Này thì chém gió

em là em thằng tài là thằng tài
em mất tích cùng nó hồi nào? chị nói thế nó mất cái quan điểm
hihihi

Chiến thì chiến! sợ gì chứ đồ tiểu hổ
hehe

Chị Dinh ới! hãy khóc đi.....khóc đi .... đừng ngại ngùng
hehehe .... oe...! oe....! ....oe
chúc mừng sn chị 2 na
 
Sửa lần cuối:
em là em thằng tài là thằng tài
em mất tích cùng nó hồi nào? chị nói thế nó mất cái quan điểm
hihihi

Chiến thì chiến! sợ gì chứ đồ tiểu hổ
hehe

Chị Dinh ới! hãy khóc đi.....khóc đi .... đừng ngại ngùng
hehehe .... oe...! oe....! ....oe
chúc mừng sn chị 2 na
úi dài, lâu lắm mí gặp mà ông chiến mình luôn, ác thật, về TB đốt bể nước nhà anh bi gìơ
 
hihi nhà anh dùng giếng nước chứ hok dùng bể
úi dời ơi ....sợ....q..u..á
huhu đ...ố..t h...ộ a..n..h với
anh năn nỉ đấy hihi
ai chứ ngọc phải chiến thật lực
hihi
 
hihi nhà anh dùng giếng nước chứ hok dùng bể
úi dời ơi ....sợ....q..u..á
huhu đ...ố..t h...ộ a..n..h với
anh năn nỉ đấy hihi
ai chứ ngọc phải chiến thật lực
hihi
Ô, em với anh có thù oán gì đâu mà anh cứ chĩa dùi cui vào em thế nhỉ hắc,
 
buồn thế chẳng có ai!!!!!!!!!
hok có ai ở nhà chơi với mình chứ!!!!!!11
có ai hok buồn chết mât

Ô, em với anh có thù oán gì đâu mà anh cứ chĩa dùi cui vào em thế nhỉ hắc,

nè ăn nói cẩn thận nhé............!!!!!!!!!!!!!!!!1
anh dí vào cô hồi nào
mà có dí thì cũng đừng nói to thế chứ hok có người ta lại bảo anh bắt nạt e
 
Sửa lần cuối:
2 con gà , 1 mái 1 trống gặp nhau kia..........kêu làm ji. ta làm thịt lun cả 2.hahaahahha
 
2 con gà , 1 mái 1 trống gặp nhau kia..........kêu làm ji. ta làm thịt lun cả 2.hahaahahha
Hống thiên quyển... đừng đứng dó nhiều lời? nhào vô kiếm ăn đi e!!!
hêhhê

Cộc...cộc...cộc có ai ở nhà hem?... có ai ở nhà hem?
bùn thía chẳng có ai
 
Sửa lần cuối:
Sửa lần cuối:
Thêm cả Ngọc ngố nữa Vũ Vũ chạy rồi, chị vừa lượm được hok bít coá phải của Vũ Vũ hok.
092001_2.jpg
 
Thêm cả Ngọc ngố nữa Vũ Vũ chạy rồi, chị vừa lượm được hok bít coá phải của Vũ Vũ hok.
092001_2.jpg
Úi rời ạ, đi dép tổ ong thì thảo nào mà chả bị trượt mụ Dính nhặt được là phải thôi, bán đồng nát đi còn chưng lên đây làm gì hả chị, :004:
 
Chị sợ nhỡ bán đi roài ku Vũ bắt đền chị em ơi.
Đúng là TB hồi này trầm, tất cả đều có nguyên do của nó, để mọi chuyện lắng đi cuối năm chúng ta lại làm vụ có khí thế ná.
 
Thêm cả Ngọc ngố nữa Vũ Vũ chạy rồi, chị vừa lượm được hok bít coá phải của Vũ Vũ hok.
092001_2.jpg

uí dời, cái dép đó của ngọc ngố bỏ đi từ thời hítle còn làm thiếu uý, còn nopoleonl cởi truồng rồi chị kai quật ở đâu lên thế
hêhhêhhê
 
Chị sợ nhỡ bán đi roài ku Vũ bắt đền chị em ơi.
Đúng là TB hồi này trầm, tất cả đều có nguyên do của nó, để mọi chuyện lắng đi cuối năm chúng ta lại làm vụ có khí thế ná.
Hà, ai bắt đến chị cứ bảo đến bắt đến ngố, :d
Tít cuối năm cơ, hi, anh già dạo này quên hết các em roài, chán qué cơ

uí dời, cái dép đó của ngọc ngố bỏ đi từ thời hítle còn làm thiếu uý, còn nopoleonl cởi truồng rồi chị kai quật ở đâu lên thế
hêhhêhhê
anh nhầm òi, chân em đâu đủ to để xỏ vừa đôi dép ý, chỉ coá anh mí vừa thoai :004:
 
Hà, ai bắt đến chị cứ bảo đến bắt đến ngố, :d
Tít cuối năm cơ, hi, anh già dạo này quên hết các em roài, chán qué cơ


anh nhầm òi, chân em đâu đủ to để xỏ vừa đôi dép ý, chỉ coá anh mí vừa thoai :004:
chân anh kũng ko to thế đâu hay chân chi Dinh nhỉ
chị ơi có phải của chị thì nhân đi
nhận đi cho tiến bộ chi ak
hahaha

Ngọc ơi! không phải của e đừng nhận nhầm e nhé
của chị dinh thì gọi chị ấy đến nhận về hihi chị dinh ơi ra lấy đồ về chị ơi
 
Sửa lần cuối:
Ack, vớ vẩn nào, chạy mất cả dép chị nhặt được chị có lòng mang trả cho mà còn chê chị bán đồng nát mua kẹo mút cho Sóc giờ.
 
chân anh kũng ko to thế đâu hay chân chi Dinh nhỉ
chị ơi có phải của chị thì nhân đi
nhận đi cho tiến bộ chi ak
hahaha

Ngọc ơi! không phải của e đừng nhận nhầm e nhé
của chị dinh thì gọi chị ấy đến nhận về hihi chị dinh ơi ra lấy đồ về chị ơi
Ới ời chị Dính có nhà thì ra nhận dép đi nhá, k e bán đồng nát nhậu ý
 
Hà, ai bắt đến chị cứ bảo đến bắt đến ngố, :d
Tít cuối năm cơ, hi, anh già dạo này quên hết các em roài, chán qué cơ


anh nhầm òi, chân em đâu đủ to để xỏ vừa đôi dép ý, chỉ coá anh mí vừa thoai :004:
Ngọc ơi!!!!!!!!!!!!!1 nóng thế này thèm bia quá. cô nghĩ sao?
 
Em cũng thế, nóng trong người, giá như có men gì đó lành lạnh thì sướng phải biết :004:

Ngọc ngố ơi! bia hơi thái bình ngon nhất đấy!!!!!!!!11 về thái đi anh e ơi
 
Back
Top