Này thì chém gió

Toàn gà ngon nên Gái thái cứ liếc qua liếc lại, tiếc của chỉ để ngắm, ko dám xé phay, chỉ dám cắt tiết mỗi gà già:wall::wall:

bị bắt hay k thì làm seo mà anh pít đợc nhỷ, có ng bị cắt tiết, cắt luôn cả chân, hôm nay vẫn gân cổ lên được,:057:
 
Sửa lần cuối:
bị bắt hay k thì làm seo mà anh pít đợc nhỷ, có ng bị cắt tiết, cắt luôn cả chân, hôm nay vẫn gân cổ lên được,:057:

Mà cũng lạ thật ... Lúc chưa về thì hẹn giăng lưới lùa gà ... gà đi đến đất Thái rồi thì gà lại phải chạy đi tìm lưới.... :004: :wall::wall: ... cuối cùng mún được thưởng thức món gà đồi xé phay theo phong cách Thái mà hok đc ăn ... :036::036:
 
Mà cũng lạ thật ... Lúc chưa về thì hẹn giăng lưới lùa gà ... gà đi đến đất Thái rồi thì gà lại phải chạy đi tìm lưới.... :004: :wall::wall: ... cuối cùng mún được thưởng thức món gà đồi xé phay theo phong cách Thái mà hok đc ăn ... :036::036:

Ý chú là chú mún về đất Thái nữa hả, OK cứ về đi các chị típ chiêu
 
Mà cũng lạ thật ... Lúc chưa về thì hẹn giăng lưới lùa gà ... gà đi đến đất Thái rồi thì gà lại phải chạy đi tìm lưới.... :004: :wall::wall: ... cuối cùng mún được thưởng thức món gà đồi xé phay theo phong cách Thái mà hok đc ăn ... :036::036:

Á à anh DOi na, nhớ mẹt em lần sau k những cho anh ăn xé phay mà cho hầm thuốc bắc nữa,
 
Ô hay, Buổi sáng mọi người chăm chỉ thế ???
Chú DOI hôm nay đi thi buổi sáng, chỉ còn mình anh típ chiêu các cô,
Chiều anh đưa con đi chơi, Chú ĐOI lại vào tiếp chiến.
He He Có em nào trẻ, khỏe thì nhào zô đây đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Kin nhỷ, hét to gớm, có em ngọc đấy anh ạ, dám nhào vô k ?
 
Ủa seo nhà mình vắng thía chả có ai chém gió gì vậy. Hay vẫn còn dư âm của mùng 2/9
 
Hí hí cô coi cái chân kia kìa, vặt hết lông đi đã rồi hãy mần típ
 
He, thì em đang đợi chị lôi cổ lão vào để em vặt hít đi, mà chị tính xé phay hay là làm giả cầy hử chị
 
Cô mần thịt gà lúc nào mà chị chả bít gì cả, giờ coi lại thấy mấy ảnh đó hot quá
 
Hix, thịt gà ngon quá ch ừng vừa dai vừa già. ối giời, may mà cô Dinh không ăn.
Hôm nay chị có chuyện vui quá chừng, hay là nhà mình lại rủ nhau Ọp nho nhỏ tý đi em Dinh ơi
 
Èo, có nhất thiết phải phóng to lên như thía ko bà chị.
 
đúng vậy bị thôi việc mà sung sướng đến thế, có nhất thiết phải như thế k nhỷ, hic, bà già này thích khoa trương
 
Bữa nào nhà mình dầm ngân sách tụ tập xuống Vườn Trúc phát nhỉ
 
Đi xa tý cho thay đổi không khi nhở. Nhà lúc nào cũng có khách mà khổ ghê cơ khách chẳng vào mà chào chủ nhà gì cả thế???
 
Back
Top