Này thì chém gió

Trời nghe cô thê thảm quá cơ, có chị nữa mà.
 
Trời nghe cô thê thảm quá cơ, có chị nữa mà.

hí quên còn bà chị nữa, ông minhtoan chạy đâu nhanh thía chị nhỷm bảo post anh xem kí mà, à lão Duũn zẹo dạo này đi đâu mất tiêu nhỷ, chả thấy liên lạc gì cả, ỚI ỜI ANH DŨNG ƠI
 
hí quên còn bà chị nữa, ông minhtoan chạy đâu nhanh thía chị nhỷm bảo post anh xem kí mà, à lão Duũn zẹo dạo này đi đâu mất tiêu nhỷ, chả thấy liên lạc gì cả, ỚI ỜI ANH DŨNG ƠI

Chà nhắc đến anh Dũng mới nhớ là hnay đi đâu ấy, chị PM cho mà ko nói năng chi.
 
Hôm trước ông ý xin chân về tb ọp 2.9 xong k thấy về, em nói chuyện em bảo là, các chị giao nhiệm vụ chặt chân anh Dũng, can tội xin chân mà k về từ hôm đó đến giờ mất hút con mẹ hàng lươn, chắc sợ chạy mất tiêu ràoi
 
Hehe lão ấy hối lộ chị roài nghe, vụ này bỏ qua roài hí hí
 
Hi everybody! a...di...phò...phò...!
hum qua đi ăn lẩu dê, về nhà ngủ một mình thấy nó cứ thế nào í, hê hê khó ngủ thật!
 
Hi everybody! a...di...phò...phò...!
hum qua đi ăn lẩu dê, về nhà ngủ một mình thấy nó cứ thế nào í, hê hê khó ngủ thật!

Đúng rồi, đi ăn lẩu dê ko rủ mọi người cùng đi, về ngủ mà cứ dê dê nên ko ngủ đc là phải rồi.
 
Sửa lần cuối:
Hi everybody! a...di...phò...phò...!
hum qua đi ăn lẩu dê, về nhà ngủ một mình thấy nó cứ thế nào í, hê hê khó ngủ thật!

Đi ăn lẩu mà phải ngủ một mình thì đúng là....kém :004::004::004:
 
Hi everybody! a...di...phò...phò...!
hum qua đi ăn lẩu dê, về nhà ngủ một mình thấy nó cứ thế nào í, hê hê khó ngủ thật!

Lại trốn xuống núi đi ăn mảnh hử, ăn lẩu dê 1 mình k ngủ được là phải thui

PM: chỉ hối lộ chị thôi hử, thế thì lão này tội càng to
 
May quá ko đứa nào phát hiện ra bài mình, chứ ko thì tèo :004:
 
Đi ăn lẩu mà phải ngủ một mình thì đúng là....kém :004::004::004:

Biết làm sao được hử cô, người ấy thì ở xa lém, hơhơ hay cô có cách nào chỉ tui zới....:wall:
rút kinh nghiệm lần sau đi ăn lẩu dê thì nên uống tẹt ga, về ngủ lun, khỏi nghĩ ngợi, đỡ trần trọc...
 
MR Điệp nhào vô chém gió đê, cứ thập thò ngoài cửa nhìn mọi ng thoai
 
Biết làm sao được hử cô, người ấy thì ở xa lém, hơhơ hay cô có cách nào chỉ tui zới....:wall:
rút kinh nghiệm lần sau đi ăn lẩu dê thì nên uống tẹt ga, về ngủ lun, khỏi nghĩ ngợi, đỡ trần trọc...

Ấy, tớ nào có biết ăn lẩu dê. Tưởng LV ăn lẩu dê trình độ phải hơn người nên tở mới nói thế. :004::004::004:
 
Hum nay tự nguyện cho cả nhà chém, có ai chém tui hok???
 
Kin nhỷ hôm nay tự nguyện cho vặt long gà,có em với chị DÍNH đấy anh DÓI
 
Back
Top