Này thì chém gió

a có bt đâu, a hỏi e nhìu, chả bt e d/y với a cái ji....1 số cái ko nói ở đây dc nhỉ :004::004:
 
a có bt đâu, a hỏi e nhìu, chả bt e d/y với a cái ji....1 số cái ko nói ở đây dc nhỉ :004::004:

Ừa đúng rùi. Không thể nói ở đây được. Em đồng ý với 1 số cái ko nói được ở đây ý.:004::004::004:
 
Đúng là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu thật.:wall::wall::wall: Chả có nhẽ lại nói ra ở đây à?
 
Sửa lần cuối:
ko nói ở đây dc à. thế tối nói a nghe nhé :056:
 
Tối nay à? Nghe nói tối nay anh đi en mảnh mừ có rủ em đâu mà nói được. Hic
 
ăn mảnh, a có dc ăn ji vào tối nay đâu........ mà có đám ma nào a ko báo e đâu mà e sợ mất phần :004::004::004:
 
Tài là cả ngố còn Hòa là vợ cả ngố đấy :angel:

hehehe. Hòa là vợ cả ngố à, sao tui ko bt mà Ngọc đã bt rùi nhỉ :026::026:[video=youtube;suFGs216VTg]http://www.youtube.com/watch?v=suFGs216VTg[/video]
 
Đúng là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu thật.:wall::wall::wall: Chả có nhẽ lại nói ra ở đây à?

ông đọc kỹ câu đó đê, chỉ có vợ cả ngố mới nói được như thế :004:
 
hix, nối suy diễn linh tinh.làm mất uy tín của tui.mình đang kua Ngọc mà Ngọc lại nói thế à....I L Y
 
kaka. Trời vẫn sáng đó nha, cẩn thận tối về lại phải ăn cháo đấy,
 
Hehehehe. Dụ được hổ xuống đồng bằng rùi. Mọi người đâu chém đi.:dance2::dance2::dance2:
Túm lại là tối nay ai mời en ốc để em còn bít đường tìm xe ôm đây. Hehehe
 
kaka. Trời vẫn sáng đó nha, cẩn thận tối về lại phải ăn cháo đấy,

ăn cháo hay ko chỉ có Ngọc bt thui nhỉ, vì Ngọc cho ăn mà. tối nay........:dance2::dance2:
 
Tối nay tài mời cả nhà đi ăn ốc lối vào ký túc xá B13 bách khoa, Lan nhanh chân lên na
 
Tối nay tài mời cả nhà đi ăn ốc lối vào ký túc xá B13 bách khoa, Lan nhanh chân lên na

Thui. Anh Tài nói thía thì ai dám đi nữa chứ. ở nhà ngủ cho lành ko mất công đi lại bị đuổi về.:004::004::004:
 
Chị Gôn lên roài chị đăng ký xuất đê, tối ni Tài chiêu đãi ka nhà ốc kìa
 
chị Gôn ko giải quyết dc vụ này đâu mà kêu, chuyện riêng tư mà lị
 
ai rủ ng ấy trả tiền nhé......hehe. thế là Ngọc ko dám rủ nữa
 
Back
Top