Điện lực và Kinh tế việt nam (anhngocinc)

  • Thread starter Heartwar
  • Ngày gửi
H

Heartwar

Guest
29/6/05
10
0
0
41
Bắc giang
tinhyeu.net.tc
Hiện tượng cắt điện ở nước ta gần đây đã làm xáo trộn rất nhiều trong đời sống nhân dân, mất điện đã làm cho sức nóng của mùa hè càng tăng thêm sự ảnh hưởng to lớn lên sinh hoạt của người dân , tuy nhiên kéo theo đó là cả một sự kích thích tiêu dùng và kinh doanh các sản phẩm phục vụ nhu cầu năng lượng trong xã hội.

bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích, và khi phân tích thì tôi cũng xin nhắc các bạn rằng : người viết bài phân tích này cũng đang dùng điện không phải của nhà máy phát điện đâu nhé !

Phần thứ nhất :
MẤT ĐIỆN LÀ DO ĐÂU ?

Chúng ta đã biết rất nhiều lý do , cụ thể như :
- Nhà máy thủy điện hết nước
- Quá tải hệ thống điện do nhu cầu sử dụng điện vào mùa nắng nóng
- Nhu cầu điện dành cho Kinh doanh sản xuất của các khu công nghiệp ngày càng tăng
- ....
đó có thể là các nguyên nhân chính . nhưng chúng ta có thể chưa được biết một nguyên nhân nữa là : TRUNG QUỐC cũng đang thiếu điện, hẳn các bạn sẽ tự hỏi “ ồ tại sao trung quốc thiếu điện mà lại ảnh hưởng đến điện nhà mình nhỉ ?”
xin thưa với các bạn là chúng ta đang phải mua điện của Trung quốc đấy ! , và chúng ta thiếu điện vì các nhà máy của chúng ta thường ỉ lại vào việc làm ăn kinh tế không có lãi nên không mua điện của nhau , thế là không đủ điện , cụ thể là anh Trung quốc thấy nước ta vào mùa hè thì rất là nóng , các đại ca bên Trung quốc bảo nhau : “mùa hè này mấy thằng việt nam nóng , ta không bán điện cho nó nữa, cho nó nóng chết mẹ nó đi” .. và lý do của chúng đặt ra với đối tác VN là “thiếu điện nên không bán cho VN được nữa , hẹn mùa sau nhé ! “

từ đó chúng ta thấy Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam hiện giờ thích đi buôn hơn là sản xuất!
người ta bảo là “phi thương bất phú”
hẳn nhà nước ta đã tư hữu hóa (Cổ phần hóa) Hệ Thống Điện Lực Nhà nước thành một cái công ty Điện Lực Việt Nam (EVN) rồi , gần đây chúng ta có thể thấy cái công ty EVN này nhảy vào cạnh tranh nhiều ngành ví dụ như Viễn thông , bảo hiểm ... và kinh doanh cột điện nữa ! trong khi cái ngành chính là sản xuất và cung cấp điện thì chả có ai cạnh tranh với EVN cả !

ngần ấy thứ chúng ta có thể thấy khi biến một Ngành Năng lượng đang được quản lý bởi chính quyền chuyển sang tư nhân hóa độc quyền sẽ nguy hiểm như thế nào !

EVN muốn bán điện cho ai có lãi hơn thì họ bán, không có lãi thì cắt , họ có tư cách pháp nhân , họ lách luật xả láng . ở vn chúng ta chưa có cái luật nào cho ngành sản xuất và kinh doanh điện ! tha hồ mà tung hoành nhé !

theo như nguồn tin nội bộ của EVN thì EVN không hề thiếu điện và cũng không hề quá tải

chưa biết chừng chúng ta sẽ tìm ra một lý do nào khác đặc biệt hơn trong hàng tá lý do mà chúng ta đang nghiên cứu !

Phần thứ 2 :
MẤT ĐIỆN ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ ?

