Này thì chém gió

Xử lý đi, tôi giúp 1tay, đang muốn đấm đá tí đây.....hehe

bốn số 9 ---> lên cao quá ngã đó ---> xuống chút đi cho dễ thở --->chuẩn bị đám cưới máy đứa em roài mà cứ lên thôi
 
cái ông nì, sửa chữa bản quyền là vi phạm pháp luật đó. chuẩn bị ngồi bóc lịch đi. vụ này tôi theo đến cùng. ko xử vụ này giang hồ nó khinh. mình vốn hiền lành bẩm sinh, nay thì không thể hiền mãi đc.
đợi đó, sẽ bt tay tui

bần tăng đang uống rượu "lòng trâu" có gì hem?
 
Lòng trâu ah? lòng trâu tren rừng ngon ko? cho ít rượu hổ nữa nè, thế mới đủ vị chứ

ko hề sửa bản quyền nhé!
có thể là từ "chen" trong từ "bon chen" phải không Chu Quyềnh?
Chu Quyềnh <=> Trâu bon chen
 
Đi vắng có mấy ngày mừ các bác chém gió dữ wá. Kỉu này chỉ cần 2 người cũng thành cái chợ tám rùi. hehehe
 
Định túm cái gì? Chẳng lẽ cái nào "hở" là cũng túm hả? Thế nguy hiểm lém, chít chít..các chị em gặp Luc Van là phải cảnh giác, giữ cho chặt hem thì....Gặp cướp, gặp....roài. :dance2::dance2::dance2:

ai chém mềnh thía nhỉ?
xin hỏi quý tánh của cô nương (ko pít có phải hem nữa)
 
Đi vắng có mấy ngày mừ các bác chém gió dữ wá. Kỉu này chỉ cần 2 người cũng thành cái chợ tám rùi. hehehe

đi đâu mà bgio mới thấy sủi bọt thía cô em. Lại đi tu à
 
Mấy hum nay đi tránh bão mừ. chờ mãi ko thấy bão về, hehehe. Vào box gặp ngay cơn bão chém gió của Lucvan, nhìn cái tốc độ đó mừ sợ wá.:004:
 
ác mái thoải đê, con gà này hôm nay xuống núi, định chiêu đãi mọi ng món lẩu gà đây chăng

em ui, lucvan định thiết đãi chị em minhg món hổ nấu cao, nghe nói thịt hổ thuần hóa ngon lém hen. có phải không nhỷ Lucvan
 
ko hề sửa bản quyền nhé!
có thể là từ "chen" trong từ "bon chen" phải không Chu Quyềnh?
Chu Quyềnh <=> Trâu bon chen
Nè nhìn kỹ đi nhé. Bị chém quá hoa mắt ah? Xin đi mình ngại từ chối lém
 
em ui, lucvan định thiết đãi chị em minh món hổ nấu cao, nghe nói thịt hổ thuần hóa ngon lém hen. có phải không nhỷ Lucvan

bà này tuổi trâu mà cứ đòi ăn thịt hổ, hơ hơ
thiết đãi mọi người món "giồi lòng trâu"
ha ha ha
 
bà này tuổi trâu mà cứ đòi ăn thịt hổ, hơ hơ
thiết đãi mọi người món "giồi lòng trâu"
ha ha ha

THịt Hổ mới ngon mới lạ chứ thịt trâu ăn suốt rồi giờ k còn hấp dẫn nữa
 
bà này tuổi trâu mà cứ đòi ăn thịt hổ, hơ hơ
thiết đãi mọi người món "giồi lòng trâu"
ha ha ha


Lucvan tham ăn thía này thì tu làm sao được nhỉ.:004:
Chắc lại trốn sư phụ xuống núi giải sầu rùi đây. Hehehe
 
Back
Top