Này thì chém gió

Quỳnh ơi, vào đây giúp hổ bắt quạ đi nào, sao cứ thập thò ngoài cửa thía. Lâu lâu không thấy vào, sắp cưới chồng hử.
Quạ hả? Ăn thịt cũng được đó. Món đó thay cho món chim cút thì ngon tuyệt. Bắt quạ thì đơn giản thui, nhử mồi là chít ngay.
hodongbang lai nghe tin vịt rùi, cứ nhắc đến nỗi đau của chị. huuuuuuuuuuu.
 
đó thấy quạ vào 1 cái là rôm rả hẳn lên :015: chữ xanh, chữ đỏ nổi lên ầm ầm :004:
 
đó thấy quạ vào 1 cái là rôm rả hẳn lên :015: chữ xanh, chữ đỏ nổi lên ầm ầm :004:

Allo, allo. Các đơn vị chú ý. Hiện con mồi đã vào mục tiêu, chuẩn bị cho nổ ....bom. :004::004::004:
 
Chị Nhung cứ chờ tí. Giờ đang đói nên pải kím cái gì en đã. có thực mới vực được ... bom:004:
 
Cô Luyên này nhớn nhanh lên bằng tui rùi hãy chém tui nhá. ăn gì bổ đó hử Luyên? Thế ăn mỳ tôm chanh thì bổ cái gì được nhỉ.:004:
 
Quạ hả? Ăn thịt cũng được đó. Món đó thay cho món chim cút thì ngon tuyệt. Bắt quạ thì đơn giản thui, nhử mồi là chít ngay.
hodongbang lai nghe tin vịt rùi, cứ nhắc đến nỗi đau của chị. huuuuuuuuuuu.

Hơ hơ...thế chú tiểu lucvan đưa tin vịt hử. Chít thật, chít thật...chẹp chẹp...:015:
 
Bác Trường mom mem mãi mà k thấy vào chém gió gì cả
 
Vũ Vũ dạo này đi đâu mà ít thấy vào chém gió thía. Hum nèo gặp mẹt tí đê.
 
Vũ Vũ làm gì đắc tội với chị Ngọc à. Khổ thân, vào nhà chưa ngồi được nóng chỗ đã bị bà chị đuổi roài. Ăn ở thía nào mừ lại ra nông nỗi này hử Vũ Vũ ơi.:004:
 
em Lan cho chị mượn mấy quả bom ná:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (40)::yo yo (40)::yo yo (40)::yo yo (21):
 
Back
Top