Cho em chém với các bác:angel::angel::angel:
chặt nó đi anh em uiiiiiiiiiiiii
Cho em chém với các bác:angel::angel::angel:
Chị Dinh nhá, sao lại mang chuyện em ra ngoài kể thía, mọi ng pít hít em biết chui đâu bgi giờ huuuuuuuuuuuuuu
mà KU ở đây là ku nào thía hử chị
chặt nó đi anh em uiiiiiiiiiiiii
CHém nó đi cả nhà :004::004:Cho em chém với các bác:angel::angel::angel:
úi roài thế thì còn giề bằng nữa, yêu nhất bà chị :004:2 em gái xinh tươi mở hàng sớm thế, tình hình là hôm thứ 7 chị lên sẽ mang cho các em ít hạt rong biển đắp mặt, có em nào lấy hok
Ku ở đây là ku Thủm năm ngoái ẵm người đẹp qua bể bơi vướng phải dây cột bánh té cái rầm ướt như chuột 2 người
2 em gái xinh tươi mở hàng sớm thế, tình hình là hôm thứ 7 chị lên sẽ mang cho các em ít hạt rong biển đắp mặt, có em nào lấy hok
CHém nó đi cả nhà :004::004:
2 em gái xinh tươi mở hàng sớm thế, tình hình là hôm thứ 7 chị lên sẽ mang cho các em ít hạt rong biển đắp mặt, có em nào lấy hok
úi roài thế thì còn giề bằng nữa, yêu nhất bà chị :004:
Sao chị bảo thứ 6 lên, hum qua anh dvd về hnoi roài
CHém nó đi cả nhà :004::004:
chuồn sao được cô em :036:Chuồn chuồn thoai ở lại mất xác như chơi :004::yo yo (32):
thế ạ, thế thì thứ 7 gặp nhau nhỷ, úi roài giá như mai là thứ 7 :004:Thì thứ 6 lên nhưng chưa chắc đã gặp được hết nên để dành cho thứ 7 mừ.
OK mí em chị sẽ chuẩn bị nhìu 1 chút cho các em
các anh chị ơi trong các đề thi thường hay yêu cầu: "định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nêu cơ sở ghi chép các nghiệp vụ đó?" Em chưa hiểu rõ lắm, anh chị nào nắm rõ giảng giúp em na, hix em cảm ơn nhiều.hj2
BẠn sang box nghiệp vụ nhá, ở đây chỉ chém gió thôi, rất vui được bạn ghé thămcác anh chị ơi trong các đề thi thường hay yêu cầu: "định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nêu cơ sở ghi chép các nghiệp vụ đó?" Em chưa hiểu rõ lắm, anh chị nào nắm rõ giảng giúp em na, hix em cảm ơn nhiều.hj2
CHị Quỳnh tối nay ọp tý hem, để em gọi bác DVD xem bác ý có rảnh k? em được nghỉ học roài, tha hồ đập pháMấy ngày rồi, ngày nào sao cũng thấy chán ngán thế không biết. Cuộc sống sao lại tẻ nhạt thế nhỉ? Làm về không ngủ thì xem phim...Chán thật