 2 người cũng thành cuộc nhậu.

Hi vọng hôm nay sẽ gặp các bạn
 
nghe dc câu này hơi mừng rùi.heheheh
 
hay đấy. tụ tập ở đâu rồi đi thể tui hok biết chỗ đó lắm hic
 
Đi nhậu roài nhớ tường thuật trực típ cho ng ở nhà bít với nghe
 
Ku Gôn dạo này nhậu nhẹt ác nhỉ :045:, ko bit có đc nửa cốc ko
 
về đến nhà mới bít mình còn sống...hix.
 
Ku Gôn dạo này nhậu nhẹt ác nhỉ :045:, ko bit có đc nửa cốc ko

Hi hi, thì phải hô hào cho đồng bào, đồng chí chớ

Mà, hổng hỉu sao trượt gặp mặt mấy lần rùi nhỉ? Còn nợ mình bao nhiêu ly trà đá nữa vậy ta

----
Hôm qua gặp toàn các em xì - tin, trẻ, đẹp (mới bít mình old member hi hi)
 
Hehe. Chị Gôn ơi hôm nào làm bữa nữa đê
 
Hi hi, thì phải hô hào cho đồng bào, đồng chí chớ

Mà, hổng hỉu sao trượt gặp mặt mấy lần rùi nhỉ? Còn nợ mình bao nhiêu ly trà đá nữa vậy ta

----
Hôm qua gặp toàn các em xì - tin, trẻ, đẹp (mới bít mình old member hi hi)

trẻ - đẹp nhưng ko xì tin mà xì tai chị à, :057:
 
Sao sáng sớm mà đã có ng bốc hỏa thế nhỉ, Thế là k tốt đâu, nghe đài báo hôm nay nắng lắm đó
 
(nắng mưa là việc của trời,yêu đương là chuyện của tui với....) ko chịu ảnh hưởng của thời tiết pe' à
 
nhớn roài, ít ra cũng bằng tuổi ông đấy, Bé tài à
 
hahah.nhớn roài kìa...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top