Này thì chém gió

THÂN GỬI CÁC BẠN FC
BIỆT DANH: ckb
Ngày 11/09/1985 mình đã được sinh ra và lớn lên tại một miền quê "CHị Hai năm tấn"nè. Hiện giờ vẫn đang trong giao đoạn độc thân "huhu", mình đang làm việc và học tập tại Hoàng Mai - Hà Nội. Nói về Anh Bo thì mình có rất nhiều cảm xúc và rất nhiều tình yêu nữa - khó có thể diễn tả hết bằng lời được, nhưng mình cũng như các bạn có thể diễn tả hết nỗi niềm ấy, tình yêu ấy, cảm xúc ấy - qua nhứng ca khúc thật tuyệt vời mà Anh Bo của chúng ta đã thể hiện.
11/09 Ngày này mình dự định sẽ song ca và hát một số ca khúc mà Anh Bo của chúng ta đã thể hiện - để bày tỏ nỗi niềm và tình yêu của chính mình " CHim trắng mồ côi, Trương chi mị nương, Ướt lem chữ đời, Ngôi sao bay, Lời xàng xê của ngoại, Ngàn năm thương nhớ, Người mãi xa rồi, Trăng vỡ, Phút cuối, những ân tình xưa,..". Rất mong các bạn FC của Hà nội, các bạn FC lân cận và đặc biệt là các FC của Thái Bình nhé. Hay chung vui với một tình yêu - một niềm đam mê ca hát trong ngày vui của mình nhé.
Rất mong sự đồng tình và ủng hộ của các bạn FC
Trân trọng kính chào!
minhtoan11091985 {ckb}
 
THÂN GỬI CÁC BẠN FC
BIỆT DANH: ckb
Ngày 11/09/1985 mình đã được sinh ra và lớn lên tại một miền quê "CHị Hai năm tấn"nè. Hiện giờ vẫn đang trong giao đoạn độc thân "huhu", mình đang làm việc và học tập tại Hoàng Mai - Hà Nội. Nói về Anh Bo thì mình có rất nhiều cảm xúc và rất nhiều tình yêu nữa - khó có thể diễn tả hết bằng lời được, nhưng mình cũng như các bạn có thể diễn tả hết nỗi niềm ấy, tình yêu ấy, cảm xúc ấy - qua nhứng ca khúc thật tuyệt vời mà Anh Bo của chúng ta đã thể hiện.
11/09 Ngày này mình dự định sẽ song ca và hát một số ca khúc mà Anh Bo của chúng ta đã thể hiện - để bày tỏ nỗi niềm và tình yêu của chính mình " CHim trắng mồ côi, Trương chi mị nương, Ướt lem chữ đời, Ngôi sao bay, Lời xàng xê của ngoại, Ngàn năm thương nhớ, Người mãi xa rồi, Trăng vỡ, Phút cuối, những ân tình xưa,..". Rất mong các bạn FC của Hà nội, các bạn FC lân cận và đặc biệt là các FC của Thái Bình nhé. Hay chung vui với một tình yêu - một niềm đam mê ca hát trong ngày vui của mình nhé.
Rất mong sự đồng tình và ủng hộ của các bạn FC
Trân trọng kính chào!
minhtoan11091985 {ckb}

Xin chào Minh Toan!
Chúc mừng cho những dự dịnh của bạn, mong bạn sẽ gặt được những thành công.
Ngày đó bạn hát ở nơi đâu vậy? Nói cụ thể đi để có gì các men sẽ đến cổ vũ cho bạn
 
Xin chào Minh Toan!
Chúc mừng cho những dự dịnh của bạn, mong bạn sẽ gặt được những thành công.
Ngày đó bạn hát ở nơi đâu vậy? Nói cụ thể đi để có gì các men sẽ đến cổ vũ cho bạn
Thanks!
MInh khai hà nội bác ạh, Bác rỗi qua chung vui với em đó.

Dạ em ở bình dương cơ !!!Có vấn đề gì vậy ạh:015::015:

Anh tưởng em ở hà nội thì mời em bữa càphê thui mà, nhưng có vẻ xa vậy

chị Thúy ơi! Hôm qua anh Hiệp Gà nói j chị ý, chị hỏi tội anh ấy đê.
ấýo mỗi mình bác thui Các cô cứ lôi ra mà kể đến không biết bao giờ hết tội đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
@ lão Gà già kia !!!!!!!!!!!!!!!! Lại nói xấu gì Em đấy??? Lại mún chết tập nữa hử??? Hôm trước tha cho vì nhìn bộ dạng ngất ngây lần sau mà gặp thì đừng trách Em dìm Cho chết luôn tại trận nhá.
 
@ lão Gà già kia !!!!!!!!!!!!!!!! Lại nói xấu gì Em đấy??? Lại mún chết tập nữa hử??? Hôm trước tha cho vì nhìn bộ dạng ngất ngây lần sau mà gặp thì đừng trách Em dìm Cho chết luôn tại trận nhá.

Rất hân hạnh được tiếp kiến nhìu lần nữa he he
 
Chắc có dám gặp lần nữa không hay lần rồi chạy được về QN giữ được cái thân còm cõi là hú vía roài.
 
keke chị Dinh post ảnh em thịt gà lên cho mọi ng coi đi chị híhí
 
em lanxitin thì thế nào vậy em, làm quen được chị đích thân bà chị anh giới thiệu em đừng từ chối nhé

Anh nỳ cứ tưởng ở tb hóa ra lại cũng trên hn à. Rất hân hạnh được làm wen với anh Toản. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. hí hí hí
 
Back
Top