Này thì chém gió

  • Thread starter TraiNgheo87
  • Ngày gửi
Lanxitin

Lanxitin

Emgaithaibinh2004
8/4/10
105
0
0
Thái Bình
Mọi người đang chuẩn bị:yo yo (42): để :yo yo (29): về wê. Còn mình thì phải ngồi:yo yo (45): Hic. Ôi seo bất công thía nhỉ. :wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Cả nhà về quê hít roài... buồn quá...không thấy ai vào 8 cả. huhu...
 
W

wen

Trung cấp
7/1/10
172
3
18
Hà Nội
Chắc hum qua cả làng say sỉn hít rùi, hôm nay chợ vẫn chả có ai, coá mỗi mình mình, bùn ghê
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Một chút nắng đầu thu, một hành trình vội vã đã đưa tôi về với Thái Bình trong vòng tay bè bạn, có lẽ chưa bao giờ tôi lại được sống trong bầu không khí chan hòa và cởi mở như vậy.
Thái Bình hôm nay thay đổi nhiều quá, một phần có lẽ cũng đã từ lâu tôi không về Thái Bình . Vì vậy mặc dù công việc còn bề bộn nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp có một ngày sống hết mình cùng các bạn Thái Bình.
Những tưởng lỡ hẹn cùng đất Thái, mà quả thật nếu có lỡ hẹn thì đó cũng là một sự tiếc nuối mà không biết đến bao giờ mới có thể có cơ hội thực hiện . Nhưng rất may điều này đã không sảy ra !
Đón tiếp đầu tiên là nụ cười tươi rói của Phi Thi Dinh và cái lườm sắc lạnh của Thúy làm tôi sởn gai ốc, bước vào trong phòng hát của Chương trình 2 tôi thật sự bất ngờ vì các bạn đến họp đông thế, những cái bắt tay của các thành viên Thái Bình, nụ cười thân thiện tôi như trở lại nhà mình, những cốc bia màn chào hỏi của Thuytb làm tôi càng thêm hãi hùng ( những 3 cốc đầy :004: ) rồi tiếp theo của Duy - DVD, Phương - nguoitronggiangho, của Phi Thi Dinh, Linhtbrồi cả nhà cùng zô 1, 2, 3 ... Uống làm cho tôi bỗng nhiên thấy lâng lâng .
Quả thật không gian không còn phân biệt đâu là chủ nhà, đâu là khách, tất cả đã hòa chung làm một, những lời ca tiếng hát càng làm mọi người xích lại gần nhau hơn, những tiết mục song ca của khách và chủ nhà dù chưa 1 lần tập dượt nhưng không hề để lại tý sạn nào . Các bạn hát hay quá, uống hay quá và cũng thật vui quá.
Có lẽ chưa bao giờ mình lại uống được nhiều bia như hôm qua mặc dù chỉ thích uống rượu ( bia chỉ là giải khát ) nhưng càng uống càng thấy tỉnh, càng thấy gần gũi hơn ( chỉ tiếc là không được thực hiện trò chơi gắp cgun với em tamchinh :004: ).
Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật để đến chương trình 3 và 4, những câu chuyện vẫn thật sự rôm rả và dường như không muốn dứt nếu không vì gia đình và sức khỏe cho ngày hôm nay lại bước vào cuộc chiến đầu mới với bao nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền ....
Đôi dòng tâm sự từ đáy lòng chia sẻ cùng các bạn và nếu được cảm ơn nhiều lần thì có lẽ con số đó không dừng lại ở 5 chữ số.
Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Anh này mải đi tìm vợ chẳng nhớ gì đến đồng hương đồng cói gì cả, chán anh

Đâu có phải chứ, mình có tìm cũng chỉ đi tìm đồng hương thui nè, nhưng sao chưa có ai là thương mình nhỷ, oán uổng lắm các em ơi
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Hôm nay chú minh toan nhà ta trực box TB nhỉ, làm cho 1 tăng luôn hí hí

Chuyện mà nay em của Bác đi làm nhưng lại phải ngồi lêla nè, thất nghiệp cả một ngày T6 rùi, Box này làm em vui ghê cơ
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Box kiểu này có khi không lấy được vợ đồng hương mất thôi, Bà chị dùm em vụ này nhỷ
 
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
0
0
0
Hà Nội
@ Lão Hiệp Gà lại gọi sai tên em có thích ún rượu phạt típ hông????
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
@ Lão Hiệp Gà lại gọi sao tên em có thích ún rượu phạt típ hông????

