Này thì chém gió

Lão Hiệp và lão Hạc nghe cũng lơ lớ nhau nhể. Lão Hạc có con chó vàng trông nhà còn lão Hiệp có con chó xù trông vườn (Lần nào sang thăm vườn nhà lão cũng bị nó đớp) :004::004::004:
 
Lão Hiệp và lão Hạc nghe cũng lơ lớ nhau nhể. Lão Hạc có con chó vàng trông nhà còn lão Hiệp có con chó xù trông vườn (Lần nào sang thăm vườn nhà lão cũng bị nó đớp) :004::004::004:
mày ăn trộm nhiều cắn là phải :004:
 
Mấy đứa trẻ con thì chiến với ai..? Lao vào mà lĩnh sẹo
 
Chỉ có bà già này là hiểu nhanh..hehe..lưng vẫn còn đầy sẹo đấy con nở
Cho chết :angel:
Hàng họ quái gì hả chị..Buồn lắm chị ạ..
Xin thông báo ku pít trong CLB help me đang về Thái Bình..
sáng ngày thấy bà Tâm bảo thế, mấy anh chị ở nhà típ đón cha đó cho nhớ mãi đến già ná
 
Sửa lần cuối:
quote_icon.png
Nguyên văn bởi ATM919
Mấy cô toàn vu khống cho anh, anh có mần gì Ngọc đâu




quote_icon.png
Nguyên văn bởi ngocpt
Sao em biết hay vậy ta
004.jpg




Đây là bằng chứng sống cho những giề em nói. Hết chối nhá.
Cả nhà lại chuẩn bị đi đánh chén thoai
036.gif
Hơ hơ lại được chén, mình thích nhất câu này, đang thì đói
 
Ừa khổ thía đấy em ơi, đã vậy ông xã giờ sang bên Sếp mới khó tính nên lại bị ảnh hưởng rồi huhu
 
Back
Top