Này thì chém gió

Về thì đi chiều luôn..toàn ngủ như thị nở cả ngày thì làm sao dậy sớm mà về được
đi chiều là đi mô? ngủ muộn quá thì thoai k về nữa nữa à đang có bão xa bờ sợ mưa k về được(nói thế má mì nghe thấy uýnh chít)
 
Tb đang nắng vỡ mẹt ra đây này..về chiều tối cho mát..đúng là ngốc tử
 
em cứ về..nếu đi tăng 3 thì mới phải có gì em aj
 
uh , vào tự do thoai, bẩu má mì câu

chửa chi lão đã đe doạ en nó roài

okie! Em alo cho chị ý cái! Hum trước bận tưởng ko về dc nhưng nay lại dc về! Tối chị đi học hả? Thôi về đê! ! mình em đi xe buổi tối cũng hơi ngại! Hix
 
Cả ngày là chỉ đi hội thảo thôi còn tăng 3 là tăng giao lưu mà
 
Cho em xin cái số phôn của má mìn với! Em tìm mãi chả thấy cái pic kia đâu???
 
Oái, chị ngán đi cái đó lắm, nếu đi mx về sớm đi k thì về otô, mà nhà em ở chỗ nào

Em ở Kiến Xương! Xin mãi lão xếp mới cho nghỉ sáng mai, chiều nay ko cho về sớm!5h em về chắc 8h tới nhà!Hic
 
chi đi ôtô chiều t2 chị mới lên, ngày trước toàn đi xm về nhưng chán rồi, mệt lắm, lại hại xe nữa, xót lắm::D lần này về otô thoai
 
hix...có mỗi oto + xm mà 2 chị em nhà ni vẽ tận mấy trang
may...hok phải con zịt...

:yo yo (31)::yo yo (31)::yo yo (31):
 
Ôi trời! Vừa mới mò lên được HN! Tí nữa thì bị anh CSGT hỏi thăm! May we!
 
Nhà mềnh đi đâu hít ròy?????????:yo yo (58)::yo yo (58)::yo yo (58):
 
Back
Top