Này thì chém gió

20-10 ở nhà cho lành , ra đường kiểu gì cũng bị móc túi :004:

ui da, khẩu khí đàn ong thí hử, ngày của chị em thì phở tình nguyện cho chị em móc túi đi chớ...zaay là mua thim nhìu nềm zui rùi. he he
 
Lão gà, từ ngày kích vào nút kết bạn với lão là mình biết ngay con người lão như thế nào mà, giờ thì hối k kịp hichic
CHó lão Hiệp ác ghê, toàn cắn mông em thoai

Đâu??? Đâu??? cắn chổ nào đưa anh xem xoa xít cho, khủ thân.. pac Hiệp gà ơi nhút chó đi ơi ơi :028:
 
Chị ơi! Hum trước thấy chị bẩu vụ thêu thùa gì đó chị?
à thêu tranh chứ thập. bị bà THuý với bà Tâm đầu độc. đang thêu móc treo chìa khoá sắp thành roài.khi nào xong post cả nhà chiêm ngưỡng :004::004:
 
à thêu tranh chứ thập. bị bà THuý với bà Tâm đầu độc. đang thêu móc treo chìa khoá sắp thành roài.khi nào xong post cả nhà chiêm ngưỡng :004::004:

Ủa thêu móc chìa khoá là sao hả chị? Em thấy chỉ thêu trên vải thôi mà? Tưởng thêu váy áo gì em thêu với! Hì hì.Hoá ra nỏ phải
 
à thêu tranh chứ thập. bị bà THuý với bà Tâm đầu độc. đang thêu móc treo chìa khoá sắp thành roài.khi nào xong post cả nhà chiêm ngưỡng :004::004:

Tiện tay thêu cho em cái. Chìa khóa đang nhìu mà chửa có móc treo. Hehehe.
 
Ủa thêu móc chìa khoá là sao hả chị? Em thấy chỉ thêu trên vải thôi mà? Tưởng thêu váy áo gì em thêu với! Hì hì.Hoá ra nỏ phải
keke, đẹp lắm ngồi rảnh thêu cũng thấy thú vị, chỉ tội mỏi mắt, hôm trước mua cho bà tâm bà thuý cái mấu thêu, 2 bà ấy mà thêu mẫu đó chắc cả tháng chưa xong nổi :004::004::004:
 
keke, đẹp lắm ngồi rảnh thêu cũng thấy thú vị, chỉ tội mỏi mắt, hôm trước mua cho bà tâm bà thuý cái mấu thêu, 2 bà ấy mà thêu mẫu đó chắc cả tháng chưa xong nổi :004::004::004:

cái này lạ ah nha! em chỉ biết có thêu áo kimônô nhật thui chưa nghe thêu móc chìa khoá bao chừ! Hum nào off dạy em với heng! thanks chị trước!
 
có chớ, k có cái đó thì chả làm ăn gì được, có muốn dạy cũng chả dược
keke
 
có chớ, k có cái đó thì chả làm ăn gì được, có muốn dạy cũng chả dược
keke

Hờ hờ! thế ạh!khó hiểu nhỉ:wall::wall::wall: Okie! Nỏ vấn đề! Thấy cái này lạ quá phải học mới đc! Nguyên liệu là gì là chị? sợi, len, hay chỉ? Đồ thêu nữa là kim hay gì ạh?
 
ko có chị Dinh, đã có các chị khác, lo giề
Kin chưa, nói trắng ra là chị Tâm hử, lễ tân này nhiệt tình lắm đó nha. ai về TB là nhớ mãi ngàn năm
 
Back
Top