Này thì chém gió

Chị Dinh mún xài hàng thật hử. Các chị đâu mỗi người tặng chị Dinh 1quả nhá.:dance2:
 
Em đâu dám doạ chị đâu, sợ chị lại chém em chít ấy chứ. Hehehe
 
Lucvan bẩu là tặng cho một chú tiểu mừ sao lại có "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm" Chả có nhẽ ..... :004:

Đấy chỉ có vợ cả ngố mới nói được như vậy cả nhà à
 
bx e nói a vào xem chị em có nói xấu giề vợ chồng mình hem để còn pít mà chém lại, hehe
mà hum nay chủ nhật hai đứa được nghỉ chị ơi, tí nữa em với bx e về nhà ngoại chơi:yo yo (32)::yo yo (32):, có ai đi chung hem?

giời cao đất dày ơi, vắng bóng em có 2 ngày mà nhà mình chém ghê quá.lại thêm cái ông xã hờ nhà em nữa. Sao mìn không chít đi cho roài, xấu mặt quá ông lucvan ơi.
 
Sửa lần cuối:
Cái thằng, sáng sớm ko đi chợ lo nấu cơm đi, còn ngồi đây hóng, Q nhà ta đập chít giờ

ngày nào cũng thế chị ah. làm không chịu làm không biết lấy gì mà ăn, suốt ngày chém người ta để cho họ chém bx hờ mà không làm gì được.số em seo nó lại khổ thế chứ. chuyến nì em quyết thay ông xã mới xem seo.Ông Luc đừng có mà van xin nữa nhé. lần này tui quyết tâm lém, không có gì cản được, kể cả bom nguyên tử lẫn bom ba càng của anh DVD
 
Mọi người đâu hít roài ra hổ gặp mẹt tý nào. Đi vắng mấy ngày, bữa nay về thấy nhà mềnh sôi nổi ghê. :dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Mọi người đâu hít roài ra hổ gặp mẹt tý nào. Đi vắng mấy ngày, bữa nay về thấy nhà mềnh sôi nổi ghê. :dance2::dance2:

Nhà mềnh có mặt đủ cả đây. hodong định chia quà hả?
 
giời cao đất dày ơi, vắng bóng em có 2 ngày mà nhà mình chém ghê quá.lại thêm cái ông xã hờ nhà em nữa. Sao mìn không chít đi cho roài, xấu mặt quá ông lucvan ơi.

tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, mìn cứ lôi tui ra giữa bàn dân thiên hạ mà mổ xẻ thía thì cong gì là tui nữa

ngày nào cũng thế chị ah. làm không chịu làm không biết lấy gì mà ăn, suốt ngày chém người ta để cho họ chém bx hờ mà không làm gì được.số em seo nó lại khổ thế chứ. chuyến nì em quyết thay ông xã mới xem seo.Ông Luc đừng có mà van xin nữa nhé. lần này tui quyết tâm lém, không có gì cản được

để a hét cho mìn nghe nhá!

:1364: :yo yo (9):
Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng, những con đường quen lối đi, mà nay nằm yên đó.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm. Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm. Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà mong.
Nỡ đành quên sao em, dư âm ngày xưa còn đó, thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay, nhìn em anh khẽ bảo: thôi đừng xa cách nhau.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Sao em nỡ đành quên khi tình anh chót trao. Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em, mà em nỡ đành quên?!:yo yo (9):
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, mìn cứ lôi tui ra giữa bàn dân thiên hạ mà mổ xẻ thía thì cong gì là tui nữa
để a hét cho mìn nghe nhá!

:1364: :yo yo (9):
Kiểu này phải hét là: Chia tay sớm đi sẽ không đau khổ nhiều.. LucVan và Wen ơi. hihi
 
:1364: :yo yo (9):[/QUOTE]
Thui mà, ông nì cứ như vậy tôi đi seo được, lại làm cho người ta cảm động rùi.huuuuuuuuuu
Nhưng đã quyết thì phải làm thui, không được dại trai mà lung lay ý chí.
 
Mí bọn nì đem bom cho nổ tan tành nà
nobomjpg.gif
nobomjpg.gif
nobomjpg.gif
 
Trùi ui, tâm hồn ăn uống lúc nào cũng hừng hực nhể. Đang định vào xem nhà mềnh có gì ăn không, chú mấy hôm nay đói quá. huhu..:015:

Đói hả vậy rủ chị đi ăn nhá, chị chủ trì chú chủ chi
 
Hế hế, chị Dinh trông thế mừ khôn nhỉ? cho em đi với chi Dinh ơi, em làm chân chứng kiến. OK?
 
Trùi ui, tâm hồn ăn uống lúc nào cũng hừng hực nhể. Đang định vào xem nhà mềnh có gì ăn không, chú mấy hôm nay đói quá. huhu..:015:

Vào nhà không quà là về hem...quần đâu hodong. hehe.
 
Back
Top