Này thì chém gió

Luc van Spam giề thía? Đọc mà chả hiểu gì sứt.:wall::wall::wall:
 
sorry spam![/COLOR]


Topic của cậu mình đã đọc rồi nhưng thật sự chẳng biết gì về cái đó nên chụi thôi. Mong cậu sẽ nhận đựơc những chia sẻ từ mọi người.
 
mấy bữa nay LV bù đầu với cái vụ khoản lương này quá nên không có thời gían vào chém phát:004:
tính đến đầu tháng 09/2010 còn 1 ngày nữa, trời ơi tim đập tình thịch, đếm từng ngày một để đưa cái này vào thực tế, làm không cẩn thận mà lương anh chị em công nhân giảm xuống thì họ chém chết
 
khổ thân ông lực, tui chả giúp gì được cái đó rồi,
 
Cái anh PhuongC5 k vào cứ thập thò ngoài cửa, hổ đầu chảm bây giờ
 
Anh ý chắc sợ bị chém nên ko dám vào đó.:004:
 
e lãnixitin đang khen anh Phuong đẹp zai hơn trong avatar, hết hồn à
 
Anh ý chắc sợ bị chém nên ko dám vào đó.:004:

Ai.......ai... bảo là anh sợ nhỉ, anh chỉ hơi.....run tí thôi. Tại mới chập chững giang hồ mà, cũng phải dè chừng chứ
 
haha, cuối cùng cũng thò mẹt vào roài, thông báo cả nhà, anh Phuong c5 cao to đẹp rai, 100% chưa vợ ( đang có mong muốn tìm bà xã), uống diệu bia cứ gọi là tới bến à, hôm nào e khỏe em lại tiếp chiêu anh ná,
 
Sửa lần cuối:
Em Ngọc gần nhà anh có khác, lăng xê anh quá, cám ơn nha! Mình ko đẹp zai, nhưng chai mặt, rượu bia không uống được (tửu lượng kém) nhưng lại uống rất nhiều (khổ luyện thành tài). Rất mong có ngày được tỉ thí với đại gia đình ta
 
chẹp chẹp,trai Thái có khác, lại gần nhà em ngọc nữa,chà chà phải hoành tráng chứ lỵ
 
Em Ngọc gần nhà anh có khác, lăng xê anh quá, cám ơn nha! Mình ko đẹp zai, nhưng chai mặt, rượu bia không uống được (tửu lượng kém) nhưng lại uống rất nhiều (khổ luyện thành tài). Rất mong có ngày được tỉ thí với đại gia đình ta

chẹp chẹp,trai Thái có khác, lại gần nhà em ngọc nữa,chà chà phải hoành tráng chứ lỵ

2 người này nổ ghê. :wall:
Chị Ngọc toàn giấu tài nha, uống được rất nhìu mừ toàn trốn thoai. Mọi người 2/9 nhớ chăm sóc chị Ngọc tới nới tới chốn nhá.:036:
 
Mí đứa này làm anh Phương chạy mất dép roài kìa
 
chị về vui đi, hic em k được đi thì ở đây chém gio thui, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Back
Top