Này thì chém gió

:angel:em H cũng có phần đấy, cẩn thận lại nổ con ngươi
 
k phải ăn tham, mà k ăn thì vứt phí của, gớm ông cũng có kém miếng nào đâu, ăn thịt gà ăn cả xương, k nói ra thì thôi nói thấy kin :angel:

hehe,cóa a Duy làm chứng nữa mà, Ngọc 1m ăn hết 1/2 con gà, mà ko cóa 1 cục xương nào ra ngoài lun..ghê thật :004:
lại còn sợ phí của nữa chứ........cóa ai dc ăn đâu mà phí
 
Còn lâu nhé, chẳng qua đây chỉ ko mún yêu thôi.
Sống cô đơn cho trai nó thèm
ôi TỰ Do muôn năm
 
hehe,cóa a Duy làm chứng nữa mà, Ngọc 1m ăn hết 1/2 con gà, mà ko cóa 1 cục xương nào ra ngoài lun..ghê thật :004:
lại còn sợ phí của nữa chứ........cóa ai dc ăn đâu mà phí

lậy hồn k biết ai lại còn đưa anh DUy vào đây, Ông k sợ anh ý cười cho à,
 
kiếm xiền ở vậy cho zai nó thèm
:angel:
 
Liệu có thành hiện thực hông nhỉ?:004:

gớm.. ông mà tin cô ngọc cóa mà bán nc........mà ông hay tập bơi thế.....lặn ko xủi tăm nữa
 
gớm.. ông mà tin cô ngọc cóa mà bán nc........mà ông hay tập bơi thế.....lặn ko xủi tăm nữa

Tài tài nhà mềnh có kém phần long trọng, đi hát ngồi cạnh Em Hòa phân tâm chẳng hát hết bài nào toànbor dở giữa chừng lại còn :004:
 
:004: :004: :004:...ko pai thế đâu ông.tui có nói xấu ai đâu.. thật nó thế mà
cô ngọc hùa theo ý mà :036:
 
he'he'.hát thì lúc nào chả dc. quan trọng lúc đó thui mà........mà hát to thế còn ji.còn cứ kêu.ng ta mất bao nhiu tiền cho c.a rùi làm sao hát dc nữa
 
hơ hơ k quan trọng là anh CA, quan trong là ngồi cạnh em H, mà gà như ông đi thế chả bị công an bắt,
 
Back
Top