Giời ạ, thông cảm cho Lão, già rùi, trí nhớ lẩm xì cẩm quá , toàn nhầm mà lại nhầm tai hại mí chít chứ ặc ặc :wall::wall::wall::wall:
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
em ngocpt đâu nhỷ
Buôn chuyện chút coi nhe, mai thứ bẩy rùi
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
em lanxitin thì thế nào vậy em, làm quen được chị đích thân bà chị anh giới thiệu em đừng từ chối nhé
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Vui quá nhưng sao lại đánh bài nhỷ, hình như vẫn còn thiếu phần em một chân thì phari, ai lại đánh có ba trụ mất vui rồi, hixxxx

Thế anh Hiệp gà là anh nào vậy chị Dính?Hình đẹp quá chừng post nữa đi cho e chiêm ngưỡng với:015::015:

Banglangtim ơi em hiện đang công tác ở hà nội hay Thái bình vậy nhỷ

Hình như dân TB nhà mình có duyên với quán cafe này hay sao ấy, năm ngoái cũng mùng 2/9 tụ tập ở đây đông dã man. Năm nay vừa chuyển ra đã có bao nhiêu người đến, anh DVD này, Minh Thơm này, anh Hữu Phúc này, may thế cơ chứ. Sang năm mà làm vụ này có lẽ hẹn nhau ở 44 cho ăn khách chị Thuý già nhở. Sau đó là ku Đói và 1 gà giống lùn của Hoà Bình đã đến. Mèn ơi, Đói ơi là Đói đúng là tên Đói vừa xuất hiện cả nhà kéo nhau đi ăn liền, từ sáng giờ mới có 2 vụ cafe thoai hoa mắt chóng mẹt roài. Giờ là giữa trưa mà đi xuống Vườn Trúc xa quá cơ, thoai mình đi ăn ở TP cho gần nhỉ và thế là cả nhà lại kéo nhau ra Trọng Khách ăn uống.
Ku Đói ná, đừng thấy gái Thái mà tranh thủ ná, chị chộp được cảnh này roài đó

img0979f.jpg


Chị em mình tranh thủ chưng hàng cái tí giới thiệu sau nhỉ.

img0982f.jpg


Thế thôi nhỉ, có post nữa ko nhỉ hay om hàng nhỉ

ăn uống kiểu này chỉ khổ cái thân em thui, còi mà khi ăn lại không đi được, lần sau alo em với nhé, các bác tiền bối ơi: 01676.592.585 (mr Toản)
Em ăn nhiều cho đỡ còi mà

Tèn tén ten, tối qua đội TB ở HN đã có cuộc gặp gỡ rất vui và hoành tráng nhìn ảnh mà thèm, ứ rủ em đi em ko chịu em post hình xấu cho coi nà.
Nhìn mãi cứ tưởng vợ anh diepdung, hóa ra em Gôn nhà ta (thông cảm có bao giờ thấy em í áo trắng đâu mà hồi này nhỏ nhắn xinh xắn nên nhầm là phải, với lại mờ mờ ảo ảo quá)

image0417.jpg


Ối mèn đéc ơi 5 anh em trên một chiếc xe tăng

image0428.jpg



image0437i.jpg



Chít thật đố cả nhà bít lão diepdung đang làm gì anh DVD thía kia

image0434.jpg



Món này em ủng hộ nhé, có karaoke thì em với, nhất định sẽ song ca tuyệt với
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều