Này thì chém gió

Lão gà to gan lớn mật nhể, ủa mà cái nick cafecoc có liên quan tới lão hem thía.
 
Ôi trời ơi, chém đi................................. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Người đẹp Thái Bình
dinh.jpg

Như vầy mà lại "trốn thi người đẹp". Hix
:wall:

Đưa vào đây cho mọi người cùng chém vậy ... kha kha.
 
cả nhà cho Luc van spam phát...!
Tự nhiên không có cảm giác làm việc nữa, có lẽ mới buổi sáng mở mail lên đập vào mắt mình là blog của Người với tiêu đề đủ mọi thứ, nào là "cho anh", nào là "là con gái..." nào là "giấu đi, giữ lại..." nào là ...mình biết là tất cả những thứ đó không hề dành cho mình, không hề liên quan tới mình, Người đã viêt những chuyện này từ rất lâu rồi, giờ mình mới biết, thật sự cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa, muốn gọi điện cho Người, muốn nt cho Người nhưng lại sợ Người đang bận? Mà gọi làm gì nhỉ? Câu chuyện của mình và Người đã đi vào quá khứ rồi mà và mình cũng đã chấp nhận là bạn của người rồi mà, nhưng sao mình vẫn có cảm giác không tả nổi: ghen có, tức có, vui có, buốn có, hạnh phúc cũng có,...
Thật là:....mĩnh vẫn không thể hiểu nổi, đúng là mối tình đầu của tôi...!
 
Hết "bực mình" chưa bạn? :D
 
Chị hai ngồi giữa Hoa sen
Cánh hồng nhụy trắng hoa chèn trong ao
Dưới nước cá nhảy lao sao
Trên trời mây trắng lao nhao nhòm vào
 
Người đẹp Thái Bình
dinh.jpg

Như vầy mà lại "trốn thi người đẹp". Hix
:wall:

Đưa vào đây cho mọi người cùng chém vậy ... kha kha.

Híc , mới nhòm qua tưởng : Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng :004:
 
cả nhà cho Luc van spam phát...!
Tự nhiên không có cảm giác làm việc nữa, có lẽ mới buổi sáng mở mail lên đập vào mắt mình là blog của Người với tiêu đề đủ mọi thứ, nào là "cho anh", nào là "là con gái..." nào là "giấu đi, giữ lại..." nào là ...mình biết là tất cả những thứ đó không hề dành cho mình, không hề liên quan tới mình, Người đã viêt những chuyện này từ rất lâu rồi, giờ mình mới biết, thật sự cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa, muốn gọi điện cho Người, muốn nt cho Người nhưng lại sợ Người đang bận? Mà gọi làm gì nhỉ? Câu chuyện của mình và Người đã đi vào quá khứ rồi mà và mình cũng đã chấp nhận là bạn của người rồi mà, nhưng sao mình vẫn có cảm giác không tả nổi: ghen có, tức có, vui có, buốn có, hạnh phúc cũng có,...
Thật là:....mĩnh vẫn không thể hiểu nổi, đúng là mối tình đầu của tôi...!
Đúng là lực hâm, thích ng ta sao k chủ động đến, ngồi đấy mà than
lực hâm ,lực hâm lực hâm lực hâm lực hâm lực hâm lực hâm lực hâm
 
cả nhà cho Luc van spam phát...!
Tự nhiên không có cảm giác làm việc nữa, có lẽ mới buổi sáng mở mail lên đập vào mắt mình là blog của Người với tiêu đề đủ mọi thứ, nào là "cho anh", nào là "là con gái..." nào là "giấu đi, giữ lại..." nào là ...mình biết là tất cả những thứ đó không hề dành cho mình, không hề liên quan tới mình, Người đã viêt những chuyện này từ rất lâu rồi, giờ mình mới biết, thật sự cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa, muốn gọi điện cho Người, muốn nt cho Người nhưng lại sợ Người đang bận? Mà gọi làm gì nhỉ? Câu chuyện của mình và Người đã đi vào quá khứ rồi mà và mình cũng đã chấp nhận là bạn của người rồi mà, nhưng sao mình vẫn có cảm giác không tả nổi: ghen có, tức có, vui có, buốn có, hạnh phúc cũng có,...
Thật là:....mĩnh vẫn không thể hiểu nổi, đúng là mối tình đầu của tôi...!

Người iu của Lực đi lấy chồng roài à. Khổ thân. Mà đã đi tu ròi còn lưu luyến nỗi giề.
 
Người đẹp Thái Bình
dinh.jpg

Như vầy mà lại "trốn thi người đẹp". Hix
:wall:

Đưa vào đây cho mọi người cùng chém vậy ... kha kha.

Hé hé trông mình giống má mì chứ hem phải bà mẹ Việt Nam
 
Phải công nhận lão Vờ Tờ Mờ thâm thiệt !
Người ta là má mì , giả nai mặc áo dài chộp hình mà đưa lồng vào bông sen làm tưởng lộn là Bà mẹ VNAH,
May cho má mì không phải dịp 27/7 chớ không nhận được giấy mời đi lĩnh phong bì òi
ak ak ak ...
 
Back
Top