Này thì chém gió

ai gọi em đó có em đây, nghỉ mấy ngày về quê, mấy bác chém kin quá, hôm nay em điểm danh đầu tiên hay seo ý :004:

ANh chứ còn ai gọi em vào đây nữa em thế nào rùi , nghỉ tình hình vui chơi giải trí ác quá ta mà sao nay vui vẻ lên sớm vậy nhỷ
 
HE các anh các chị TB giữ mãi giờ mới dứt ra được anh ạ, he, sao nghỉ a k về tb ọp cho vui
 
Vừa thấy lão Hiệp gà xong giờ chạy đâu rồi, rõ ràng hôm trước mình đã xin cái chân rùi, sao hum nay vẫn chạy nhanh thía
 
Vừa xem hình of của mọi người thấy vui ghê.
@Ngocpt: Tưởng chị Ngọc nói đùa ai dè về thịt gà thật à.:004:
 
Vừa thấy lão Hiệp gà xong giờ chạy đâu rồi, rõ ràng hôm trước mình đã xin cái chân rùi, sao hum nay vẫn chạy nhanh thía

Anh ấy vào box này là lại chạy ngay thui, anh kinh nghiệm còn kếm nên lui chân một chút nhưng cũng lắm lúc phải chạy đấy, hixxxx
 
Uh Bên anh lại được nghỉ 1 ngày 2/9 thui nên không về được mà, thất hứa nhiều lần ngại ghê người rùi

Anh nỳ giống em ghê. Về được mà không tham gia được mới bùn chứ. Đành kê dép ngồi xem ảnh vậy.
 
Vừa xem hình of của mọi người thấy vui ghê.
@Ngocpt: Tưởng chị Ngọc nói đùa ai dè về thịt gà thật à.:004:

Gái Thái đâu có đùa đâu em, vớ được là chém liền không nển nang đồng hương gì cả, nhưng may thịt Dai thái hơidai và cứng nên cũng khó ăn đấy chứ
 
đã thịt phải thịt gà đồi, thịt vừa zai vừa thơm, ực, nghĩ hôm đó mà vẫn xèm
 
Muốn chém quá mà chẳng biết nên chém ai, chém cái gì cả. :wall::wall::wall:
 
Mệt thật đó. sau những ngày ăn chơi nhảy múa, giờ lại chiến đấu với cúm

Khổ thân bà chị tui. Chắc về nhà vớ đúng phải con gà H1N1 rùi. Khổ thân, ai bẩu tham ăn lắm cơ.:004:
 
Back
Top