Này thì chém gió

Xét theo đường chuột chạy theo nguyên lí của Nô thì đường của em và chị chỉ có thể giao nhau ở chân cầu vượt Mai Dịch! Hàng ngày 17h30 em về tới đó chị bố trí tgian ra lấy lúc nào tuỳ chị nhá! Hi
Chị Em nhà này toàn thích chân cầu thôi nhỷ(chân cầu thăng long, chân cầu vượt mai dịch) :004::004:
đi cả tiếng về đến nhà, tiền xăng mệt mỏi,tắc đường, về đây mà ở, khiếp chết đi được, chị mà ở như e chắc chết
 
Chị Em nhà này toàn thích chân cầu thôi nhỷ(chân cầu thăng long, chân cầu vượt mai dịch) :004::004:
đi cả tiếng về đến nhà, tiền xăng mệt mỏi,tắc đường, về đây mà ở, khiếp chết đi được, chị mà ở như e chắc chết
Số khổ! Số khổ!:wall::wall::wall::wall:
 
Mai kiểm tra rồi mà chẳng biết gì, tối về lại phải cầy đêm thôi.
 
Cái gì nhỉ? A.......h........! Em biết rồi nghĩ mãi mới ra! Cái này nó xì xì rùi bắn tung toé lên đủ các màu sắc phải hôg chị??? Ui xời! Hồi bé em chơi suốt!:004::004::004:

Thế có bị như thế này ko em:yo yo (40)::yo yo (40)::yo yo (40):
 
odia, odia hôm nay mới có thời gian rảnh vô diễn đàn mọi người chém nhé, có ai nhớ mình không ta
 
Back
Top