Cảm nhận về buồi offline đầu tiên của tôi: Thân thiện và Nhiệt tình!

  • Thread starter Thread starter 285918
  • Ngày gửi Ngày gửi

285918

Trung cấp
Em cảm ơn tất cả mọi người vì mọi người thân thiện và nhiệt tình quá. Buổi đầu em tham gia offline vui thật và nhiều ý nghĩa nữa.
Em sẽ cố gắng phát huy chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là món VBA để phục vụ cho bản thân và giúp lại các thành viên nếu ai cần (Hihi, mục đích ngắn hạn của em là thế đã, làm xong bước nào ta tính bước đấy). Qua đây em cũng cảm ơn "chị" Dinh nha (= lời khen "chị" xinh quá và cũng hết sức nhiệt tình).
Kính chúc sức khoẻ anh chị và hẹn gặp lại!
 
hì.gap nhau trom nhe'. khong them ru minh
 
Quên mất qua buổi gặp đầu mình đã mượn đựoc sách VBA của anh Hướng. Anh hướng viết hay thật: Đọc và làm được luôn. Mình sẽ cố gắng học tốt VBA để phục vụ bản thân và giúp đỡ các bạn nếu có thể. * Em cảm ơn anh Hướng nha*
 
A Hướng là người vui vẻ và hoà đồng, ở a luôn có sự lạc quan , máu lửa. Chúc a sớm có thêm 1, 2 ... bà vợ nữa để cuộc sống thêm sôi động. Nhưng nhớ là có đi đâu chơi thì phải ru bà vợ cả ngủ say đã nhé. !! hê hê.
 
Em cảm ơn tất cả mọi người vì mọi người thân thiện và nhiệt tình quá. Buổi đầu em tham gia offline vui thật và nhiều ý nghĩa nữa.
Em sẽ cố gắng phát huy chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là món VBA để phục vụ cho bản thân và giúp lại các thành viên nếu ai cần (Hihi, mục đích ngắn hạn của em là thế đã, làm xong bước nào ta tính bước đấy). Qua đây em cũng cảm ơn "chị" Dinh nha (= lời khen "chị" xinh quá và cũng hết sức nhiệt tình).
Kính chúc sức khoẻ anh chị và hẹn gặp lại!

Hehe đc lên chức chị roài thế mà chú chả gọi gì.
hì.gap nhau trom nhe'. khong them ru minh
Anh ui hem phải off đâu mà chỉ là cafe cà fáo tí thui

Quên mất qua buổi gặp đầu mình đã mượn đựoc sách VBA của anh Hướng. Anh hướng viết hay thật: Đọc và làm được luôn. Mình sẽ cố gắng học tốt VBA để phục vụ bản thân và giúp đỡ các bạn nếu có thể. * Em cảm ơn anh Hướng nha*

Này đọc xong nhớ trả hok chị Linh đòi đó nhá, hjhj mình cũng chưa đọc quyển đó
 
Haha. Đọc xong mới trả à? Vậy khi nào mới trả được.
Chi Dinh ơi. (Gọi chị rùi đó nha)
 
Haha. Đọc xong mới trả à? Vậy khi nào mới trả được.
Chi Dinh ơi. (Gọi chị rùi đó nha)

Láo thiệt thế mừ lúc nãy gọi điện chả gọi chị gì cả, từ mai hem gọi chị oánh chít
 
em cung la nguoi moi den ne. em dang hoc ktoan o HN, con nam ruoi nua moi tot nghiep. Sau nay em thich vao VT lam viec lam nhg ko bit co nen ko:)
 
Back
Top