Này thì chém gió

hôm nay múng mà, phải điểm danh sớm chứ lan nhỉ...????:angel:

Hôm nay beoxinh và Lanxitin có trò gì hem? Mọi người có lẽ đang đợi 2 người xuất chiêu đấy. Mà nói trước nè, thua hay thắng cũng không đuợc cho nổ bom nha. :004::004::004:
 
Hôm nay beoxinh và Lanxitin có trò gì hem? Mọi người có lẽ đang đợi 2 người xuất chiêu đấy. Mà nói trước nè, thua hay thắng cũng không đuợc cho nổ bom nha. :004::004::004:

Béo ơi, liệu tụi mình có nên tặng chị Nhung mấy trái bom làm quà ko ấy nhể.
Giờ em tu roài, không dám chém các chị nữa. Hí hí hí. (Ở ẩn chờ thời cơ đến. Hehehe)
 
Béo ơi, liệu tụi mình có nên tặng chị Nhung mấy trái bom làm quà ko ấy nhể.
Giờ em tu roài, không dám chém các chị nữa. Hí hí hí. (Ở ẩn chờ thời cơ đến. Hehehe)

Em Hoà tu rùi sao, chắc tu cùng Tài tài hử. hehe. (Nhung kìa, em Hoà muốn tặng N trái bom kìa). :004:
 
Béo ơi, liệu tụi mình có nên tặng chị Nhung mấy trái bom làm quà ko ấy nhể.
Giờ em tu roài, không dám chém các chị nữa. Hí hí hí. (Ở ẩn chờ thời cơ đến. Hehehe)

Đã nói là không bom mà, em lanxitin vui tính ghê. hehe.
Em đi tu hả? Có chuyện gì phải đến nhờ cửa phật vậy? Hem phải tại Luc Van sao? Luc Van ơi, xem em lanxitin làm sao ấy này, tự dưng lại muốn lên Thiếu lâm :yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (21):
 
Cả nhà ơi!
Ku Tài hum qua nt cho tui nó nói: Ku và Quỳnh (bx tui) cuối năm nay cưới, chuyện này có thật không thía?
Nếu mà thía thật thì chết tôi roài. giao trứng cho ác, hèn giề đợt trước nó nói để bx nó trông cho!

Ông này mải tu quá nên không giữ được BX ah. đáng xương cho ổng quá. :wall:
 
Em Hoà tu rùi sao, chắc tu cùng Tài tài hử. hehe. (Nhung kìa, em Hoà muốn tặng N trái bom kìa). :004:

Hổ nay lên sớm vậy? Chắc đêm qua không săn được con mồi nào à? Chắc đói lém đây. :004::004::004:. Nhung nói là không nhận bom rùi, chơi mấy quả lựu đó chán lém. :dance2::dance2::dance2:
 
Hổ nay lên sớm vậy? Chắc đêm qua không săn được con mồi nào à? Chắc đói lém đây. :004::004::004:. Nhung nói là không nhận bom rùi, chơi mấy quả lựu đó chán lém. :dance2::dance2::dance2:

Tối qua săn mãi mà không được gì cho vào bụng, giờ đói quá. Vào nhà sớm xem có gì en không. Nhưng chưa được en mà đã thấy Hoà & Luyên giơ bom ra tặng N rùi. ui sợ quá,
 
Tối qua săn mãi mà không được gì cho vào bụng, giờ đói quá. Vào nhà sớm xem có gì en không. Nhưng chưa được en mà đã thấy Hoà & Luyên giơ bom ra tặng N rùi. ui sợ quá,
Vậy hổ cẩn thận không mấy em đó để lạc trái bom vào đúng hổ thì....ối ồi ôi...hichic :004::004::004:
 
Đã nói là không bom mà, em lanxitin vui tính ghê. hehe.
Em đi tu hả? Có chuyện gì phải đến nhờ cửa phật vậy? Hem phải tại Luc Van sao? Luc Van ơi, xem em lanxitin làm sao ấy này, tự dưng lại muốn lên Thiếu lâm :yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (21):

Nghe Lucvan giới thiệu với chị Dinh trên thiếu lâm có mấy anh đầu trọc đẹp zai nên em mún lên đó tu thử xem sao.:004:
 
Nghe Lucvan giới thiệu với chị Dinh trên thiếu lâm có mấy anh đầu trọc đẹp zai nên em mún lên đó tu thử xem sao.:004:

Mô phật! thế gian còn lém kẻ "háo sắc" quá! Thấy anh nào đầu trọc là khoái!
 
có kẻ chọc gậy bánh xe chị ơi, chém chít nó đê
 
Hôm nay beoxinh và Lanxitin có trò gì hem? Mọi người có lẽ đang đợi 2 người xuất chiêu đấy. Mà nói trước nè, thua hay thắng cũng không đuợc cho nổ bom nha. :004::004::004:

chị ơi! Động khẩu ko động thủ chị a.!!!
 
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30): hờ hờ thi thoảng bay ngang qua mém vài quả boom chơi.. cho cả nhà có ứng........và khoe giọng hô hào cầm dao thớt.... hehe
 
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30): hờ hờ thi thoảng bay ngang qua mém vài quả boom chơi.. cho cả nhà có ứng........và khoe giọng hô hào cầm dao thớt.... hehe

Gớm, gì mà chạy nhanh thía, từ từ ở lại chơi đã quạ cái ơi. Lâu lâu không gặp nhớ quá cơ. Ở lại đây chơi hổ tặng quạ viên đạn làm quà nè. quạ cái ơi...ơi...ơi...
 
Quỳnh ơi, vào đây giúp hổ bắt quạ đi nào, sao cứ thập thò ngoài cửa thía. Lâu lâu không thấy vào, sắp cưới chồng hử.
 
Xin thông báo. Hiện nay do quạ cái hay vào box Thái Bình ném bom, nên quân và dân Thái Bình đã hẹn sẵn một quả bom nguyên tử chờ quạ cái. (Ghi chú: Chỉ cần quạ cái thập thò ở cửa chưa cần vào nhà cũng đã bị:yo yo (40): Hí hí). Đề nghị mọi người chém nhau cẩn thận kẻo dẫm pải bom thì đừng có đổ tại số phận nhá. :004:
 
Cả nhà ơi!
Ku Tài hum qua nt cho tui nó nói: Ku và Quỳnh (bx tui) cuối năm nay cưới, chuyện này có thật không thía?
Nếu mà thía thật thì chết tôi roài. giao trứng cho ác, hèn giề đợt trước nó nói để bx nó trông cho!
Chán cho caí ông nì, toàn nghe đài địch thui. Chẳng bao giờ tin bx cả. Tai Tai nhà mìn lấy bằng suất sắc chém gió rùi mừ không biết. Kiểu nì cũng phải nghĩ đến chuyện thay áo thui.
Chán:wall::wall::wall:
 
Back
Top