Này thì chém gió

ăn ở thế nào cứ để cho ng ta chém te tua thế em,chông mẹt k đến nỗi nào

Chị Ngọc nhá. cứ chĩa mũi súng vào bắn em là thía nào. Nội bộ không được lục đục.:057::yo yo (12):
 
Úi dời ơi, ngửi mùi nhanh thía. Hum đó tưởng chị Ngọc rảnh rủ đi en ốc mừ lại vi vu tít bên Gia Lâm cơ. Hum đó ko có số của Luyên nên ko gọi được.
Không rủ được ai đi nên ở nhà có đi en đâu. Nói đến ốc lại thèm. Hic

vi vu gì đâu,tại nghi để lan và anh tai tai ăn cho năng suất thui
 
ai bảo là tui đi voi anh tài thía. Lại đoán mò roài. Chít thật
 
Chít nhá. Thành Luong và béo xinh này có gì ko ta. Mình xin đặt một dấu ? ở đây nhá. Hí hí hí

Có gì là có gì nhỉ. Mình đang thử phân tích từ béo xinh mà. Mà mình thấy em Hoà có gì mới đúng ấy. Đáng nghi lắm.(lần sau đặt dấu hỏi chấm nhỏ thui nhé):004:
 
Có gì là có gì nhỉ. Mình đang thử phân tích từ béo xinh mà. Mà mình thấy em Hoà có gì mới đúng ấy. Đáng nghi lắm.(lần sau đặt dấu hỏi chấm nhỏ thui nhé):004:

chít nhá. Cái câu này (lần sau đặt dấu hỏi chấm nhỏ thui nhé) nghi lắm nha. :004:
 
Chẹp chẹp quá ta. khà khà. Dưng mà không bít đâu là Nhung, đâu là Hoà, đâu là Ngọc nhỷ.

Nhung làm chân bấm máy rồi. bạn Ngọc ngồi bên Vũ Vũ ấy, em Hoà thì bên anh Tài đó.
 
Mọi người đi ngủ hết roài ah. Cuối tuần có khác, bùn ghê. Vào nhà mà không có gì en, đói quá. hức hức..
 
Thế còn nói làm gì, làm hổ thèm quá. Hu..hu...Đúng là... có ăn thì ko nhớ đến bạn bè gì cả. hu..hu.. đói quá:015:
Để lại thông tin đê, lần sau đi ăn tớ gọi. Chứ đi ăn một mình cũng buồn...hehe
 
Hic têng gì chứ, Chị Dinh show hàng cho em k giới thiệu rùi, huuuuuuu
 
Chị Ngọc nhá. cứ chĩa mũi súng vào bắn em là thía nào. Nội bộ không được lục đục.:057::yo yo (12):

ô hay thế có gắp lửa bỏ tay người k cơ chứ. Mìn có làm gì em ý đâu :057:
 
Back
Top