Đến đây chúng ta cùng phân tích tiếp
tại sao mất điện lại đem lại lợi ích ? một sự lố bịch không ngờ nó nằm ở điểm chốt này , ở đây chúng ta sẽ xem người dân sẽ xử lý ra sao với tình trạng mất điện như thế này :

người dân thường : nắng nóng , nóng quá không chịu được , không có điện , không bật được quạt , không xem được ti vi ... tóm lại tất cả những gì ngày thường phải có điện nó chạy được thì bây giờ không chạy được.. làm cách nào đây ?
rất may với nhu cầu sử dụng lớn hơn hoặc bằng 1kva thì chúng ta đã có sản phẩm “KÍCH ĐIỆN” made in ***** . rất phù hợp với túi tiền , chỉ 1,5Tr đồng một chiếc!
nhưng không , chúng ta còn phải mua thêm bình Ắc quy tích điện , giá mỗi bình 100Ah là 1,8 triệu vnd ! thưa quý vị đó là giá khởi điểm vào đầu mùa nắng nóng , vào đầu mùa cắt điện !
bây giờ , theo giá hiện tại mà tôi biết thì chiếc kích điện đó lên giá 2.5tr vnd và bình ắc quy đã lên giá tầm 2.2 tr đồng ! không tin à ? ra cửa hàng bán kích điện nhé , ở dâu cũgn có bạn ạ , bạn đừng có hỏi thăm lằng nhằng kiểm tra giá cả làm gì , họ đuổi bạn đi đấy ! bán đắt hàng lắm ! mua thì mua , không mua thì thôi ! , người đi mua kích điện tấp nập như đi chợ tết !
từ đó sinh ra cả một chuỗi các cửa hàng bán các sản phẩm : kích điện , bình ắc quy,
vây là kích thích tiêu dùng rồi ! đã kích thích tiêu dùng thì cũng kích thích .. sản xuất !
ở đây có hai sản phẩm chính là kích điện và bình ắc quy , bình ắc quy có thể tôi không nói đến vì nó là của trong nước sản xuất được nó tiêu thụ được nhiều thì cũng tốt , nhưng .. thị trường đâu có chịu tiêu thụ mỗi hàng trong nước , chúng ta còn thấy cả hàng của thái lan , đài loan ...
duy có 1 sản phẩm không thể thiếu : KÍCH ĐIỆN , chúng ta đã mất điện vô tính chúng ta đã mua kích điện về dùng ! , chúng ta đã không chỉ kích điện lên mà còn kích thích cả tiêu dùng kinh tế , vô tình kích thích kinh tế của cả .. TRUNG QUỐC !

không chỉ có kích điện chúng ta còn có quạt tích điện , đèn tích điện .... các loại bình acquy cỡ nhỏ 6v , 12v ... và đèn huỳnh quang 12v loại compact , tất cả đều made in *****

à quên , tôi cũng xin nhắc các bạn thêm một hệ thống điện dành cho kinh doanh vào mùa mất điện nữa !
Hệ thống máy phát điện cỡ nhỏ , từ 1.5kva đến 15 kva , chưa kể những hệ thống lớn hơn

tôi lấy ví dụ các hệ thống động cơ phát điện : các máy của trung quốc cỡ nhỏ thì bán tràn ngập thị trường từ mấy năm về trước rồi, dân ta mua về dùng nhiều đến mức vứt đi không hết vì nó quá rởm. tốn xăng mà điện thì yếu

giờ nhà nào khá khá thì dùng đầu máy diesel 6 HP hoặc 8 HP hoặc 12 HP hoặc 15 HP .. Made in *****,( tôi cam đoan với bạn như vậy vì tôi cũng đang dùng nó mà !)

lắp với một củ phát điện loại 3 KVA , 5 KVA 7 KVA .... vân vân
chi phí vào đầu mùa hè năm nay là khoảng 6.5 triệu cả củ phát lẫn đầu nổ diesel : đầu nổ diesel 8HP + củ 3KVA
có loại thấp hơn giá đó vì củ phát được quấn bằng ... dây nhôm ! còn các loại đầu máy to hơn như : 12HP + củ phát 7 KVA có đề nổ
mức tiêu thụ nhiên liệu cho loại này ít nhất là 2 giờ đồng hồ hết một lít dầu

chúng ta cùng làm bài toán về năng lượng :
ngày thường nhà chúng ta dùng kinh doanh cả tháng hết 500k tiền điện trả cho EVN
ngày mất điện chúng ta dùng máy phát , cứ cho là EVN cắt điện cả ngày lẫn đêm đi thì chúng ta kết ít nhất 100k tiền dầu 1 ngày , vậy là hết 3 triệu rồi đấy !
tôi đang dùng để kinh doanh mà nên tôi biết chứ !

chưa kể mức hao phí khi dùng máy phát điện nó như thế nào , công suất có đủ để sử dụng hay không.
các phiền toái về hỏng hóc, bảo dưỡng máy phát điện cũng rất tốn kém.

