Hi! Chị Nô bảo ko thèm vào nhà mềnh chém nửa đâu! Hic! Nhatminh làm bả giận roài chị ạh:036::036::036:
Thoai em chả đi đâu. Mới hum xưa đi chén thịt vịt áp chảo roài nên cũng đang đen đây. Giờ mà bám vạt áo chị bay vào chỗ anh Duy chén thịt cầy nữa thì chắc là đen cả tháng mất.:wall::wall::wall:
:057::1luvu::angel::068::036::wall:
Thế này là biểu hiện tâm trạng giề thía hử anh Duy ơi :004:
:057::1luvu::angel::068::036::wall:
Thế này là biểu hiện tâm trạng giề thía hử anh Duy ơi :004:
chưa đi biệt phái hử anhThiếu người ăn chơi nhẩy múa đấy mà. hu..hu..
Rính ơi, tớ girl xịn đây mừ.:smile3: MÀ vào topic này để nói chuyện zui ze phong cách nầo chả là dân Thái, tớ mà nói nhẹ nhầng á thì lại hổng giống cái tuổi cuả tớ rùi. :004:
Sao nặng lời zới nhau xế. Văn hóa ở đâu mà cục mịch zậy bạn, ít nhất cũng nên lịch sự có thể "bạn tuổi Tuất" hay "tuổi con chó " chứ
Thía nì mờ kêu là tay chém cừ khôi sao? Dân thổ địa mờ chưa gì đã thế này thì tui cũng hỏng dám vô đây chém nữa. Bạn biểu tuổi gì, tui nó zậy có chét ai? Ngữ pháp việt nam có cách nói tỉnh lược đó thôi. Bạn nghĩ thế nào mà bảo văn hóa cục mịch, là mất lịch sự? Không biết có phải người dân quê tôi họ văn hóa thấp không mà người ta vẫn bảo nhau như rứa thôi. Thằng đấy tuổi con Chó. Tui cũng thấy nó chẳng sao. Thế thôi
Nếu hôm nay đụng chạm tới bạn thì cho tui xin lỗi! sẽ không có lần sau đâu ạ
Còn thiếu,Bà con ơi! có tin giật ...
cô cô ham vui: oài
036.3642189: dạo này cv ít nên ko có tiền đi ăn chơi.
cô cô ham vui: em cũng vậy
cô cô ham vui: thế nên chỉ muốn vào tù thôi
cô cô ham vui: chả phải tiêu pha gì.
cô cô ham vui ở đây là ngocpt đó.
em có dnựng chuyện đâu k có lửa làm sao có khói, tinnhắn đó em còn lưu trong máy đó bà chịNgọc ơi! Làm chị chóng hết cả mặt. Ăn j mà đanh đá thế ại đổ tiếng ác cho chị qúa. Khổ thân chị. Hichic
Chị Tâm không rút ra được tí kinh nghiệm nào sau mấy vụ của em hử? Nên thận trọng với mấy ông bà này. Kin lắm đó. Hehehe