Này thì chém gió

hí em cũng như chị mừ hí, chị e mình cùng có bí mật
 
hí em cũng như chị mừ hí, chị e mình cùng có bí mật

Hị hị hị. Em cũng có bí mật nhé. Em mới nghe dân chơi nó đồn một số tin hót nhé. Chị Ngọc cứ cẩn thận ko em cho nổ bom thì chỉ có chít hehehe
 
Hị hị hị. Em cũng có bí mật nhé. Em mới nghe dân chơi nó đồn một số tin hót nhé. Chị Ngọc cứ cẩn thận ko em cho nổ bom thì chỉ có chít hehehe
Lan ơi, cho bom nổ luôn đi em. Cầm thêm mấy trái này nữa cho chắc ăn em này. :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
 
Anh Luc Van này. Bảo kê cho em rồi anh đừng bảo "mày cầm hộ anh cái dép nhé, anh chạy trước đây" hihi....

ơ cái e này! pác VTM kia anh còn dám bảo kê để pác vồ hàng tồn kho (chị Dính) nhà mình nữa là, a đã mang 3 quả bom hạng nặng lên web kế, và thế là chỉ còn mỗi pác KTGG cạnh tranh (cùi bắp quá, a chịu):004:
mà em chưa nghe danh Lục Văn Tiên á:yo yo (8)::yo yo (8)::yo yo (8):
 
@9999: để cho e nó vào, không được hù e nó thía.
@Huyenke: cứ vô đê e! anh bảo kê cho, có giề cứ méc a na! he he:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):

Cái đó giờ lỗi thời roài ông ơi, em Lanxitin đang giữ nguyên tử ý, không khéo em ý bùm chít hít cả lũ
 
Hị hị hị. Em cũng có bí mật nhé. Em mới nghe dân chơi nó đồn một số tin hót nhé. Chị Ngọc cứ cẩn thận ko em cho nổ bom thì chỉ có chít hehehe

Kin nhỉ, tin hót gì cứ tung đê, có giề mà phải sợ chứ mà gạ nỉ non chị chơi tuốt :057: có giỏi cứ nhào vô coi
 
:yo yo (52): Quả này bị xịt rồi. Mang ra làm đồ chơi đi Luc Van ơi

ở chùa a còn có quả chuông nữa e, kêu hơi bị đanh lun á!
để a mượng sư thầy mang xuống wek kế, ụp vào đánh cho một nhát thì ...ối giời ơi..có mà điếc hết (khỏi sợ súng)
 
ở chùa a còn có quả chuông nữa e, kêu hơi bị đanh lun á!
để a mượng sư thầy mang xuống wek kế, ụp vào đánh cho một nhát thì ...ối giời ơi..có mà điếc hết (khỏi sợ súng)
Anh ở chùa hả anh? Sư sãi ngày nay hay nhỉ? Toàn thịt chó + quốc lủi, giờ lại còn 1 tay ôm 3 quả bom nữa. Thiếu lâm đúng là toàn sinh "anh hùng" Hờ hờ
 
Anh ở chùa hả anh? Sư sãi ngày nay hay nhỉ? Toàn thịt chó + quốc lủi, giờ lại còn 1 tay ôm 3 quả bom nữa. Thiếu lâm đúng là toàn sinh "anh hùng" Hờ hờ

e cóa người iu chưa? lên chùa a làm mối cho một chú, đảm bảo không zin không lấy xiền hihi (như ông Cả ngố bữa trước lên chùa a chơi mấy ngày mà khi về có ngay 1 cô cô đưa về tới tịt nhà)
 
để anh cho quả bom ba càng
 
đấy dạo này em Lan ác kin, toàn cháy, đỏ, k thì dọa, úi hết hồn chạy về thôi
 
Nhà mềnh dạo nỳ toàn chơi hàng độc nhỉ. Hay là em chuyển sang dùng bom hạt nhân thui, ko có lại đụng hàng với mọi người.:004:
 
Hị hị hị. Em cũng có bí mật nhé. Em mới nghe dân chơi nó đồn một số tin hót nhé. Chị Ngọc cứ cẩn thận ko em cho nổ bom thì chỉ có chít hehehe

Ối e ơi đừng nổ bom lúc này, anh chưa chuẩn bị xiền để mừng đc đâu lúc đó lại nợ thì chít phải hok ngọc ui
 
Back
Top