Này thì chém gió

Đang rảnh, vô rút súng, rút dao chém vài nhát, bắn vào phát hem trưa có xách được con gà nèo vìa lai rai hong. Dưỡng thương 1 thời gian mờ thèm thịt gà Thái qué..:004::004:

Đang dưng lại nhảy vào chém bị đạn lạc bắn cho phát nghỉ dưỡng thương cả đời giờ.:004::004::004::004:
 
Có gà đây nhưng hơi dai..cô thích thì làm tý

Ấy chề, 1 con gà ra nẹp mẹng. Thía chú gà nì thích chít kỉu nèo? Cắt tiết, phanh thây nhẹ nhàng hay xuyên que nhọn từ Z ->A, quay tròn trên lò nướng hả?
 
Đang dưng lại nhảy vào chém bị đạn lạc bắn cho phát nghỉ dưỡng thương cả đời giờ.:004::004::004::004:
Xin mời, Bần tăng không ngán ai beo giừ:004::004:
 
Ấy chề, 1 con gà ra nẹp mẹng. Thía chú gà nì thích chít kỉu nèo? Cắt tiết, phanh thây nhẹ nhàng hay xuyên que nhọn từ Z ->A, quay tròn trên lò nướng hả?

Ây da, Anh nguoitronggiangho chọn tất cả nhé.:036:
 
Xin mời, Bần tăng không ngán ai beo giừ:004::004:

Này này chị kia! sao lại vô đây chém lung tung thế hả! Chém đâu ko chém lại chém trúng anh Giangho!:004: Mà chị lên chức "bần tăng " hồi nào thế? Sao không bảo em để em mở tiệc thịt chó ăn mừng:004::004::004:
 
Này này chị kia! sao lại vô đây chém lung tung thế hả! Chém đâu ko chém lại chém trúng anh Giangho!:004: Mà chị lên chức "bần tăng " hồi nào thế? Sao không bảo em để em mở tiệc thịt chó ăn mừng:004::004::004:

Luc Van đâu? Sao để mấy sư nữ đói quá xuống núi thế nỳ???
 
Này này chị kia! sao lại vô đây chém lung tung thế hả! Chém đâu ko chém lại chém trúng anh Giangho!:004: Mà chị lên chức "bần tăng " hồi nào thế? Sao không bảo em để em mở tiệc thịt chó ăn mừng:004::004::004:

Cô trếnh ra kẻo ăn nhầm đạn của chị, bừa ni ngó vô xem nhà nì có giề đổi mới hông, thấy có bóng con gà xuất hiện, rưng mới dọa 3 câu mờ gà chạy toán loạn hít lên òi.:004::004:
 
Cơm đi, nhà bếp gọi rồi
 
Xin mời, Bần tăng không ngán ai beo giừ:004::004:

Chắc đây là sư muội của Lucvan roài. Lại học sư huynh bám cáp treo trượt xuống núi kiếm thịt cầy đây mừ.:004: Lát cắt cầu giao cho leo bộ lên núi. Hehehehe
 
Chắc đây là sư muội của Lucvan roài. Lại học sư huynh bám cáp treo trượt xuống núi kiếm thịt cầy đây mừ.:004: Lát cắt cầu giao cho leo bộ lên núi. Hehehehe

Lâu lắm mới thấy em Hoà. Dạo này chém ít thế em?
 
Xong rồi, tầu nhanh mấy bát. Hôm nay nhà bếp nấu ngon ghê
 
à báo cáo cả nhà. em Vừa siêu âm xong
Sau khi bác sỹ siêu âm thấy: Vodka. Tua hài, bào ngư. Cháo ngao.
 
à báo cáo cả nhà. em Vừa siêu âm xong
Sau khi bác sỹ siêu âm thấy: Vodka. Tua hài, bào ngư. Cháo ngao.

Thế bác sĩ nói bao giờ anh sinh ạ? :004::004::004::004:
 
Bác sỹ bảo Sinh đúng vào ngày 10/10/2100
 
Back
Top