đó chỉ riêng 1 loại đầu nổ diesel , loại này có công suất lớn mà chi phí thấp nhất , áp dụng với kinh doanh bình dân được
nhưng với các loại khác nhìn “đẹp” hơn như máy phát điện HONDA ... không hề rẻ , cũng ngốn xăng , tuy chạy ổn định , nhưng bạn có biết là nó của honda nào sản xuất không ? không phải made in ***** thì Thailand !

tóm lại EVN vô tình cắt điện của chúng ta , làm thiệt hại rất nhiều do tăng chi phí trong việc kinh doanh sản xuất ...
làm lãng phí tiền của nhân dân vào việc mua các sản phẩm kích điện, bình ắc quy , quạt , đèn tích điện....
tiếc rằng tiền đó lại vô tình làm giàu cho nước bạn !




Phần thứ 3
MẤT ĐIỆN CÓ GIẢM LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ KHÔNG ?

Câu trả lời là : Không hề giảm lượng điện tiêu thụ
bạn hỏi vì sao à ?
hãy xem số lượng Ắc quy mà người dân đã và đang sử dụng , trung bình tại khu vực của tôi là : 5 nhà thì có 3 nhà dùng ắc quy 1 nhà dùng máy nổ ,và 1 nhà dùng quạt tích điện
khi “có điện” tất cả số bình ắc quy đó sẽ được cắm sạc + với sinh hoạt bình thường , thử hỏi chúng sẽ hút hết bao nhiêu điện ?

Nhà tôi ở ngay trạm biến áp hạ thế, ngày chưa mất điện , cả ngày tôi cũng đo được nhiều hơn 220v 50hz , nhưng bây giờ , mỗi khi có điện tôi đo được lúc thấp nhất là 150v 50hz
quả thật EVN có thể tải được mức tiêu thụ như thế thật kinh khủng !

đó làm mức độ người dân dùng thôi nhé , chưa hề kể đến cả trăm nghìn trạm BTS của các hãng viễn thông , mỗi trạm dùng ít nhất là 8 bình Ắc quy 150AH 12v khi chúng sạc điện thì thế nào ?

tôi cũng đang dùng một đầu máy phát điện chạy diesel và một bộ lưu điện như cái trạm BTS đấy

câu trả lời tốn điện và quá tải hay không dành cho EVN !




Đến đây hẳn các bạn đã biết Mất điện nguyên nhân tại sao rồi chứ ạ ?
tôi xin nói với các bạn thế này : Trung quốc nó thâm lắm , nó bán điện cho ta , để ta chây ỳ không phát triển hệ thống điện lưới tự sản xuất , sau đó nó cắt điện , chúng ta thiếu trầm trọng , lúc đó Trung quốc sản suất hàng loạt các loại máy phát điện , thiết bị lưu trữ và kích điện .... bán cho dân việt nam dùng , lời vô cùng ! hẳn các bạn nhớ Trung quốc mua toàn móng trâu , bò rồi chứ , mua xong , họ tung máy cày trung quốc bán cho dân ta, rồi vụ mua mèo để sau đó gây thiệt hại mùa màng do chuột rồi ... bán thuốc diệt chuột cho ta dùng
ngộ ra cái này âu cũng đã muộn rồi !
đó là về phần trung quốc .

về phần nước ta , sai lầm ở đây là cho tư hữu hóa ngành điện lực.. không dưới sự quản lý của nhà nước khiến cho lợi ích của một nhóm nào đó làm ảnh hưởng to lớn đến đời sống người dân chúng ta.
Không biết chừng , trong EVN đang có cả một ông lãnh đạo người Hoa đang điều khiển cắt điện để bên Trung quốc còn bán được máy phát điện , kích điện ...cho dân việt nam ta ấy chứ !
<anhngocinc>
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
ê! vừa thôi! bị band nick đó!


