Này thì chém gió

làm gì có mà 4 ngày hử anh, e duy nhất ngày 2.9 à, hic
 
Thì có ai nói chú ấy ko về đâu, lại còn có cả gà đồi theo về nữa kìa. Dưng mà cô ko về một mình chú ấy ăn ko ngon. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chán cô quá


Chị hỏi cho chú roài, tình hình là chỉ có 1 chuyến xe đi 13h kém 15 là chuyến cuối thoai, chú cứ thu xếp về Thái 2 ngày nhá. Nếu ko thì chìu 17h chú đi với anh Hiệp gà ra QN cũng được nếu ở đất Thái buồn. Một công đôi việc hén.

Thanks má mìn ná!
Tình hình là khả năng 99% sẽ có thêm một gà đồi nữa đi cùng để cho chị em gà đồng bằng chọn lai giống. Tuy nhiên gà này không thuộc họ Kế mà thuộc họ Điện nên đề nghị chị em chuẩn bị sẵn sàng dây rợ để mang đi phơi nắng ... ak ak
 
Chỉ có hành chính sự nghiệp mới 4 ngày thôi ku, còn DN thì chỉ có 1 ngày

hehe..không cho nghỉ thì ta tự cho ta nghỉ..hehe..Hôm đó ta sẽ câu cá chứ không ăn nhậu..làm Nguyễn Khuyến chơi vậy..không thấy ai đăng ký câu cá nhỉ..?
 
Thanks má mìn ná!
Tình hình là khả năng 99% sẽ có thêm một gà đồi nữa đi cùng để cho chị em gà đồng bằng chọn lai giống. Tuy nhiên gà này không thuộc họ Kế mà thuộc họ Điện nên đề nghị chị em chuẩn bị sẵn sàng dây rợ để mang đi phơi nắng ... ak ak
Các chị em nghe rõ chưa thía nhỉ, có thêm 1 con gà nữa ná

hehe..không cho nghỉ thì ta tự cho ta nghỉ..hehe..Hôm đó ta sẽ câu cá chứ không ăn nhậu..làm Nguyễn Khuyến chơi vậy..không thấy ai đăng ký câu cá nhỉ..?
Chị có 1 cái cần câu xịn, hôm đó sẽ mang đi ná, chú nhớ kiếm mồi đó
 
Thanks má mìn ná!
Tình hình là khả năng 99% sẽ có thêm một gà đồi nữa đi cùng để cho chị em gà đồng bằng chọn lai giống. Tuy nhiên gà này không thuộc họ Kế mà thuộc họ Điện nên đề nghị chị em chuẩn bị sẵn sàng dây rợ để mang đi phơi nắng ... ak ak

Éo ơi cu ĐOJ sợ về đất Thái một mềnh nên phải mời thêm swj trợ giúp của người thân và bạn bè đấy ạh? Cơ mà anh Hiệp Gà không biết có về đỡ với Cu ĐOJ một phần không nhẩy???
 
Éo ơi cu ĐOJ sợ về đất Thái một mềnh nên phải mời thêm swj trợ giúp của người thân và bạn bè đấy ạh? Cơ mà anh Hiệp Gà không biết có về đỡ với Cu ĐOJ một phần không nhẩy???

Sợ đi một mình thì chị em lại buồn, với cả lại bảo là kẹt xỉ, gà đồi giống gì mà có mỗi 1 mống, chẳng được lựa chọn gì cả... :004:
 
Ack, chú Doi có 2 cộng với anh Hiệp gà là 3 => chị em tha hồ mà lựa chọn nhá
 
chị ơi Doi đã có Nhung vậy để em giải quyết bạn của DOI ná keke
 
chị ơi Doi đã có Nhung vậy để em giải quyết bạn của DOI ná keke

Ẻm Nhung không về được ùi, mình lại phải bơ vơ ah?
 
Ẻm Nhung không về được ùi, mình lại phải bơ vơ ah?

Bơ vơ là bơ vơ thế nào, ko có em Nhung có em khác, đang rủ em huyenbang nữa về nè, mà đất Thái thiếu gì gái xinh ko để chú bơ vơ đâu yên tâm đi ná.
 
Bùn nhỉ!Được nghỉ có 1 ngày sao về được đây!
 
Lão cái bang không cho mình khất cái hẹn về nhà. Phải đấu tranh giữa bạn bè và ... Không biết có thắng được không
 
Bùn nhỉ!Được nghỉ có 1 ngày sao về được đây!

Nghỉ một ngày hay hai ngày thì cũng có khác nhau lắm đâu em. Quan trọng là em muốn về hay không mà. Cố gắng về tham gia với đội nhà đừng để khách đến lại tiếc vì gà đem về khôngcó người làm xịt
 
Nghỉ một ngày hay hai ngày thì cũng có khác nhau lắm đâu em. Quan trọng là em muốn về hay không mà. Cố gắng về tham gia với đội nhà đừng để khách đến lại tiếc vì gà đem về khôngcó người làm xịt

Hi chị ơi, khách có 3 con gà mà tụi em thì 1 đàn thía này lỡ chị em tương tàn thì khổ!
 
Giời ạ, thế hok lẽ trai Thái chít hít roài seo mà chỉ ngóng mỗi khách thế
 
Back
Top