Này thì chém gió

There are currently 5 users browsing this thread. (5 members and 0 guests)

1. moon87
2. BienHuyen
3. doipgdls
4. ngocnobita
5. ngocpt

Đây là việc mà Nô hnay bảo " Hôm nay bận lắm":wall::004:
K biết có nên báo việc này với sếp nàng ta k nhỉ?:wall::004:

Hụ hụ. Thì bận thật còn giề, làm cong mông lên từ lúc buôn với bà vìa đơi nời, giừ mới rảnh vô đơi thì đá phải ngay 2 củ khoai khủng. Đang loay hoay vuốt ve, mổ xẻ nó đơi nời. Khà khà
 
Sửa lần cuối:
There are currently 5 users browsing this thread. (5 members and 0 guests)

1. moon87
2. BienHuyen
3. doipgdls
4. ngocnobita
5. ngocpt

Đây là việc mà Nô hnay bảo " Hôm nay bận lắm":wall::004:
K biết có nên báo việc này với sếp nàng ta k nhỉ?:wall::004:

đó là chuyện bình thường đối với cô Nô chị Moon ạ
 
Nhớn nhanh tý nữa roài chị cho đi cùng :004:

hịc em có đi dép đâu mà anh bán:wall:

Khoai đâu khoai đâu :yo yo (19)::yo yo (19)::yo yo (55):

Cần gì, như bi h là đc rồi ngọc ơi có muốn thử ko
 
Về đi sao cứ ở lại thế, lại quên dép à

Không phải quên Dép, mà là quên chửa thoát nick, cái bệnh lười muôn thủa k chữa được. Hị hị

Cần gì, như bi h là đc rồi ngọc ơi có muốn thử ko

Tối nay 7h30 tại ven Hồ Tây nhé. Nô alô cho tụi chân dài Cầu Giấy. Okie k hử
 
Nồi áp suất ... chuyên dụng cho các món hầm

hem phẩy luôn...khà..khà...ở đó nghỉ tới sáng mai chắc gì đã ra về thoai anh giai ới ời ơi...khà..khà...
 
Không phải quên Dép, mà là quên chửa thoát nick, cái bệnh lười muôn thủa k chữa được. Hị hị



Tối nay 7h30 tại ven Hồ Tây nhé. Nô alô cho tụi chân dài Cầu Giấy. Okie k hử

Mấy nguời này lên Hồ Tây bắt ếch sang bên Trúc bạch bán cả khu lẩu ếch :)) ;))
 
There are currently 8 users browsing this thread. (8 members and 0 guests)

1. Lanxitin
2. BienHuyen
3. doipgdls
4. Kenpzo
5. moon87
6. ngocnobita
7. ngocpt
8. nhung0601

Đúng là chợ tết có khác. Đông thiệt :004::004:
 
Hụ hụ. Thì bận thật còn giề, làm cong mông lên từ lúc buôn với bà vìa đơi nời, giừ mới rảnh vô đơi thì đá phải ngay 2 củ khoai khủng. Đang loay hoay vuốt ve, mổ xẻ nó đơi nời. Khà khà

2 củ...này em cứ xử lý từ từ...cứ xong củ khủng của Đói đã nhá....:004:
 
2 củ...này em cứ xử lý từ từ...cứ xong củ khủng của Đói đã nhá....:004:

Phát 1 luôn đê cho nó cân. Chân tay ngứa ngáy, máy móc đã sắn sàng, mời 2 anh zai nhả khoai:003::003::045::045::045:
 
Lạnh thế này được ngồi bên bếp trông nồi bánh Chưng ,nướng củ khoai ,củ sắn bắp ngô như ngày bé thì sướng lắm nhỉ
 
Lạnh thế này được ngồi bên bếp trông nồi bánh Chưng ,nướng củ khoai ,củ sắn bắp ngô như ngày bé thì sướng lắm nhỉ

Phẩy ồi, mình thích cái cảm giác mân mê củ khoai nóng hổi trên tay thế:004::004:.
 
Phát 1 luôn đê cho nó cân. Chân tay ngứa ngáy, máy móc đã sắn sàng, mời 2 anh zai nhả khoai:003::003::045::045::045:

Anh chỉ sợ....lò ủ của em...không đủ diện tích cho 2 củ khoai khủng vì thiếu độ giãn..nở cần thiết :004: cứ xử lý từng củ không nghẹn em ơi:004:
 
Tối qua đi ngủ còn mơ được về TB.....:022:
 
Chả bù cho mềnh đêm qua toàn gặp ác mộng. Hị hị hị
 
Tối qua đi ngủ còn mơ được về TB.....:022:
kin ha, chắc đi bằng tầu bay giấy keke
Hôm ni sang GPE mod cảnh báo, ẹc, sao ghét từ cảnh báo bên đó thế, đã vậy ta cứ sì pam cho bõ ghét
 
kin ha, chắc đi bằng tầu bay giấy keke
Hôm ni sang GPE mod cảnh báo, ẹc, sao ghét từ cảnh báo bên đó thế, đã vậy ta cứ sì pam cho bõ ghét

Sang bên đó làm gì? Anh đọc được 3 trang click nút X ngay:wall:
Mơ về TB....ủ....:012:
 
Úi giời ơi chém kinh quá toàn tranh thủ mà đọc vẫn chửa hết đành để sau tết đọc vậy.
 
Back
Top