chuyện điện đóm này mình nói lâu rồi nhé! nói cách đây 2 năm cơ lúc mà người ta đang chờ đón cắt băng khánh thành và đón lít dầu đầu tiên của Dung Quất sau 11 năm khởi công cơ!(nó vừa cắt băng được hơn tháng rồi) - Thằng con quý tử của cả đại dòng họ đã tốt nghiệp đại học bằng "khá" sau 15 năm rồi đấy.
Thiếu điện thì quả thực do công suất không đáp ứng đựơc nên người ta phải cắt điện luân phiên. để người dân bớt lèm bèm thì lấy lý do là sửa chữa đường dây chứ nóng thế này đố bố con thằng nào trèo lên cột điện mà sửa được đấy! cQuốc hội có duyệt 3.000 tỷ tiền thưởng cũng đếch trèo chứ đừng nói đến mới xin có 1.100 mà đã nâng lên đặt xuống. Bạn nói rất nhiều về việc tiêu thụ đồ dùng điện của Trung Quốc nhưng còn khía cạnh nữa:
Có thể trung quốc là công trường của thế giới nên việc xuất hiện cầu và xuất hiện hàg hoá nước họ là chuyện bình thường (không bỏ qua ý kiến của bạn là nó đang chơi mình).
Nhưng điều này: bạn phải suy diễn: mỗi ngày bạn bị móc túi 100.000 tiền dầu đổ máy phát và đến thán 9 khi nhu cầu sử dụng điện giảm đi, công suất đáp ứng được thì giá điện sẽ tăng thêm khoản 20%. Mỗi tháng bạn sẽ bị móc thui thêm khoảng 20.000 nhưng vẫn rẻ chán nhỉ? Người việt mình là dân tộc lam lũ và chịu khổ rất tốt. Không có gì là không chịu được cả! 1.000 năm bắc thuộc cơ mà - Hiền hơn cả giun!
Điện tăng giá nhưng chắc chắn thằng xăng - dầu sẽ tăng trước; Thằng quý tử ra trường nhưng hồi đi học nó tiêu tiền triệu của bố mẹ nó hàng tháng không tiếc tay giờ lương nó được có 700 = lương tối thiểu - "bố nó" cũng không sống được. Nghĩa là sao? người ta chỉ nhắc đến công suất của Dung Quất là 6 tri tấn năm chứ không nói đến giá thành và giá bán của nó là bao nhiêu/lít? quả này chắc phải đến 25.000/l. Mẹ cha ơi! làm thế thì có bán cho ...ó.
Vậy thì phải làm sao? Hiệu suất tăng theo quy mô? lương tăng theo cấp bậc! cho thằng quý tử học tiếp thạch sỹ chơi: xin phép nâng công suất lên 10 triệu tấn năm hy vọng giá vốn xuống còn 20-22.000/l!
Để làm tiền đề đó thì giờ ông quật bọn mày vài k/lít xăng vì cái tội đi làm hỏng đường của ông! Ha ha! tột phát trúng 2 đích: tao có tiền để sửa lại mặt cầu thăng long lần nữa (vừa rồi bọn kia làm không khéo - tí thì bể). Có tiền bơm cho thằng VinaShin tí cho nó đóng tau chứ được từng nào tiền nó đưa cho vay với đầu tư vớ vẩn quá!
Từ ngày mình ngồi vào ghế này bao nhiêu là việc! chưa lúc nào là hết nghĩ cả! không biết có thằng nào trong bọn nó dính đến mấy sân golf bị thu giấy phép không nữa! về đến nhà chờ điện thoại ...nó mãi! Dạo này hình như mình mất thiêng rồi!
Buồn!
Ngủ!
Vợ: "làm sao thì làm cố gắng nối con Láng Hoà Lạc xa thêm tí nữa nhé! nhớ bảo mấy thằng kỹ sư cho nó đi công cong lẹm lẹm vào chỗ nhà mình nhé!"
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Câu hứa của điện lực mà tôi thấy ấn tượng nhất nhân ngày quốc tế thiếu nhi :

Chúng tôi cam kết sẽ không để cháu nhỏ nào bị giật trong ngày 01-06

Đúng ngày
Cắt điện cả khu vực !
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
mình biết ngay mà

Câu hứa của điện lực mà tôi thấy ấn tượng nhất nhân ngày quốc tế thiếu nhi :

Chúng tôi cam kết sẽ không để cháu nhỏ nào bị giật trong ngày 01-06

Đúng ngày
Cắt điện cả khu vực !

