Này thì chém gió

Kin quá, thế này thì ai dám vô nhà chém gió nữa trời
 
hix, em Nhung cho làm chân lễ tân thì chạy mất dép, thế đã đứa nào nhặt được đôi dép của bà già ham vui chưa mang bán đồng nát nào
 
hix, em Nhung cho làm chân lễ tân thì chạy mất dép, thế đã đứa nào nhặt được đôi dép của bà già ham vui chưa mang bán đồng nát nào

Chi Dinh à, em đang thử độ sắc của con dao em mới mua thôi, không ngờ nó ngọt ghê chị ạ.
 
box mình có bà già ham ăn rồi chắc giờ phải đặt cho Nhung cái tên bà cụ ham ăn nhỷ :026: :004: :angel:
 
Chị ơi, Nhung nhặt được đôi dép của bà già ham vui nên bán lấy xiền mua kẹo en 1mình rùi. :004:

Hổ buồn cười thiệt. Tôi nhìn thấy hổ vồ bà giá ấy. May mắn bà ấy thoát thân nhưng đôi dép bị hổ dùng luôn rồi. Nhìn răng hổ kìa, vần còn dính nhựa dép đấy...:004::004::004:
 
box mình có bà già ham ăn rồi chắc giờ phải đặt cho Nhung cái tên bà cụ ham ăn nhỷ :026: :004: :angel:

Ngọc đừng nói thế, Nh đã được gì đâu. Cái biệt dnah này tạm để đấy, khi nào nếu thấy hợp lý thì Nh sẽ nhận.
 
Hổ buồn cười thiệt. Tôi nhìn thấy hổ vồ bà giá ấy. May mắn bà ấy thoát thân nhưng đôi dép bị hổ dùng luôn rồi. Nhìn răng hổ kìa, vần còn dính nhựa dép đấy...:004::004::004:

Hơ hơ, oan quá, oan quá...Rõ ràng là Nhung cầm dao đuổi chém bà ấy, còn đôi dép Nhung lượm luôn bán đồng nát lấy xiền mua kẹo kéo còn gì. Ăn hết kẹo rùi nên chối hử. (Hổ có bao giờ đi dép đâu mà lấy dép làm gì)
 
Ông hổ cẩn thận kẻo k mang được xác về nhà đâu ná
 
Ngọc đừng nói thế, Nh đã được gì đâu. Cái biệt dnah này tạm để đấy, khi nào nếu thấy hợp lý thì Nh sẽ nhận.

nói như N thì k sớm thì muộn N cũng nhận, thì thôi nhận luôn đi cho sớm chợ nhỷ, để lâu nguội mất :004:
 
nói như N thì k sớm thì muộn N cũng nhận, thì thôi nhận luôn đi cho sớm chợ nhỷ, để lâu nguội mất :004:

Không sai, nếu có Nh sẽ nhận nhưng Nh chẳng được gì thì không thể nhận.
 
Sửa lần cuối:
Hơ hơ, oan quá, oan quá...Rõ ràng là Nhung cầm dao đuổi chém bà ấy, còn đôi dép Nhung lượm luôn bán đồng nát lấy xiền mua kẹo kéo còn gì. Ăn hết kẹo rùi nên chối hử. (Hổ có bao giờ đi dép đâu mà lấy dép làm gì)
Hổ không đi dép nhưng hổ lại gặm dép, hổ nhỉ? :015::015:
 
Chị Tigon oi cho em dang ký....
Ho và tên: Phạm Luyên
SN : 1988
SDT : 0987522035
YH: saotinh_ptl294
NQ: thai thuy

Úi dời ơi cái bà này. Làm mình cứ tưởng cái nick beoxinh là Vũ Vũ chứ. Chít thật. Bà chém tui ác quá trời.
Kỉu nỳ pải pạt đê cả nhà ơi. Vào chém chán roài mới khai báo.
 
Back
Top