Bửa bà nì kêu bả level bẩy mấy, làm mềnh mê mẩn kết bạn, ai dè bả ta mới lẹt dẹt ở level bốn mấy...Không đau vì quá đau!
Hé hé cô có lộn ko thía, chị 74 roài nè
Bửa bà nì kêu bả level bẩy mấy, làm mềnh mê mẩn kết bạn, ai dè bả ta mới lẹt dẹt ở level bốn mấy...Không đau vì quá đau!
Có ai chém mưa phùn hem?
Thịt của lanxitin đã được đem bán giảm giá, mất bò mới lo làm chuồng, mất mông mới lo mặc áo giáp :004::004::004:Ẻm lanxitin đã đòi được 2 miếng thịt mông chưa nhỉ? :angel::angel::angel:
Đúng là pó chiếu + Đắp chăn ====> Về đi ngủ nhé. :004::004::004:
Thịt của lanxitin đã được đem bán giảm giá, mất bò mới lo làm chuồng, mất mông mới lo mặc áo giáp :004::004::004:
Thịt của lanxitin đã được đem bán giảm giá, mất bò mới lo làm chuồng, mất mông mới lo mặc áo giáp :004::004::004:
ngồi đó mà bán thịt giảm giá, có đi chuộc thân k bọn pede thái nó đang quây kín kìa :004:
Có ai bít khai khoáng trong nông trại vui vẻ để làm giề ko nhỉ. Em đã chế tạo thành công được cái nhẫn kim cương tưởng bán được lấy vàng ai ngờ chẳng bít để làm giề nữa. Mất công đào xới bấy lâu nay.:wall::wall::wall:
Gửi tặng cho tui nà!
Kệ chứ, pede thì làm gì được mềnh, mờ đã gọi là khoả thân mà lại còn bâu kín thì sợ giề ai nhìn..khàkhàkhà..thiên nhiên cho mát..:004::004::004::004:ngồi đó mà bán thịt giảm giá, có đi chuộc thân k bọn pede thái nó đang quây kín kìa :004:
Em tặng cho anh rùi anh chuyển tiền vô tài khoản cho em nha.:004:
Kệ chứ, pede thì làm gì được mềnh, mờ đã gọi là khoả thân mà lại còn bâu kín thì sợ giề ai nhìn..khàkhàkhà..thiên nhiên cho mát..:004::004::004::004:
Pede Thái kia à? sợ thía, nghe giang hồ đồn pede Thái toàn em chân dài tới néc...nghi mờ rớt nước miếng...:056::056::056:Ngocnobita mà bị pede Thái quây thì có mà mất đường về. Hehehehe
Bị bâu kín thế thì mát sao nổi hử ngocnobita, không khéo lại nát ấy chứ.:004:
Xin tìn giề chứ. mà nick nông trại của anh đói là giề ấy nhỉ, đê thỉnh thoảng em rảnh em sang trông vườn hộ cho. HeheheOK. (Lần này là thanh toán hay là xin tin nhỉ?):004:
Ái chà chà, chém hơi bị đau à nha, seo hông ai vô kíu tui ya? Nát thì cho nát luôn, lành làm gáo, vỡ làm muôi, muôi không được thì làm lòm bếp..vẫn giá trị hơn khối người :004::004::004::004:
Có ai bít khai khoáng trong nông trại vui vẻ để làm giề ko nhỉ. Em đã chế tạo thành công được cái nhẫn kim cương tưởng bán được lấy vàng ai ngờ chẳng bít để làm giề nữa. Mất công đào xới bấy lâu nay.:wall::wall::wall:
Gửi tặng chị đi em ơi, nhẫn ấy chỉ làm tăng điểm hấp dẫn cho người nhận chứ ng tặng ko được gì mà giữ lại cũng chả được gì đâuGửi tặng cho tui nà!
Gửi tặng chị đi em ơi, nhẫn ấy chỉ làm tăng điểm hấp dẫn cho người nhận chứ ng tặng ko được gì mà giữ lại cũng chả được gì đâu