ha ha! mình biết ngay mà! sau hơn 1 tháng cắt điện luân phiên! Chúng ta đã nếm đủ việc phải đi mua xăng chạy máy phát rồi! giờ thì là lúc mà EVN động thủ nè: http://dantri.com.vn/c20/s20-407245/nganh-dien-da-den-luc-phai-xem-lai-gia-dien.htm.
đến muối mà chúng ta còn phải nhập khẩu nữa là than! hô hô hô
 
H

Heartwar

Guest
29/6/05
10
0
0
41
Bắc giang
tinhyeu.net.tc
chu-ẩn !
hic, sau 1 tháng cắt cả ngày lẫn đêm, giờ cái máy phát điện nhà mình nó bệnh, phải mời thợ sửa đến , sửa song , hôm sau có điện cả ngày , hô hô
đã mất tiền mua dầu lại mất tiền sửa máy hic..
thôi, giờ có giá điện cao 1 tí cũng dc , kòn hơn là mua dầu về chạy máy phát
:))
cái này bạn đoán đúng quá . hic hic
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
Có nhiều vấn đề để nói lắm!

chu-ẩn !
:))
cái này bạn đoán đúng quá . hic hic

Hê hê! bác này giờ mới khen em chuẩn! cái tội của bác là không bình tĩnh mà suy xét thời cuộc! bác chỉ chạy theo số đông và bị xỏ mũi dắt đi! giờ nghiễm nhiên nhà bác lại phải kiếm chỗ đặt cái máy nổ chết tiệt toàn mùi dầu mà chẳng biết là nhà bác có trẻ con không nữa! bác tạm thời được em gọi là nạn nhân 2010;
Nạn nhân 2008: là vào thời điểm xăng đột ngột tăng giá; dầu tăng chạm ngưỡng 150$/ thùng! Thiên hạ kêu gọi nhau tiết kiệm rồi rủ nhau đi mua xe đạp điện; Hô 2!
Tại thời điểm đó muốn mua được xe đạp điện thì phải đặt trước tiền cả tháng hoặc chí ít một tuần!
Lúc đó mình khuyên là cứ nghiến răng kèn kẹt đi! xe buýt với cả mua xe đạp điện để thay cho xe máy là điên rồ! sai lầm hoàn toàn do lợi thế so sánh là không lớn hơn!
Xe máy với tuyệt đại đa số người việt nam là phương tiện duy chuyển duy nhất khả dĩ linh hoạt nhất. từ mức xăng được bao cấp, trợ giá cho đến giá thị trường thì người ta vẫn phải dùng xe máy; nó như là một loại hàng hóa thụ động rồi. xăng có lên 30.000/l thì cũng không bỏ được cái xe mấy chục triệu mà đi bộ được. Với lại không có gì khả dĩ thay thế!
Cuối cùng thì xăng giờ còn cao hơn thời điểm này năm 2008; dù giá dầu chưa có thời điểm nào vượt quá muôc 100$; thì sao? hô 2!
.............
Thế là chúng ta nghiễm nhiên thành đồ con bò cả!
ợ bò...........................
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
Cải cách giáo dục!

