Ec ec .... bùn tình đi chém gió ... nhưng gió chẳng lên ... bít chém cái giề ????????????
Tôi và bạn cùng chém
ek ek ...
Có khi nên hợp tác, chuẩn bị dao, kiếm sẵn sàng đón gió Thái ...
Gió yếu quá chưa thấy gì
Có gì thì xào nấy đi bạn. Việc gì phải chờ đợi, biết đến lúc đó bạn có tiếp chiêu được không.
Ôi thứ 7, đúng là mọi người đã về nhà nghỉ ngơi cả rồi. Chúc các men Thái, chúc các men Giặc, chúc các bạn có những ngày nghỉ vui nhé. Hẹn sang tuần gặp lại, chúng ta lại "chém" tiếp.
Bà già này tưởng là dân Thái, ai dè. Đã vậy chém cho bà chít lun nè. Già roài mà còn mang bom xịt đi thả à. Mời mọi người vô chém nèo :welcome_2
Bà già thì cần gì phải chém ... búng tay 1 cái là tiêu rồi :004:
YAMAHA
Giỏi nhỉ, dám chọc già là tàn đời gồi lão kia
kha kha, bà già đòi "tàn đời" lão già ... mắc cười quá ...:004:
Cười hở 10 cái răng nghe chưa, còn răng ăn cháo ko hay mất nguyên hàm roài