Này thì chém gió

Bên em giờ thân thiện lắm, Cực kỳ thoải mái, tinh thần là được việc thui còn họp bàn thì bỏ qua mấy cái kiểu cách rồi, ai mun ngồi sao cũng đc, mà sếp còn cười to hơn cả mình ek ek ... có chỗ nào thoải mái như chỗ mình chưa? he he ....[/QUOTE)
Trai đất Quảng chuyển chợ 888 về Thái Bình roài hả?bên đó không chống được bão thì sang Thái cũng vẫn bị vùi dập thui!keke:dance2::angel::dance2:

Hứa hứa ... không chỉ có Trai đất Quảng sang đâu nhá ... ak ak.Ở trên rú bão tố nhẹ quá, đành chuyển xuống Thái để tranh thủ gió bão tu luyện nội công thui ....
 
Sửa lần cuối:
Ẹc ẹc ... Chị em đất Thái đâu ùi ?
Ra đây cho hai lão xem mặt nèo ....
Mà đứng cho ngay ngắn nhá, không được tạo dáng đâu kẻo lại xiêu vẹo thì không chấm được ...

:yo yo (52)::yo yo (52)::yo yo (52): mà là thế này này :yo yo (29)::yo yo (29): và :yo yo (12)::yo yo (12):
 
Em lovely làm cho các chàng nhà ta chạy hít roài, heeeeeeeeeeee

he he
Nhìn kỹ lại đê nhá...
There are currently 5 users browsing this thread. (5 members and 1 guests)

doipgdls,hiepnt1974,Lanxitin,quacai,snowapricot,

mí có 3 oánh 2 thui hà
Hem đủ lực để luyện công, chán wa ...
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ cũng nên chuyển cái topic này thành : Thai888888_supermarket thui
khà khà
 
Hứa hứa ... không chỉ có Trai đất Quảng sang đâu nhá ... ak ak.Ở trên rú bão tố nhẹ quá, đành chuyển xuống Thái để tranh thủ gió bão tu luyện nội công thui ....

Hê hê!không biết luyện được nội công gì không chứ bão Thái mà nổi lên thì bác có mà bay về trên rú, treo ngược cành cây đó!haha!
@Lan: Mình gái Thái 100% nè
 
Hê hê!không biết luyện được nội công gì không chứ bão Thái mà nổi lên thì bác có mà bay về trên rú, treo ngược cành cây đó!haha!
@Lan: Mình gái Thái 100% nè

snow = tuyết <=> trắng
a = ăn
p = phải
ri = rỉ
cot = xương
snowapricot <=> ăn phải rỉ xương trắng <=> hao hao bạch cốt tinh sorry vì dịch bậy:004:
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ cũng nên chuyển cái topic này thành : Thai888888_supermarket thui
khà khà

Hem được. Cái topic: Này thì chém gió - này thì chém....người cần chém.... vẫn là chuẩn nhất. :036::036:
 
snow = tuyết <=> trắng
a = ăn
p = phải
ri = rỉ
cot = xương
snowapricot <=> ăn phải rỉ xương trắng <=> hao hao bạch cốt tinh sorry vì dịch bậy

9xác lun!Cũng thông minh nhể!Để xem tài năng chém gió của các Chị 2 năm tấn bác Đói nhé:004:!
 
Hem được. Cái topic: Này thì chém gió - này thì chém....người cần chém.... vẫn là chuẩn nhất. :036::036:

Nguyên bản là dành riêng cho dân Thái vậy mà cũng có chém....người cần chém.... hóa ra là trước kia nội bộ "lục đục"
 
Nguyên bản là dành riêng cho dân Thái vậy mà cũng có chém....người cần chém.... hóa ra là trước kia nội bộ "lục đục"

Phải là chém những cơn gió mồ côi dám bén mảng và tâm bão Thái nè!!!:047::047::047:
 
hehe..thái bình không bao giờ lục đục cả..chẳng qua là đòn gió ai mà tưởng thế lao vào là biết liền..hehe..có ai dám chiến không..? Thái Bình yêu hết..
 
Hé hé, vài cơn gió mồ côi góp vào cũng thành bão nhiệt đới đó em, em bít bão nhiệt đới chưa ???
 
There are currently 7 users browsing this thread. (6 members and 1 guests)

snowapricot doipgdls hiepnt1974 Lanxitin lovely9999 nguoitronggiangho
Bác NTGH vào rùi thấy chị em bị chém mà hôg lên tiếng chi hết là sao???
 
Nguyên bản là dành riêng cho dân Thái vậy mà cũng có chém....người cần chém.... hóa ra là trước kia nội bộ "lục đục"

Không được hiểu một cách tiêu cực như anh nói. Từ "chém" nên có những cách hiểu khác nhau. Chẳng hạn: những người TB thích sự vui vẻ nên nói với nhau cũng bằng những điều làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Đó là 1 cách "chém". Còn ở đây và trong trường hợp này người cần phải "chém" là anh đấy - anh Đoi ạ
 
Nhưng trước khi những cơn gió mồ côi tiến lại dc với nhau thì đã bị banh xác bởi sức mạnh của bão Thái roài!!!
 
Back
Top