Nói đến điện, mấy hôm nay nhờ các cháu nó đi thi đại học nên điện đóm ở mấy thành phố lớn mà các bác đang chễm chệ ở không bị cắt nhé!
Nhân tiện việc các cháu đi thi đại học em nói tiếp! (nói nhỏ là: dạo này cơ cấu lãnh đạo admin nhà mình có vẻ phe cấp tiến đã chiến thắng rồi hay sao í! ngày trước mình mà nói thế này là cho thẻ đo ngay - thế mới ghê gớm)
Bắt đầu từ việc lùm xùm vụ thi tốt nghiệp cấp 3 tại Hà Tây, Thầy giáo Khoa trở thành "anh hùng" trong việc chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Chúng ta sau khi cải cách thi đại học lại cải cách tiếp thi cấp 3!
Mỗi năm có khoảng hơn 1 triệu thí sinh cấp 3 dự thi đại học và trước khi số thí sinh dự thi đại học đó được đem chuông đi đánh đất người thì chúng phải vượt qua kỳ thì tốt nghiệp phổ thông.
Nhà nhà cho con học thêm, nguời người đua nhau học thêm, trường trường đua nhau tăng ca, nhà trường thành trại huấn luyện quân đội, thí sinh trở thành chiến binh thực thụ với ước mong trở thành tú tài.
Cũng nhân cái việc lum xum đó, các quan chức ngồi với nhau nói chuyện vui rằng:
Người thứ nhất nghĩ trong đầu: mẹ! Đời thưở nhà ai chứ tao đố thằng nào đi thi mà không xem tài liệu tao còn phải xem nữa là! rồi bật cười khanh khách!
người bên cạnh hỏi: sao cười ghê thế!
- Tao đang nghĩ! Ngày trước! Tao đi thi mà đ... "quay" thì có lẽ tao đã không được ngồi đây với mày!
- Thế mày nghĩ tao tự học chắc! Bố tao gửi tận phòng thi đấy! ha ha ha!
- ừ thôi thì hi sinh đời bố, củng cố đời con vậy! con mày mày lo - con tao tao lo; con bọn nó ngu thì chết!
Kết quả năm đầu tiên áp dụng chíến dịch "bàn tay sạch" trong giáo dục: khoảng 30% - 45% số thí sinh tham dự tốt nghiệp đỗ đợt đầu tiên; Đợt thi vớt thứ 2 có đến hơn 1 nửa số cháu đó đ... đi thi nữa vì biết thừa trượt rồi thì đi làm gì!
Kết quả đấy khiến người ta đi đến kết luận do chúng ta chạy theo thành tích bấy lâu nay. nhưng với vài trăm ngàn lao động vào tuổi lao động; không có bằng tú tài thì các cháu vẫn theo bố, mẹ nó ra đồng được nhưng nó sẽ là gánh nặng cho xã hội và sẽ gây nguy cơ bất ổn định xã hội do các cháu ở thành phố thì chỉ biết ra đường mà thôi!
Thế là không ai bảo ai: đề nghiễm nhiên ra dễ hơn; thí sinh đi thi không được mang tài liệu vào nhưng mang ít ít thì cũng chẳng ai biết; dở kheo khéo thì cũng ok luôn! thằng biết nhiều bày thằng biết vừa vừa! thằng biết ít bbày thằng không biết! -> để tất cả đều có điểm trung bình!
Sau năm đầu tiên áp dụng, thầy Khoa ở Hà Tây từ anh hùng trở thành tội đồ! Thầy là nguyên nhân khiến cho hàng trăm ngàn đứa trẻ bị đẩy ra đường thay vì nó được phép ước mơ học tiếp đại học hoặc chí ít sang Dubai làm thợ cơ khí! kết quả trên cũng khiến một vài vị ở Bộ phải kiểm điểm và trong bản tự kiểm điểm và đánh giá ấy thì cũng chỉ tại vì anh Khoa nhà mình mà ra cả!
Rút kinh nghiệm năm đầu tiên: thôi thì các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn! Giơ cao đánh khẽ là việc người lớn nên làm chứ làm cho các cháu có cái nhìn không tốt khi bước vào cuộc sống là không nên! Thống nhất là cứ phát cho mỗi cháu một bằng tốt nghiệp cấp 3! các cháu học nghề rồi xuất khẩu lao động lại kiếm đô la về cho nền kinh tế!
Kết quả sau 4 năm triển khai giờ con số lại rất khả quan! các cháu đều đạt khá và giỏi!
Một điều hết sức nực cười là: các cháu giờ chỉ cần tốt nghiệp phổ thông thôi! Chứ việc đậu đại học thì chẳng cần thi! CChỉ cần các cháu có kết quả tốt ngiệp là được! trượt thì các cháu vẫn được học như thường! Cho nợ bằng tốt nghiệp mà! Hài hước đến mức là một xã ở Hà Tây năm nhiều nhất trước khi cải cách thì cùng làm chỉ có 3 cháu có giấy báo vào đại học cao đẳng! Còn năm 2009 vừa rồi! người đưa thư của xã đã phải đi mòn mấy lốp xe đạp vì cả xã có đến 137 giấy báo đậu đại học và cao đẳng! trong đó trường hợp hy hữu con của người sửa xe đạp nhận được đến 7 giấy báo dù không dự thi.
Khi được bố cho phép lựa chọn trường để học và bố hứa sẽ cố gắng nuôi ăn học! đứa con trả lời: con không đi đâu! học mấy cái trường ấy sau ra biết xin việc ở đâu???
Bây giờ có một câu hỏi: Đến bao giờ thì tổ chức tuyển sinh đaị học bằng xét tuyển???
ha ha ha
ụm bò o o o o o o o o o........................
 

Xem nhiều