Này thì chém gió

Chị ơi, em đâu phải sư tử HĐ.Bình thường em hiền lành lém, nhưng với tên này món đó không trị được, em phải đổi món thôi.
 
Chị ơi, em đâu phải sư tử HĐ.Bình thường em hiền lành lém, nhưng với tên này món đó không trị được, em phải đổi món thôi.

Wen sắp đi ăn phở rồi Luc Van kìa.
 
Mình lại tưởng ấy ở giang hồ, đâu đâu cũng là nhà chứ?? SAo lại cố định 1 địa danh vậy
 
chị Q về đi kìa, Lực đang đợi, về mau k ông ý lại đổ hít đi thì xong
 
Kinh thật! Sáng nay em vào mở hàng từ trang 113, cứ tưởng hum nay chợ ế, thía mừ giờ đã lên đến 116 roài. Em mở hàng cũng đắt sô đó chứ.:004:
 
ui thía ah? thế thì phải ăn thịt hổ để thành béo phì thui.nghe hấp dẫn đấy chứ..!:004::015:

Qúa hấp dẫn ý. Chuyến này thì hổ ko thịt chuột nữa mà thịt beoxinhtb. Zai hay gái đều thị tuốt. haha.. chuyển món thui. (Ngọc ui lần này hổ thịt beoxinh cho Ngọc en). hehe..:004:
 
Đúng roài, hổ đang muốn thịt cả 2 làm món nhậu đây. đỡ phải đi săn chuột & mèo...:057:

Hodongbang về đây chỉ dương oai thôi chứ hiền lắm beoxinh ạ. Móng và răng đều cụt hết cả rồi. Hem phải sợ đâu nhé. :angel::angel::angel:
 
Back
Top