Các em iu quý, chị gửi hạt rong biển cho em Mai rồi nhé các em liên hệ em Mai giúp chị. Cách đắp như sau: dùng thìa ăn sữa chua lấy 2 thìa đầy cho vào cốc nhỏ, đổ nước sôi nóng trùm hết hạt cho hạt nở đều ra. Khi hạt nở đều để nguội bớt rồi chắt ra khăn mặt kéo trùm hết mặt nhớ để hở mắt và mũi nhé.
Các em iu quý, chị gửi hạt rong biển cho em Mai rồi nhé các em liên hệ em Mai giúp chị. Cách đắp như sau: dùng thìa ăn sữa chua lấy 2 thìa đầy cho vào cốc nhỏ, đổ nước sôi nóng trùm hết hạt cho hạt nở đều ra. Khi hạt nở đều để nguội bớt rồi chắt ra khăn mặt kéo trùm hết mặt nhớ để hở mắt và mũi nhé.
Có người múnkhiêu chiến chị DÍnh kìa :004: Chiến đêđề nghị cô Dinh lập riêng topic làm đẹp nhá.... nhân nha ở đây là ...là...... dao cùn hik ah
:057::057::057:
Cái mai nó ém hàng chị ơi. Nó bẩu đắp cái này phải tưới rượu vào, muốn da mặt mịn hơn nữa thì phải tích cực ăn ốc. Chời ơi, sao chị k chọn mặt hãy gửi vàng..huhu. :wall::wall:
Các em iu quý, chị gửi hạt rong biển cho em Mai rồi nhé các em liên hệ em Mai giúp chị. Cách đắp như sau: dùng thìa ăn sữa chua lấy 2 thìa đầy cho vào cốc nhỏ, đổ nước sôi nóng trùm hết hạt cho hạt nở đều ra. Khi hạt nở đều để nguội bớt rồi chắt ra khăn mặt kéo trùm hết mặt nhớ để hở mắt và mũi nhé.
gì ta ? mọi ng chắc lên núi hít rồi :036:Comeback home... Welcome everybody...Have a nice day!
Nhà mình dạo này thấy im ghê nhỉ? Chắc đang tăng ca cuối năm rồi. ...
Em Nhung nhà ta dạo này bận mải ghê nhỉ, lâu lắm mới thấy ló mặt.Comeback home... Welcome everybody...Have a nice day!
Nhà mình dạo này thấy im ghê nhỉ? Chắc đang tăng ca cuối năm rồi. ...
Thì chị đã bảo rồi mà :004:, nhưng đắp xong thấy mềm mại và trắng hơn thích lắmHic! Chị ơi! Đứa cùng phòng em nó bẩu eo ơi ghê chết đi được! Giống mặt khỉ quá!Huhi:068::068:
Em Nhung nhà ta dạo này bận mải ghê nhỉ, lâu lắm mới thấy ló mặt.
Thì chị đã bảo rồi mà :004:, nhưng đắp xong thấy mềm mại và trắng hơn thích lắm
Hờ hờ! Hum qua chờ mãi mà chả ai gọi đi! Hic! Cứ thấp tha thấp thỏm!!!:wall::wall::wall:
Đồ háu ăn, hôm qua chị Nô bận, không đến gầm cầu rượu ốc với cô được. Để hôm nào chị alô cho cô, mìn đi nhá. Rưng mừ cái khoản đắp điếc là không thể trì hoãn được. Cô tính bao giờ thì mang cho chị nhẩy. Không lại khổ chị DÍnh hắt xì suốt:004::004:
Ẻm Mai Sịt Nâu có bít cái này là cái giề hem :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::004:
Đồ háu ăn, hôm qua chị Nô bận, không đến gầm cầu rượu ốc với cô được. Để hôm nào chị alô cho cô, mìn đi nhá. Rưng mừ cái khoản đắp điếc là không thể trì hoãn được. Cô tính bao giờ thì mang cho chị nhẩy. Không lại khổ chị DÍnh hắt xì suốt:004::004:
:036::004:
cái giề đâyKhông phải em! Nào đâu phải em! Chỉ có Nô là hay rượu ốc gầm cầu:004:
Xét theo đường chuột chạy theo nguyên lí của Nô thì đường của em và chị chỉ có thể giao nhau ở gầm cầu vượt Mai Dịch! Hàng ngày 17h30 em về tới đó chị bố trí tgian ra lấy lúc nào tuỳ chị nhá! Hi
cái giề đây