Này thì chém gió

hôm nay ít gió quá nhỉ?
 
các bác lập nick đi là vừa rồi.
 
Vừa có em nhắn tin thế này: Được làm con gái sướng thế.

Chị DVD ơi em rất cảm ơn những ý kiến quý báu của chị!
Chị cho em hỏi thêm một chút nữa chị nhé!
Em thấy chị có nêu ra loại chi phí là máy tính và máy in: Em xin hỏi nếu như bắt đầu một dự án mới em đi mua sắm trang thiết bị máy tính máy in cho dự án đó thì toàn bộ chi phí mua máy sẽ được tính vào chi phí hay là lại phải làm bảng phân bổ chi phí, sau đó các chi phí phân bổ mới được tính là chi phí cho dự án đó. Em không hiểu lắm!
Xin chị giải thích giúp em với
Em cảm ơn chị!

hờ hờ... koi pộ Mr trưởng bộ phận máttttttttt-xa ni cũng...nghi lém:yo yo (58)::yo yo (58)::yo yo (58):
ai biết ai là ai đấy.... há há
 
hờ hờ... koi pộ Mr trưởng bộ phận máttttttttt-xa ni cũng...nghi lém:yo yo (58)::yo yo (58)::yo yo (58):
ai biết ai là ai đấy.... há há

Nghi gì, vô Box Thái rồi thì trưng ảnh ra đi thi hoa hậu kìa
 
Tát nhảy ngược bây giờ, thằng nào tối t7 nhắn tin cho chẫm nói (0985847279)26 ăn hỏi hử:057:

Ngọc ơi! có pải em ko đấy. Nó có làm j thì chỉ nên tát cho rụng hết răng thôi. Chỉ nhảy ngược thì nhẩy như thws nảo nhỉ. chưa hinh dung ra ku Tài mà nhảy có đẹp ko
 
Ngọc ơi! có pải em ko đấy. Nó có làm j thì chỉ nên tát cho rụng hết răng thôi. Chỉ nhảy ngược thì nhẩy như thws nảo nhỉ. chưa hinh dung ra ku Tài mà nhảy có đẹp ko
hihi, tại nó cứ chém gió em đấy chứ, chị bẩu thế thì ai mà k bực được, mà em với nó cứ gặp nhau là thế, giống như chị Dính với anh Phương đấy, uýnh luôn:004: nó mà rụng răng thì làm sao chiến ]ợc với các chị em mình nữa, cho nó nhảy thôi chị ạ hihi
 
Thông báo: Vừa gặp Tài Tài nhà ta đi bộ lang thang ở ngã tư pháp vân, trên tay cầm một cái dép xốp che miệng, gặp anh Duy nhoẻn miệng cường thấy không còn cái răng nào.
Sau lưng đeo cái biển: Ngọc đánh
 
hix, anh Duy định hùa theo Ngọc ngố à,hèn ji đi đâu rủ Ngố đi cũng hỏi có a Duy ko. chán ......:wall:
 
hix, anh Duy định hùa theo Ngọc ngố à,hèn ji đi đâu rủ Ngố đi cũng hỏi có a Duy ko. chán ......:wall:
cái thằng này, lại chém rồi, thích mất đường về quê mẹ hử
như anh DVD nói chắc tài xì tai đang nhặt lá đá ông bơ rồi kaka:004::004::004: :))
à anh ơi tài nó nhìn anh cười xong lấy đôi dép xốp che miệng à :004:
 
Sửa lần cuối:
cái thằng này, lại chém rồi, thích mất đường về quê mẹ hử
như anh DVD nói chắc tài xì tai đang nhặt lá đá ông bơ rồi kaka:004::004::004: :))
à anh ơi tài nó nhìn anh cười xong lấy đôi dép xốp che miệng à :004:

con bé này, hum nay dám động vào cả Tài "cả ngố" nữa cơ hử?
chắc ăn phải gan hùm roài....hehe!:057:
 
con bé này, hum nay dám động vào cả Tài "cả ngố" nữa cơ hử?
chắc ăn phải gan hùm roài....hehe!:057:
lực Hâm kia. có lên núi ngay k thì bẩu, ta méc TỔ SƯ nhà ngươi trừng phạt bi giờ :004::004::004:
 
lực Hâm kia. có lên núi ngay k thì bẩu, ta méc TỔ SƯ nhà ngươi trừng phạt bi giờ :004::004::004:

Ta chỉ cảnh báo trước hậu quả thoai...mô phật...
Biển cả vô biên...quay đầu là bờ....
 
Ta chỉ cảnh báo trước hậu quả thoai...mô phật...
Biển cả vô biên...quay đầu là bờ....
thế thì thanks ông phát, nhưng ông xuống núi ăn thịt chó à, :004: nói khẽ thôi tui k méc đâu mà sợ
 
Ta chỉ cảnh báo trước hậu quả thoai...mô phật...
Biển cả vô biên...quay đầu là bờ....

Nhìn cái avartar của ku Lực mà chả pít là giai hay gái nữa nhỉ. Chắc là cũng đi sang Thái mấy lần ròi ấy nhỉ :004:
 
Vừa gặp ông lực ở Ngã tư sở thấy đầu khắc chữ castrol lưng đeo mấy lon dầu nhớt
 
Vừa gặp ông lực ở Ngã tư sở thấy đầu khắc chữ castrol lưng đeo mấy lon dầu nhớt

ô thía hóa ra lúc đóa hem phải em đang soi guởng hử? thế mà em cứ tưởng....?...giống mình thía?:004:
 
Vừa gặp ông lực ở Ngã tư sở thấy đầu khắc chữ castrol lưng đeo mấy lon dầu nhớt
Hơ, em cũng vừa gặp anh duy dưới công trường đang bị quây bởi đống xăng và nhớt, :004::004::004:
Thôi chết tui ròy. wên ko vào thu hoạch cái là bít ngay. Hàng xóm nhà mềnh seo gian thế ko pít
057.gif
sáng sáng ngày nào cũng thế, k mất sơ ri thì cũng bị hao hụt trứng và sữa bời lão Hiệp gà và em Lanxintin, chiều ta phải nhanh tay sang túm lại họ chứ nhể
 
Back
Top